Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BAO NUÔI BẠN CỦA BẠN TRAI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-09 00:50:01
Lượt xem: 2,318

Sau đó chúng tôi lập tức đến bệnh viện, nhưng được thông báo rằng hôm nay đã muộn, không thể kiểm tra được.  

 

Chúng tôi đặt lịch khám vào ngày mai và trở về trường.  

 

Tôi bảo anh ta lập tức thay một bộ đồ hàng hiệu, rồi dạy anh diễn bộ mặt đắc ý, sau đó mới thả anh về.  

 

Suy nghĩ một lúc, tôi cũng theo sau đến ký túc xá của họ.  

 

Đứng ngoài cửa, tôi đã nghe thấy tiếng của Triệu Dịch Thành và mọi người.

 

8  

 

Bạn cùng phòng A: "Ồ ồ ồ! Trường An, hôm nay cậu giàu ghê nhỉ!"  

 

Bạn cùng phòng B: "Được người bao nuôi rồi à? Giới thiệu cho anh em một phú bà với!"  

 

Triệu Dịch Thành: "Trường An, chị đại của cậu hào phóng thật đấy! Nhìn cái dây chuyền vàng to thế, rồi cả nhẫn vàng nữa!"  

 

Giọng Từ Trường An thản nhiên: "Cũng tàm tạm thôi, nếu không phải vì cô ấy trẻ trung xinh đẹp, lại còn rộng lượng, tôi cũng không đồng ý theo cô ấy."  

 

Những người khác lại bắt đầu ồn ào hét toáng lên.  

 

Tôi gõ cửa, Triệu Dịch Thành ra mở cửa.  

 

Anh ta rất nhiệt tình với tôi.  

 

Dù gì thì anh ta cũng vừa "ăn vụng" xong.  

 

Triệu Dịch Thành cười nói với tôi: "Thư Nhiên, Trường An tìm được một phú bà bao nuôi rồi! Ha ha ha ha ha!"  

 

Dù là đùa giỡn, nhưng trong giọng nói đầy vẻ khinh bỉ.  

 

Từ Trường An không tỏ ra ngượng ngùng chút nào.  

 

Anh ta nói: "Phú bà nói bạn trai của cô ấy vô dụng, không làm cô ấy vui được, cô ấy năn nỉ tôi mãi, tôi mới đồng ý ở bên cô ấy. Em nói xem, làm sao tôi từ chối được một cô gái sẵn sàng chi tiền cho tôi?"  

 

Tôi cười gằn hỏi: "Bạn trai cô ấy vô dụng thế nào?"

 

9  

 

Bạn cùng phòng A: "Đúng thế, bạn trai vô dụng, sao không chia tay?"  

 

Bạn cùng phòng B: "Chắc là bạn trai yếu quá à?"  

 

Từ Trường An: "Ai mà biết, chúng tôi mới ở bên nhau, chưa nói chuyện sâu đến vậy."  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bao-nuoi-ban-cua-ban-trai/chuong-3.html.]

 

Triệu Dịch Thành kéo tôi ra khỏi ký túc xá nam.  

 

Chúng tôi đi dạo.  

 

Anh ta nói với tôi: "Nhìn xem, Từ Trường An trông đàng hoàng vậy mà không chịu nổi sự cám dỗ của tiền bạc, bị bao nuôi rồi. Anh thấy cậu ta ngày thường chỉ giả vờ cao thượng thôi. Đừng nghe cậu ta nói rằng phú bà kia trẻ trung xinh đẹp, chắc chắn là một bà già xấu xí, nếu không thì sao phải bỏ tiền ra bao nuôi cậu ta?"  

 

Triệu Dịch Thành có chút ghen tỵ với Từ Trường An.  

 

Dù Triệu Dịch Thành là con nhà giàu, nhưng Từ Trường An lại được nhiều người yêu mến hơn, trông giống như quý tộc hơn.  

 

Hơn nữa, vì Từ Trường An thường đi làm thêm nên không thường xuyên có mặt ở ký túc xá, Triệu Dịch Thành mời mọi người ăn uống, cậu ta cũng hiếm khi tham gia, điều này khiến Triệu Dịch Thành cảm thấy Từ Trường An không tôn trọng mình, như thể coi thường anh ta.  

 

Trước đây tôi không để ý đến những điều này, còn có chút thần tượng Triệu Dịch Thành.  

 

Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy anh ta nông cạn và tự cao.  

 

10  

 

Tôi từ chối lời đề nghị hôn của Triệu Dịch Thành và trở về ký túc xá.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Vừa về đến nơi, phòng ký túc của tôi cũng đang bàn tán sôi nổi về chuyện Từ Trường An được bao nuôi.  

 

Hứa Khả Khả: "May mà ngày trước mình theo đuổi cậu ta, cậu ta không đồng ý, thật xấu hổ, lại còn bị người khác bao nuôi!"  

 

Bạn cùng phòng C: "Nhưng mình nghe nói, toàn bộ quần áo cậu ta mặc trị giá cả chục triệu, còn đeo dây chuyền vàng và 10 chiếc nhẫn vàng nữa!"  

 

Bạn cùng phòng D: "Đúng vậy, vàng là đồng tiền cứng nhất mà."  

 

Bạn cùng phòng C: "Khả Khả này, bao giờ bạn trai của cậu mời chúng mình đi ăn đây? Bạn trai của Thư Nhiên đã mời rồi, bọn mình phải đi đánh giá giúp cậu đấy!"  

 

Tôi mở cửa bước vào, cười nói: "Đúng vậy, Khả Khả, bao giờ bạn trai cậu mời ăn vậy?"  

 

Hứa Khả Khả cười gượng: "Anh ấy dạo này bận, để một thời gian nữa nhé."  

 

Cô ấy còn nói với tôi đầy ẩn ý: "Thư Nhiên, cậu phải giữ chặt bạn trai mình đấy, Triệu Dịch Thành có tiền, những cô gái lao vào không ít đâu."  

 

Tôi cười: "Anh ấy đối xử với mình rất tốt, mỗi tháng cho mình 200 triệu để tiêu thẻ tín dụng của anh ấy."  

 

Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nói tôi tìm được bạn trai nhà giàu, bảo tôi phải giữ chặt lấy anh ta.  

 

Hứa Khả Khả đứng bên cạnh, ghen tỵ nhìn tôi.  

 

Tôi giả vờ như không thấy.  

 

Loading...