Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bao Tiểu Thư Nơi Giao Lộ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-12 21:04:54
Lượt xem: 276

Thầy Chiêm, người ngồi ở hàng ghế đầu đã nhìn ra vấn đề và lặng lẽ niệm chú, chỉ  tay về phía sân khấu.

Nhưng vào lúc này, tôi đã ném ra ba lá bùa.

Lá bùa này cũng không có pháp lực gì, chỉ đơn thuần là sát thương vật lý, như ba lưỡi d.a.o bay đi và cắt thẳng vào tay Thầy Chiêm, làm gián đoạn việc thi triển phép thuật của ông.

Sân khấu càng hỗn loạn hơn, các phóng viên không muốn bỏ lỡ tin tức nóng hổi ngàn năm khó có một lần này. Họ lao ra rìa sân khấu và bắt đầu quay chụp, khách mời tham dự cũng dùng điện thoại ghi lại hiện trường.

Thầy Chiêm thấy tình hình không ổn, định nhảy lên sân khấu, Bao Nhụy nhập vào người C, chộp lấy micro và hét lên với fan bên ngoài:

"Cả nhà ơi! Tôi sắp bị tên khốn này đánh chết!"

Chưa kịp nói xong, Y đã chộp lấy micro và hét ra ngoài:

"Đừng tin hắn, yêu tôi thì tới đánh c.h.ế.t hắn đi!"

Fan ở ngoài cửa vốn nghe thấy âm thanh trong hội trường biết đã xảy ra vấn đề, khi nghe thấy điều này, những người hâm mộ chen chúc phía trước đã khóc tại chỗ, hét tên idol mình, muốn lao vào liều mạng vì idol.

Hai đội vệ sĩ canh cửa nhìn thì cao lớn, cường tráng nhưng không chịu nổi sự tấn công dữ dội của người hâm mộ, lập tức bị dòng người chen đứt đoạn.

Sau khi hai bên fan lao vào, họ lập tức lao vào đánh nhau trên sân khấu.

Tôi thấy Bao Nhụy cực kỳ có tài gây rối.

Hội trường tràn ngập quỷ khí, cô ấy không ngừng nhập vào những người hâm mộ, đồng thời bắt đầu một loạt đòn tấn công qua lại, làm trầm trọng thêm khung cảnh vốn đã hỗn loạn.

24.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự điên cuồng của người hâm mộ ở cự ly gần như vậy.

Thầy Chiêm không ít lần muốn thi triển phép thuật, nhưng Bao Nhụy chạy quanh phòng và không thể định vị được, còn phải đề phòng những người hâm mộ cuồng nhiệt lao về phía mình, cuối cùng lui về hậu trường, bảo vệ Trình Công rời khỏi.

Tôi nhanh chóng đi theo vào hậu trường và nói thầm trong lòng với Bao Nhụy:

“Cũng được rồi, mau đi tìm Trình Công."

Bao Nhụy nhảy ra khỏi cơ thể của một trạm tỷ và nhìn xung quanh.

"Tôi cảm giác được hai đứa nhỏ ở gần, hắn ta chạy không thoát đâu!"

Tôi và Bao Nhụy chạy vào hậu trường và chia ra tìm kiếm, khi Bao Nhụy nhìn thấy hai vệ sĩ chạy ra bảo vệ Trình Công thì lập tức biến thành lệ quỷ, hét lên và lao tới.

Vừa lúc cô chuẩn bị lao tới, năm tia sáng đột nhiên từ trên chiếu xuống, tóm lấy cô như một bàn tay to lớn.

Bao Nhụy hét lên thảm thiết, ngã thẳng xuống đất.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Ánh sáng tan biến, năm ác quỷ đen, xanh, trắng, đỏ và vàng đã vây quanh cô.

Ác quỷ có màu sắc và hình dáng khác nhau. Chúng trông giống như những ác khuyển, toàn thân đẫm m.á.u thối rữa, nhìn Bao Nhụy một cách hung dữ.

Căn phòng đột nhiên tràn ngập quỷ khí.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bao-tieu-thu-noi-giao-lo-series-kim-giac-ky-dam/chuong-12.html.]

Tôi giật mình sợ hãi, vội nấp sau bức tường ngăn trong phòng chờ để nhìn trộm.

Có một nhóm người ở góc phòng.

Thầy Chiêm đứng ở giữa, có bốn đệ tử bảo vệ xung quanh.

Nhìn bề ngoài, năm người này chỉ là thản nhiên đứng đó, nhưng tôi biết ông ta là đang chuẩn bị tế đàn.

Tế đàn thông thường giống như những gì ta thường thấy trong phim. Trên bàn có hương, nến, nguyên bảo, cờ lệnh, thẻ lệnh, bùa và pháp khí, phải mất hai, ba giờ để sắp xếp chúng.

Nhưng tất cả những thứ này đều có thể được thay thế bởi người nhằm có thể nhanh chóng thực hiện lễ, còn có thể thi triển thuật pháp trong tầm nhìn mọi người mà không bị ai phát hiện.

Thầy Chiêm đứng sau pháp đàn do đệ tử bày ra, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chuẩn bị thi triển thuật pháp.

Nhìn những ác quỷ vây quanh bàn thờ và Bao Nhụy, tôi chợt cảm thấy không ổn.

Lễ tế hôm nay là trận Ngũ Quỷ Phệ Hồn độc nhất vô nhị của thuật Xiêm Mao!

Năm con quỷ này đều được tế luyện bằng phương pháp nham hiểm và đáng sợ nhất, bản chất chúng rất tàn ác và hung dữ.

Để có thể luyện ra được một con quỷ này đã rất khó, vậy mà thầy Chiêm lại có thể tạo ra cả bầy.

Mặc dù vẻ ngoài hiện giờ của Bao Nhụy trông có vẻ hung ác, nhưng thời gian tế luyện quá ngắn, tôi cũng không dám dùng đạo cụ quá tà ác lên cô ấy, làm những việc bình thường, nhưng cô ấy không phải là đối thủ của Ngũ Quỷ.

Ngũ Quỷ hét lên lao tới chỗ Bao Nhụy và bắt đầu ăn xé thịt cô, trong phút chốc, cô chỉ còn lại chút tàn ảnh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ sớm bị Ngũ Quỷ này làm cho hồn phi phách tán.

Lúc này tôi cũng không thể quan tâm đến quy tắc của giáo phái nữa, điều duy nhất tôi có thể làm là đấu pháp.

Dùng cái ác để trị cái ác.

25.

Trong võ thuật dân gian có câu: ra tay không thương tiếc, thương tiếc thì chẳng ra tay.

Đấu pháp cũng như vậy.

Một khi bắt đầu, song phương sẽ không bao giờ có bất kỳ cơ hội nào để giảng hòa, mà sẽ là một cuộc chiến sinh tử.

Mọi người cứ chạy ra chạy vào khu vực nghỉ, nhưng họ không nhìn thấy Bao Nhụy và Ngũ Quỷ, cũng không biết rằng một trận đấu pháp trừ quỷ sắp bắt đầu ở đây.

Ngũ Quỷ giống như một đàn chó săn, chậm rãi bao vây Bao Nhụy, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Thầy Chiêm đang trốn phía sau, tay bắt ấn niệm chú, đang vận chân khí trong người.

Quỷ khí trong cơ thể Bao Nhụy ngày càng yếu đi nhưng cô vẫn hét lên với họ.

"Đừng sợ." Tôi thầm nói trong lòng với Bao Nhụy.

 

Loading...