Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:42:52
Lượt xem: 123

Mấy ngày trôi qua, Diệp Tương đã chơi gần hết các kết cục.

Theo giới thiệu trên vỏ hộp đĩa, sau khi chơi xong năm kết cục, game này coi như đã chơi xong.

Diệp Tương dự định hôm nay sẽ dành chút thời gian để chơi xong tất cả các kết cục.

Hy vọng hình ảnh CG của kết cục cuối cùng cũng sẽ đẹp như mọi khi.

Một tiếng sau, trên gương mặt đang căng thẳng của Diệp Tương cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Hình ảnh trên màn hình máy tính dừng lại.

Bầu trời đêm đen như mực, dưới phông nền là những vì sao băng vụt qua, người đàn ông ghì chặt cô gái vào cửa sổ sát đất, nâng cằm cô lên.

Còn cô gái thì áp chặt lòng bàn tay vào tường, nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lên.

【Chúc mừng người chơi đã đạt được kết cục 5】

【CG: Ngày và đêm (Đã thu thập)】

【Chúc mừng người chơi đã đạt được tất cả kết cục】

【Chúc mừng……】

Sau khi phá đảo, hàng loạt thông báo của hệ thống lần lượt hiện ra, Diệp Tương nhấp vào vài cái rồi cảm thấy quá phiền phức, bèn tắt luôn cả game.

Vì vậy, cô đã không nhìn thấy tin nhắn đột nhiên hiện ra vào lúc cô tắt game.

【Chào mừng người chơi đến với phiên bản đặc biệt của “Love~love! Nhịp đập tình yêu”, gói quà tân thủ đã được gửi, chúc người chơi chơi game vui vẻ】

【Ting——】

【Kim thủ chỉ: Yêu từ cái nhìn đầu tiên (Đã ràng buộc thành công)】

……

Buổi tối còn phải cày thuê, Diệp Tương gập máy tính lại rồi nằm xuống giường.

Vào lúc cô nằm xuống, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập đến, khiến cô thậm chí còn chưa kịp hẹn giờ báo thức đã chìm vào giấc ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-5.html.]

Đợi đến khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen, Diệp Tương nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối.

Quả nhiên, mở QQ ra, tin nhắn của ông chủ giục cô online đã gửi đến rất nhiều, nhưng vì cô mãi không trả lời, những lời giục giã về sau đã biến thành lời quan tâm đến sức khỏe của cô.

【Sao còn chưa online vậy, cuối tháng rồi, cậu tích cực lên giữ top cho tôi với đại thần ơi】

【Người đâu rồi?】

……

【Đừng làm tôi sợ QAQ, không đánh thì thôi, ít nhất cũng trả lời tôi một câu, tôi cũng không phải là ông chủ xấu xa vô lý gì đâu】

【Cậu có phải là không khỏe không, hay là cậu nghỉ ngơi đi? Giữ được top 100 là được rồi】

Diệp Tương xoa xoa thái dương đang hơi nhức, vội vàng nhắn lại cho ông chủ.

【Tôi không sao, xin lỗi, ngủ quên mất, giờ tôi online đánh đây】

Bên kia ông chủ gửi đến một biểu tượng mèo con bán manh, nhìn nó Diệp Tương không khỏi mỉm cười.

Top khó đánh, nhưng may mà ông chủ là một thiên thần nhỏ.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Đến lúc đó có thể giúp cô ấy lên được top nào thì sẽ cố gắng hết sức, tháng này cô cũng chỉ nhận cày thuê cho một mình ông chủ này.

Gia cảnh Diệp Tương không được coi là khá giả, lúc trước vì người trong lòng mà chọn trường đại học ở thành phố có mức tiêu dùng cao nổi tiếng, cô không muốn bố mẹ phải gánh vác quá nhiều, nên không lâu sau khi kết thúc quân sự, đã tìm mọi cách tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Nhưng sinh viên đại học luôn là lực lượng lao động rẻ mạt nhất.

Có câu nói thế nào nhỉ, 100 tệ có thể bạn sẽ không tìm được một công nhân, nhưng lại có thể tuyển được một đám sinh viên đại học.

Nghe có vẻ hơi khoa trương, nhưng đó là sự thật.

Trường của Diệp Tương cũng được coi là nằm trong top đầu cả nước, nhưng những người có gia cảnh không tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng học qua bất kỳ loại nhạc cụ, khiêu vũ nào, cũng không có tài năng gì đặc biệt như cô, mới vào đại học muốn tìm được một công việc làm thêm với mức lương khá quả thực là quá khó.

Mặc bộ đồ thú bông phát tờ rơi dưới trời nắng nóng đến mức ngất xỉu, Diệp Tương cảm thấy, kiếm tiền cũng không phải là kiếm kiểu này.

Kiếm được tiền cũng phải có mạng để tiêu.

Nếu không kiếm được còn chưa đủ tiền chữa bệnh cho cô.

 

Loading...