Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BAO NUÔI BẠN CỦA BẠN TRAI - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-09 00:52:09
Lượt xem: 2,144

Từ Trường An cười nói: "Đúng vậy, cậu quá keo kiệt rồi. Ngần ấy thời gian mà Thư Nhiên vẫn chưa có nhà hay xe, vậy mà cậu còn tự nhận mình là con nhà giàu?"  

 

Tôi đồng tình: "Chính xác."  

 

Triệu Dịch Thành tức giận hét lên: "Cậu là thằng nghèo kiết xác, cậu có thể cho cô ấy cái gì? Dựa vào đâu mà khinh thường tôi?"  

 

"Anh ấy có thể cho tôi tình yêu!" Tôi cũng giận dữ nói, "Anh ấy còn cao hơn anh, đẹp trai hơn anh!"

 

21  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Triệu Dịch Thành giận đến phát điên: "Hai người đúng là đồ gian phu dâm phụ, không có thẻ của tôi, để xem hai người sống ra sao!"  

 

Anh ta tức giận quay người bỏ đi, chủ yếu vì không đánh lại được Từ Trường An, nếu không, chắc chắn anh ta đã ra tay.  

 

Tôi hét vào lưng anh ta: "Tôi thà cùng anh ấy uống nước lã còn hơn ở bên anh!"  

 

Khi anh ta khuất bóng, tôi mới hỏi: "Như vậy đã đủ để khiến anh ta tổn thương chưa?"  

 

Từ Trường An đáp: "Chưa đủ, chúng ta phải làm bộ thật tình tứ, ngọt ngào hơn thì mới khiến cậu ta đau đớn."  

 

Tôi gật đầu, nói với anh ta: "Từ giờ, anh phải làm việc mà không có lương đó. Nếu dám từ chối, cẩn thận tôi đánh anh đấy."  

 

Anh ta khinh bỉ nói: "Cô đánh nổi tôi sao?"  

 

"Tôi thử nhé?"  

 

Anh ta bĩu môi: "Tôi không đánh phụ nữ."

 

22  

 

Mọi người ra về với sự không hài lòng.  

 

Cuối cùng, tôi và Từ Trường An không có xe để đi.  

 

Tôi đau lòng gọi một chiếc taxi.  

 

Triệu Dịch Thành không chịu thua, lập tức công khai mối quan hệ với Hứa Khả Khả.  

 

Hứa Khả Khả cười tươi rói, vui mừng đến mức muốn bay lên.  

 

Triệu Dịch Thành còn nhắn tin cho tôi: "Nếu em hối hận, anh sẽ cho em cơ hội sửa sai."  

 

Tôi lập tức chặn anh ta, nhưng suy nghĩ một lúc, lại bỏ chặn.  

 

Tôi phải đăng lên mạng xã hội để chứng minh rằng tôi sống tốt hơn anh ta.  

 

Vì vậy, ngày nào tôi cũng đi tìm Từ Trường An.  

 

Cùng anh ta ăn cơm, theo anh ta đến lớp.  

 

Nhiều lần gặp Triệu Dịch Thành, anh ta tỏ vẻ khó chịu.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bao-nuoi-ban-cua-ban-trai/chuong-7.html.]

 

Tôi và Từ Trường An ngày nào cũng đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội.

 

23

  

Triệu Dịch Thành nhìn tôi chằm chằm, trong khi Hứa Khả Khả đứng bên cạnh tức tối đến mức dậm chân.  

 

Cô ta đến phòng tôi gây sự: "Thư Nhiên, cậu đã chia tay Triệu Dịch Thành rồi, tại sao ngày nào cũng qua lại trước mặt anh ấy?"  

 

Tôi thẳng tay tát cô ta một cái: "Cậu có biết nói chuyện không?"  

 

Rồi lại tát thêm một cái: "Cần tôi dạy lại cho cậu không?"  

 

Cô ta hậm hực nói: "Tôi sẽ báo với nhà trường để xử lý cậu!"  

 

"Tùy cậu, xem giáo viên tin cậu hay tin tôi."  

 

Trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi vội làm rối tóc mình, chạy ra ngoài hét to: "Hứa Khả Khả điên rồi! Cô ta không chỉ quyến rũ bạn trai người khác mà còn đánh tôi! Còn định vu oan cho tôi nữa!"  

 

Tôi đưa cho mọi người xem đoạn video Hứa Khả Khả và Triệu Dịch Thành ở khách sạn.  

 

Hứa Khả Khả lao tới định giải thích, nhưng chẳng ai tin cô ta.  

 

Dù sao thì cô ta và Triệu Dịch Thành ngoại tình đã bị nhiều người nhìn thấy trước đó.  

 

Hứa Khả Khả tức giận bỏ chạy.

 

24  

 

Tôi biểu diễn cho Triệu Dịch Thành xem, còn anh ta và Hứa Khả Khả cũng không kém phần cao ngạo.  

 

Khi đến sinh nhật của Hứa Khả Khả, cô ta cố ý hỏi tôi: "Thư Nhiên, cậu có sợ quá mà không dám đến không?"  

 

Tôi cười khinh bỉ: "Sợ cái gì? Sợ đôi kẻ mất đạo đức như cậu làm bẩn mắt tôi sao?"  

 

Hứa Khả Khả tức giận nói: "Cậu không phải cũng cắm sừng Triệu Dịch Thành à?"  

 

Tôi hừ một tiếng: "Đó là tình yêu thật sự, không giống như cậu! Hơn nữa, anh ta bị cắm sừng là đáng đời!"  

 

Hứa Khả Khả giận dữ nói: "Nếu cậu giỏi thì cứ đến tiệc sinh nhật của tôi! Tôi muốn cậu xem tôi hạnh phúc đến mức nào!"  

 

Tôi bình thản nói: "Tôi bận lắm, xem tình hình đã."  

 

Tôi kể chuyện này với Từ Trường An.  

 

Giờ không khí trong phòng ký túc của chúng tôi như thể đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh trước Thế chiến.  

 

Từ Trường An nói: "Chắc chắn Triệu Dịch Thành sẽ khoe khoang về sự hào phóng của anh ta với Hứa Khả Khả, sau đó cười nhạo chúng ta vì nghèo."  

 

Tôi lấy điện thoại ra: "Chúng ta sẽ chuẩn bị đồ trang sức từ Nghĩa Ô, lấp lánh sang chảnh đến mức làm chói mắt họ!"  

 

Anh ta không đồng tình: "Như vậy họ chắc chắn sẽ nghĩ là đồ giả, rồi càng cười nhạo chúng ta."  

Loading...