Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:23:56
Lượt xem: 165

3.

Nhìn xung quanh toàn là sương mờ mù mịt.

Tôi cảm giác tay phải mình lành lạnh, cúi đầu xem.

Là một cái vòng tay màu trắng đang phát sáng.

Tôi vô thức sờ nó, bỗng có mấy dòng chữ nhỏ bật ra.

Người chơi Hạ Tích Vụ, chào mừng tới thế giới ác mộng.

Phó bản hiện tại là 《Búp bê 》, độ khó cấp S.

Điều kiện qua ải: Né tránh tất cả các mối nguy hiểm, thành công sống sót đến cuối cùng.

(Ghi chú: Người chơi tử vong trong trò chơi cũng đồng thời tử vong ở hiện thực, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị giam trong thế giới kinh dị.)

Tôi đần mặt ra, phát hiện cái vòng tay này còn là ảo ảnh, không thể tháo xuống được.

“Người chơi có muốn mở phát sóng trực tiếp không? Phát sóng không bị thu phí, phần thưởng hoàn toàn thuộc về người chơi.”

Đúng lúc đó, vòng tay lại b.ắ.n ra một thông báo.

….Phát sóng trực tiếp?

Tôi nhíu mày, không lựa chọn, thấy nó trực tiếp mặc nhận là hủy bỏ.

Tôi lại móc điện thoại ra, phát hiện đã mất sóng, ngay cả gọi cả.nh sá.t cũng không được.

Ngoài đó ra thì thời gian cũng ngừng lại, đồng hồ hiển thị bảy giờ rưỡi tối.

“A lô đằng đó, ngơ ngác gì đấy? Đừng có lãng phí thời gian nữa, muốn ch.ế.t à!”

Đúng lúc đó, có một giọng nữ vang lên ở phía trước.

4.

Tôi đưa mắt dõi theo nơi phát ra tiếng nói, phát hiện có hai nam bốn nữ đang đứng cách đó mấy bước.

Ở chỗ tôi không nhìn thấy, màn hình phát trực tiếp bắt đầu có bình luận chạy qua.

【Cô này là ai đây? Như kiểu là bụp cái đột nhiên xuất hiện ấy! 】

【Xem thông tin cổ rồi, là người mới cơ đấy? Như này chẳng khác nào tặng đầu người miễn phí!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-2.html.]

【Khó nói nha, có Lý Mặc ở đấy mà! Trông dáng dấp cô em này như đóa hoa trắng, cực hợp gu của Lý Mặc, hậu cung sắp có thêm người rồi. 】

Tôi cố nén sự hoảng hốt và nỗi nghi hoặc trong lòng, bước tới trước mặt đám người nọ.

Trong hai chàng trai, có một người mặc đồ da quan sát tôi từ đầu xuống chân rồi cười tủm tỉm đưa tay ra:

“Chào em, anh là Lý Mặc, nếu đã vào cùng phó bản thì chính là duyên phận…Qua đây, theo sau anh, anh kéo em.”

Anh ta vừa nói xong liền thấy một cô gái tỏ vẻ không vui, ôm chặt cánh tay anh ta:

“Hay nhỉ Lý Mặc, anh có ba chị em em còn chưa đủ à?”

Tôi nhận ra cô ta, là cô gái vừa gọi tôi lúc nãy.

“Đủ đủ đủ, em xem em kìa Mạt Mạt, theo anh lâu thế rồi mà vẫn hay ghen!”

Lý Mặc cười lẳng lơ, hai tay ôm cả ba cô gái.

“Còn không vào phó bản, chờ nơi này bị sương mù cắn nuốt thì mọi người đều ch..ết hết!”

Lúc này, một cô gái khác lạnh lùng nói.

Nom bộ dạng thì cô ta và anh chàng mặc đồ đen còn lại đi chung với nhau.

Cô ta cũng quan sát tôi một lát: “Vào phó bản, sống ch..ết có số, đừng trông chờ vào người khác!”

Nói xong liền quay đi cùng anh chàng áo đen, đi về chỗ nào đó ở đằng trước.

Tôi phát hiện màn sương mù đang co lại, giống hệt một trò ăn gà nào đó ở ngoài đời. (PUBG đó mí bà)

Nếu không chạy đi sẽ ch..ết.

Tôi làm ngơ bàn tay giơ ra của Lý Mặc, đi theo sau một nam một nữ ở đằng trước.

Khóe mắt liếc thấy sắc mặt Lý Mặc chìm xuống, nhìn tôi cong môi như đang trào phúng.

【Thanh Thanh nhà tôi chính là coolgirl, muốn ôm em ấy quá đi!】

【Giả vờ thanh cao cái giề? Chẳng phải cô ta cũng theo Sở Phong à, lúc nào cũng thích ra vẻ mình giỏi lắm!】

【Ôm Lý Mặc nhà em đi, ổng tệ nhưng tệ rõ ràng, tệ công khai nha, chỉ muốn cho các cô gái trên thế giới này một gia đình thui mờ! 】

Khắp màn hình là những lời bình luận choảng nhau chan chát, đột nhiên có người tiêu tiền xài bình luận nổi bật:

【Đừng cãi nữa, mọi người ngồi hóng cái phó bản này, trọng điểm không phải vì để nghía nhan sắc tuyệt trần của BOSS à? Mặc kệ là Lý Mặc hay là Sở Phong, Boss lớn cực phẩm nhân gian xuất hiện cái là quét sạch cả đám chân đất mắt toét này!】

 

Loading...