Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẺ CÁNH CHIM HOÀNG YẾN - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-09-28 18:17:51
Lượt xem: 3,932

Mẹ tôi kiểm tra tôi từ trên xuống dưới, chị gái Từ Tử Tâm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không cần tôi báo, ồn ào lớn như vậy bọn họ lập tức biết ngay.

Chị gái Từ Tử Tâm đến xin lỗi, tuy tôi không bị thương, nhưng dù sao cũng bị kinh hãi, mà nguyên nhân lại là do Từ Tử Tâm.

Còn kẻ gây họa Tần Vị Miên và Từ Tử Tâm cùng bị đưa đến đồn cảnh sát.

Người như chúng tôi xảy ra chuyện phần lớn là giải quyết riêng, rất ít khi vào đồn.

Nghe mẹ tôi nói Lâm Cận đã đến bảo lãnh Tần Vị Miên, dù là người trầm ổn như vậy, cũng nổi giận trước mặt mọi người.

Giai đoạn then chốt nhà họ Lâm đang đấu đá nội bộ, lại xảy ra chuyện rắc rối này.

Mạnh Vũ không đồng ý giải quyết riêng, nhất quyết kiện Tần Vị Miên.

Đây cũng là ý của tôi.

Từ đầu đến cuối tôi đều không lộ diện, ngay hôm đó tôi đã đưa Mạnh Vũ vừa khâu vết thương xong bay sang Qatar.

Đỡ cho tôi một nhát, dù sao cũng phải đưa đi chăm sóc vết thương cho tốt.

Lúc tôi về nước đã là một tháng sau, tình cờ gặp Lâm Cận và Tần Vị Miên ở sân bay.

Tôi bỗng dưng có cảm giác bọn họ như âm hồn bất tán.

Kinh Nam rộng lớn như vậy, thế mà nói gặp là gặp được ngay.

Trông họ như đang đến đón người, ánh mắt Lâm Cận rơi vào tay tôi và Mạnh Vũ đang nắm chặt.

Tôi liếc nhìn Lâm Cận, nếu bỏ qua vẻ ngoài sang trọng được đắp nặn bởi tiền tài và quyền lực, Mạnh Vũ so với anh ta chẳng kém cạnh chút nào.

Thậm chí Mạnh Vũ còn trẻ hơn, vóc dáng cũng tốt hơn anh ta.

Tần Vị Miên vừa nhìn thấy tôi đã như gặp kẻ thù g.i.ế.c cha, lửa giận trong mắt bùng lên.

Cô ta định lao vào tôi nhưng bị Lâm Cận kéo lại.

"Lý Mộng Giao, đồ tiện nhân, cho dù cô sinh ra đã ngậm thìa vàng thì sao chứ, cô cũng chỉ là con gái, ngay cả biển số xe năm số tám cũng không được dùng.

Cô thật sự cho rằng mình cao quý lắm sao? A Cận đã nói với tôi rồi, cô chẳng qua chỉ là công cụ liên hôn thôi."

Sắc mặt Lâm Cận khó coi, bạn gái giữa chốn đông người mắng chửi như mấy bà bán cá ngoài chợ, chắc hẳn anh ta cũng mất mặt lắm.

Tôi khẽ cười thành tiếng:

"Tần Vị Miên, chú ý lời nói của mình đi , không phải ai cũng giống Lâm Cận vô lương tâm, sống dựa dẫm vào người khác mà còn dám vung tay mắng chửi người ta đâu.

Tôi cần hôn nhân, nhưng không cần tình yêu, nghe tôi khuyên một câu, mẹ Lâm chính là tấm gương cho cô đấy."

"Cô!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/be-canh-chim-hoang-yen/chuong-6.html.]

Tần Vị Miên nghẹn lời, Lâm Cận vẫn im lặng không nói.

Tôi biết Tần Vị Miên sẽ không tin lời tôi, thứ gọi là tình yêu còn khiến người ta mê muội hơn cả quyền lực.

Nhưng khi cuồng nhiệt qua đi, liệu có mấy ai giữ được trái tim ban đầu?

Hiện giờ cô ta đang được tại ngoại chờ xét xử, mỗi ngày đều phải đến đồn cảnh sát trình báo.

Tôi phớt lờ bọn họ đi ra ngoài, khi lướt qua Lâm Cận lại nghe anh ta gọi tôi.

"Giao Giao, gần đây em sống tốt chứ?"

Tôi dừng bước, trước đây dù nửa năm không gặp, Lâm Cận cũng chưa từng hỏi tôi sống tốt không.

Tôi nghiêng người nhìn khuôn mặt anh ta, chậm rãi nói ra mấy chữ: "Liên quan gì đến anh."

Nói xong tôi kéo Mạnh Vũ đang như đối mặt với kẻ thù đáng gườm quay người rời đi, phía sau vang lên tiếng hét của Tần Vị Miên.

Đàn ông cặn bã chính là thích tự rước lấy nhục.

Ban đầu ở Qatar chúng tôi định ở lại thêm một thời gian, nhưng anh trai tôi nói nội chiến nhà họ Lâm đang diễn ra gay gắt, tôi quay về lúc này thêm dầu vào lửa là vừa đẹp.

Lâm Cận đã đạt được thỏa thuận với anh tôi, nhưng chưa đạt được thỏa thuận với tôi.

Người của tôi vẫn luôn theo dõi mọi chuyện lớn nhỏ của nhà họ Lâm, hiện tại Lâm Cận được ông nội ủng hộ, các chi thứ cũng ủng hộ.

Còn sau lưng Lâm Tử Nghiệp là bố Lâm.

Bọn họ lôi kéo mua chuộc bằng mọi thủ đoạn, hiện tại đang duy trì một cục diện cân bằng một cách kỳ lạ.

Nếu lúc này tôi thêm củi vào thì ngọn lửa này sẽ càng cháy to hơn.

Tôi vẫn luôn giữ chức vụ CEO ở Khởi Hàng, mấy năm nay Khởi Hàng tuy phát triển không tệ, nhưng so với những công ty hàng đầu vẫn còn kém xa.

Nhưng tôi sẵn sàng dồn toàn bộ tài sản của Khởi Hàng vào canh bạc này.

Tôi ủng hộ Lâm Tử Nghiệp.

Ngay ngày tin tức được tung ra, điện thoại ở nhà tôi reo không ngừng.

Lý thị và Lâm thị đều là những tập đoàn hàng đầu trong ngành, các công ty khác đều dò hỏi xem phải chăng Lý thị muốn ủng hộ Lâm Tử Nghiệp.

Bố mẹ tôi đã cao chạy xa bay, điện thoại ở nhà chỉ có người giúp việc nghe.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Nghe nói Lâm Cận đã đến tìm anh tôi một chuyến, chưa đến nửa tiếng đã mặt mày khó coi đi ra.

Tôi cũng đoán được bọn họ nói gì, chắc anh tôi chỉ đánh trống lảng, nói tôi là tôi, anh ấy là anh ấy.

Từ lâu đã có người muốn nhúng tay vào nội chiến nhà họ Lâm, nhưng bọn họ không dám đứng về phe nào, đứng sai phe bị trả thù thì cũng không được.

 

Loading...