Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 93

Cập nhật lúc: 2024-08-18 10:44:07
Lượt xem: 20

"Nhưng nghe nói Kinh Vân Phi sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không quay về đây nữa," Tưởng Thắng cười nói, "Lần trước lớp 8 chúng tớ tổ chức họp lớp, con gái trên bàn vẫn còn hỏi thăm tình hình hiện tại của Kinh Vân Phi."

"Còn cậu? Chắc chắn là cậu vẫn còn ấn tượng với cậu ấy chứ? Dù sao cũng được xem là niềm tự hào của lớp 2 các cậu."

"...Mình không rõ," Diệp Tương mím môi, bàn tay đang nắm dây túi xách vô thức siết chặt, "Chúng mình chỉ là bạn học bình thường thôi."

"Ồ, vậy cậu..."

Tưởng Thắng còn muốn hỏi gì đó thì Triệu Thiến Mộng chụp ảnh xong quay lại.

Cô nàng giơ điện thoại lên, tò mò hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy? Vui vẻ như vậy." Giọng điệu không được tốt lắm.

Đáng tiếc, những người có mặt ở đây, không một ai nghe ra sự khác thường trong giọng nói của cô nàng.

"Nói chuyện phiếm thôi." Tưởng Thắng nói, "Không phải đang đợi cậu sao, rảnh rỗi nói chuyện chơi thôi."

Diệp Tương không lên tiếng.

"Diệp Tương nói cậu ấy học lớp 2, tớ liền nhớ đến Kinh Vân Phi."

Triệu Thiến Mộng cười nói: "Hèn gì, hot boy trường học, chủ đề bàn tán bất hủ, không ngờ cậu cũng bát quái như vậy."

Tưởng Thắng xua tay: "Đã nói là nói chuyện phiếm thôi, thật sự muốn nói bát quái thì phải kể đến đám con gái lớp chúng ta."

"Diệp Tương," Anh ta đột nhiên hỏi, "Mấy hôm nữa có một buổi họp lớp, đều là những người học cùng trường, cậu có muốn đến góp vui không?"

Diệp Tương từ chối anh ta: "Dạo này mình có chút việc."

"Bận lắm sao?"

Triệu Thiến Mộng不动声色ngắt lời anh ta: "Diệp Tương hơi hướng nội, cậu đừng làm khó cậu ấy nữa."

Sau đó, cô nàng nói với Diệp Tương: "Tưởng Thắng chính là tự luyến, cậu đừng để ý đến cậu ấy, cậu ấy đối với ai cũng nhiệt tình như vậy."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

"Vừa nãy tớ thấy bên kia có streamer và COSER của Vinh Quang Chiến Kỷ, cậu có muốn qua đó xem không? Tớ nhớ trong vòng bạn bè của cậu có rất nhiều bài đăng về Vinh Quang Chiến Kỷ, chắc là bây giờ vẫn còn chơi nhỉ?"

Mắt Diệp Tương sáng lên, trò chơi cô chơi lâu nhất chính là Vinh Quang Chiến Kỷ, đương nhiên là cô sẽ hứng thú với những thứ liên quan đến nó hơn.

Ngay cả bước chân cũng trở nên nhanh hơn một chút.

Đến khu vực nghỉ ngơi của những người liên quan đến Vinh Quang Chiến Kỷ, Triệu Thiến Mộng hỏi: "Có muốn qua xin chụp ảnh chung không?"

Diệp Tương lắc đầu: "Mình xem thử thôi."

Ba người đứng im một chỗ vẫn thu hút sự chú ý của nhân viên công tác đang bận rộn.

Bạch Sa là người ở thành phố trực thuộc tỉnh, nghe nói ở đây có buổi offline, nghĩ cũng gần, anh ta liền đến góp vui.

Nghề nghiệp chính của anh ta là streamer, nhưng ngoại hình cũng rất nổi bật, thỉnh thoảng cũng sẽ cosplay một chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-93.html.]

Lần này anh ta cosplay nhân vật [tên nhân vật] trong Vinh Quang Chiến Kỷ.

[Tên nhân vật] là một trong bốn vị tướng đi rừng được game thủ bình chọn, còn tiêu chuẩn... Độ mạnh chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn là phải xem có đẹp trai hay không.

Nói một cách dễ hiểu, vị tướng mà Bạch Sa cosplay hôm nay, là một trong những nam thần trong Vinh Quang Chiến Kỷ.

Anh ta cao ráo, ngoại hình lại đẹp, chỉ cần trang điểm nhẹ một chút, mặc trang phục cosplay vào, trông thật sự có几分giống như nhân vật trong game bước ra ngoài đời thực.

Vị trí Diệp Tương thường xuyên chơi nhất chính là đi rừng, mà vị tướng đi rừng cô hay chọn nhất chính là vị tướng mà anh chàng COSER trước mặt đang cosplay.

Diệp Tương không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Cô thật sự là nhịn không được.

Rất ít cô gái có thể làm được chuyện nhìn thấy nhân vật yêu thích trong game xuất hiện ngoài đời thực mà vẫn có thể làm như không thấy.

Ánh mắt Diệp Tương rơi trên bàn trang điểm trước mặt nam COSER.

Trên đó ngoài mỹ phẩm ra, còn có bảng tên của anh ta.

'Bạch Sa'.

Diệp Tương có trí nhớ không tệ, cô nhớ ra hôm đó cùng ông chủ Husky đi 'diễn kịch', trong số những người chơi game cùng bọn họ có một người tên là Bạch Sa.

Là cùng một người sao? Hay chỉ là trùng tên?

Diệp Tương suy nghĩ hơi lâu, trong mắt người khác, chính là cô đang nhìn Bạch Sa đến ngẩn người.

Bạch Sa cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, sau khi trang điểm xong, ánh mắt đó vẫn chưa dời đi, anh ta liền thuận theo nhìn sang.

Là một cô gái có vóc người cân đối, thon thả.

Áo phông quần dài, tóc dài buộc gọn gàng, đeo một chiếc túi hình thú nhỏ nhắn.

Làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú, là kiểu xinh đẹp khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu.

Con người đều là động vật sống dựa vào thị giác.

"Là muốn chụp ảnh chung với tôi sao?"

Tính tình Bạch Sa từ trước đến nay rất tốt, anh ta hỏi như vậy, trợ lý đi cùng cũng không cảm thấy bất ngờ.

Diệp Tương ý thức được bản thân nhìn chằm chằm người khác bị bắt gặp, xấu hổ đến mức không biết nên nói gì cho phải.

"Bọn tôi chỉ xem thử thôi," Tưởng Thắng nói, "Không cần phiền phức như vậy."

Anh ta dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Tương có muốn đi hay không.

Ai ngờ Triệu Thiến Mộng lại lên tiếng: "Diệp Tương nhìn chằm chằm anh chàng COSER này lâu như vậy, chắc chắn là muốn chụp ảnh chung nhưng không dám mở lời, Tưởng Thắng, cậu đừng có xen vào nữa."

 

Loading...