Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạo! Hắc Hồng Đỉnh Lưu Đột Nhiên Có Em Gái - Chương 18

Cập nhật lúc: 2024-08-16 15:15:24
Lượt xem: 24

A Cửu còn chưa đi gọi thì Ô Ô vừa nãy còn chơi với Đô Đô đã tự mình chạy ra.

Cô bé nhìn thấy Lục Nghiễn thì lập tức bước chân dừng lại tại chỗ, ngây ngốc ngước cằm lên, sững sờ nhìn chằm chằm Lục Nghiễn, vài giây cũng không lên tiếng, dường như nhìn đến ngây người.

“Anh, anh cả?”

Ô Ô sợ hãi gọi một tiếng.

Thì ra, anh cả lúc hai mươi tuổi, so với hai mươi sáu tuổi, khác biệt lớn như vậy sao.

Sự khác biệt còn lớn hơn cả hai anh em.

Anh hai chỉ là gầy đi một chút, còn lại không có gì khác nhau.

Nhưng Lục Nghiễn có thể nói là khí chất cả người đều không giống, suýt nữa Ô Ô không dám nhận.

Thật ra Lục Nghiễn cũng sững sờ.

Anh ấy không chỉ sững sờ, còn khiếp sợ.

Cũng may trời sinh tính tình trấn định, biểu cảm trên mặt vẫn bình thường, người ngoài nhìn không ra mà thôi.

Anh cả hai mươi tuổi, vừa gầy vừa trắng, mặc một bộ T - shirt trắng, phía dưới là quần jean bình thường kiểu dáng đơn giản.

Kiểu tóc ngắn nhẹ nhàng lịch lãm.

Khuôn mặt anh tuấn, chỉ là lộ ra vài phần ngây ngô non nớt.

Không giống như là anh trai tổng giám đốc nghiên cứu khoa học cao lãnh kiêu căng kia.

Ô Ô cảm thấy anh ấy thật giống anh trai học sinh trung học nhà hàng xóm trước kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bao-hac-hong-dinh-luu-dot-nhien-co-em-gai/chuong-18.html.]

Đây lại là anh trai tổng giám đốc Lục Nghiễn của cô bé sao?

Cái đầu nhỏ vắt óc nhớ lại một chút, cô bé phát hiện trong trí nhớ của mình chưa bao giờ thấy anh cả ăn mặc như vậy.

Không phải mỗi ngày đều mặc âu phục đeo cà vạt sao, cà vạt tinh xảo, áo sơ mi cao cấp thẳng tắp, đeo khuy măng sét được đặt làm riêng, tinh xảo mà cao sang.

Lục Nghiễn bình tĩnh lại trước Ô Ô, anh ấy đi lên trước, nửa ngồi xổm xuống, giọng ôn hòa, hỏi: “Em tên Ô Ô?”

Ô Ô nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, em tên là Lục Ô Ô, là em gái của anh cả.”

Lục Nghiễn hít sâu một hơi.

Nên hình dung cảm giác của anh ấy lúc này như thế nào đây?

Cô bé này, giống hệt người trong giấc mơ tối hôm qua của anh ấy.

Mũi, mắt, môi cằm, hoàn toàn y hệt.

Ngay cả vòng lê nhỏ ngọt ngào cũng trở lại như cũ.

Trên đời này thật sự có chuyện huyền huyễn như vậy sao?

Lục Nghiễn là một người yêu thích khoa học, thế giới quan giờ có chút chấn động.

Nhưng anh ấy vẫn không quên mục đích đến đây.

Tiểu Ngao sợ ầm ĩ, đối với anh mà nói có thêm cô bé thật sự rất phiền, huống chi hiện tại vì phim đang hot mà liên tiếp bị mắng lên hot search.

  ……

Lục Nghiễn dẫn theo Ô Ô đến gõ cửa phòng ngủ chính.

Lục Ngao nãy đã tỉnh, nhưng giờ lại đang ngủ nướng.

Loading...