Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:44:01
Lượt xem: 61

Uống chút nước tỉnh táo lại, Diệp Tương đăng nhập vào game, bắt đầu leo rank Thách Đấu.

Tài khoản của khách hàng hiện đang xếp hạng khoảng ba nghìn, theo tiến độ hiện tại, tháng này chắc chắn có thể giữ vững top một nghìn.

Trải qua thử thách của vài mùa giải, kỹ năng của Diệp Tương đã được coi là thuộc top đầu, đồng đội ở bậc rank cao đều là những người chơi giỏi, về cơ bản thắng nhiều hơn thua, thứ hạng cũng đang dần tăng lên.

Nhưng có lẽ hệ thống thấy Diệp Tương chơi quá suôn sẻ, trận đấu cuối gần rạng sáng, liền sắp xếp cho cô mấy đồng đội "trời đánh".

Vừa vào trận, Diệp Tương đã phát hiện ra điều bất thường, năm người đều chọn tướng đi rừng, trường hợp này rất hiếm gặp.

Vì muốn tranh giành vị trí, đồng đội bắt đầu khoe tỉ lệ thắng, yêu cầu những người khác nhường vị trí đi rừng.

Diệp Tương chỉ muốn leo rank, đánh vị trí nào cũng được, cô trực tiếp chọn khóa tướng hỗ trợ.

Ở bậc rank cao, hỗ trợ cũng cực kỳ quan trọng.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Sau một hồi tranh giành, cuối cùng cũng có được đội hình bình thường.

Vào game được một lúc, Diệp Tương phát hiện ra càng thêm bất ổn, đường trên chưa được bao lâu đã bị solo kill mất mạng, cô vừa mới giúp đường giữa clear lính, phát tín hiệu xuống đường dưới hỗ trợ thì xạ thủ cũng bị đối phương ăn mạng.

Lẽ thường mà nói, ở bậc rank này, bể tướng của đồng đội hẳn là phải rất rộng.

Trừ khi là "one champ".

Sau khi đường trên tiếp tục bị hạ gục, Diệp Tương rốt cuộc cũng ý thức được một sự thật -

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-7.html.]

Đồng đội quả thực toàn là "one champ".

Giây tiếp theo, đường giữa cũng lên bảng đếm số.

Được rồi, có lẽ không chỉ một "one champ".

Vừa đúng lại xui xẻo như vậy, toàn bộ đều để cô gặp phải.

Vị tướng hỗ trợ mà Diệp Tương chơi có độ cơ động rất mạnh, trong tình huống ba đường đều không biết chơi, cô lựa chọn trực tiếp đi cùng người đi rừng có lợi thế lớn nhất, lượng vàng cao nhất để đi gank.

May mắn là người đi rừng thao tác quả thực không tệ, miễn cưỡng vãn hồi một chút cục diện.

Nhưng đồng thời, xạ thủ đường dưới do quá "gà mờ", đã bị đối phương đè bẹp.

Đường rồng trực tiếp biến thành đường "tuyệt chủng".

Diệp Tương gõ chữ: 【Xạ thủ chơi an toàn chút đi, tôi đi gank với người đi rừng】

Xạ thủ lại không làm.

【Tôi 1vs2 không đánh lại】

Diệp Tương sợ xạ thủ sụp đổ tinh thần rồi "troll game", nhìn thoáng qua lượng vàng của người đi rừng, liền quay đầu chạy xuống đường dưới.

Thế là từ một mình "chịu trận" biến thành hai người "chịu trận".

 

Loading...