Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạo Quân Phải Lòng Ta - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-05 18:23:20
Lượt xem: 615

Từ sau khi ngủ với ta, bạo chúa dù là tinh thần hay thể lực đều đạt đến đỉnh cao. Ngày ngày ở thư phòng cùng lão già kia đấu trí, sau đó vẫn còn dư sức đi ứng phó với các phi tần trong hậu cung.

Nói đến các phi tần trong hậu cung, Quý phi từ sau khi biết bạo chúa thích súc sinh, cơ bản là không xuất hiện nữa, có lẽ là đã hết hy vọng. Nàng vừa hết hy vọng, Tô phi liền nhảy nhót vui vẻ. Tô phi vẫn như trước đây luôn hiểu chuyện, mỗi lần đến thăm bạo chúa, đều mang cho ta chút đồ ăn. "Bệ hạ, nó thật đáng yêu, thiếp rất thích nó, có thể ngày ngày đến thăm nó không?" Bạo chúa bận rộn trăm công nghìn việc, vẫn dành thời gian liếc nhìn Tô phi một cái, mặt không biểu cảm nói:

"Đừng cho nàng ăn đồ lạnh, bụng nàng sẽ yếu đấy." Vớ vẩn. Ta một hơi nuốt trọn miếng bánh lạnh trong tay Tô phi. Ta chưa từng biết đau bụng là gì, ăn đá lạnh cũng chẳng hề hấn, tên bạo chúa kia chỉ đang ghen tị với ta thôi. Chừng nửa khắc sau, Tô phi ngóng trông nhìn ta, nét mặt có vẻ sốt ruột.

Ta đang phân vân không biết nàng đang lo lắng điều gì, thì thấy tên bạo chúa kia ôm chặt lấy mông, mặt đỏ bừng bừng chạy về phía hậu điện. Tô phi dường như không để ý đến hắn, chỉ chăm chú nhìn ta, còn đưa tay xoa xoa bụng ta. "Khó chịu à? Nếu ngươi không khỏe, cứ kêu lên vài tiếng, để ta đưa ngươi về chăm sóc mấy hôm nhé?" Nàng nói gì vậy chứ, ta ăn uống tốt như thế, làm sao mà khó chịu được? Gần nửa canh giờ sau, tên bạo chúa trở về, mặt mày tái mét. Tô phi vội vàng tiến lên, chỉ vào ta nói: "Bệ hạ, thiếp thấy nó có vẻ không được khỏe, bệ hạ bận trăm công nghìn việc, chắc cũng không có thời gian chăm sóc nó. Thiếp và nó rất có duyên, hay là để nó đến chỗ thiếp ở tạm, khi nào khỏe lại, thiếp sẽ đưa nó trở lại cho bệ hạ, được không?" Tên bạo chúa nheo mắt nhìn Tô phi, giọng nói lạnh nhạt.

“Ồ? Nếu ta muốn nàng ta thì sao?"

Tô phi nghe vậy mừng rỡ: "Chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Bệ hạ cứ sai người báo cho thiếp một tiếng, bệ hạ đến hoặc thiếp đến, đều tùy bệ hạ."

Tên bạo chúa nửa cười nửa không, rồi lớn tiếng gọi Lý Thắng.

"Đi, đưa Tô phi về, sau này không có lệnh của ta, không cho phép nàng ta vào điện!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bao-quan-phai-long-ta/15.html.]

Tô phi đi rồi, tên bạo chúa tủi thân đi tới, một tay túm ta vào lòng.

"Thôn Thôn à, sau này đừng ăn uống lung tung nữa, ta vừa rồi suýt nữa rơi vào hố."

Nói xong hắn lấy mặt cọ cọ lông trên mặt ta, buồn bực nói, "Ngươi khi nào mới biến thành người đây, ta vừa mới nếm thử đã bị ép phải kiêng khem, quá khó khăn rồi. Biết trước thế, đêm đó làm thêm mấy lần rồi..."

23

Kết quả là hắn chưa kịp sầu não được mấy ngày, thì đã không còn thời gian để mà đa cảm nữa. Bởi vì một vị phiên vương đã dấy binh tạo phản. Lý do thật kỳ quặc: "Vị vua hiện tại thích những thứ không phải người, không có người nối dõi, tạo phản!" Lời này phàm là người có chút đầu óc, đều biết là do quý phi phao ra ngoài. Huống chi, vị phiên vương này còn là anh họ của quý phi. Biết được chuyện này, Tô phi liền đi cầu kiến bạo quân. Hai người thì thầm to nhỏ ở trong thư phòng gần nửa canh giờ. Sau đó bạo quân lại triệu Tô đại nhân vào cung, lại thì thầm to nhỏ gần nửa canh giờ.

Đêm xuống, tên bạo chúa nằm sấp bên đầu giường, thì thầm than thở với ta bằng một giọng điệu thần bí, vẻ mặt đầy tủi thân.

"Những nữ nhân này, thật độc ác, không có được liền muốn hủy hoại ta, một chút lương tâm cũng không có."

 

Loading...