Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 243

Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:34:51
Lượt xem: 1

Cô còn chưa vui mừng được bao lâu, ông lão đã chuyển mục tiêu, quay sang hỏi cô: "Bác có một người cháu trai, tốt nghiệp đại học danh tiếng, gia đình cũng không tệ, cô gái, hay là cháu cũng cân nhắc xem?"

Lần này đến lượt Tống Bạch Vi mỉm cười nhìn cô.

Diệp Tương vội vàng xua tay, "Cháu còn chưa tốt nghiệp đại học!"

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Lúc này cô mới nhận ra có gì đó sai sai.

Công viên này, hình như không được bình thường cho lắm?

Chẳng lẽ bọn họ lạc vào cái gọi là góc hẹn hò truyền thuyết rồi?

Nhìn xung quanh toàn là các ông bà lão cầm mã QR, Diệp Tương lập tức chắc chắn với phỏng đoán của mình.

Nhìn Tống Bạch Vi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng ngây người ra đó bị người ta vây quanh giới thiệu bạn gái, cô cũng chẳng quan tâm được nhiều nữa, kéo tay áo anh chạy thẳng.

Tống Bạch Vi không hiểu gì cả.

Nhưng Diệp Tương đã kéo anh, anh cũng chạy theo.

Chạy một mạch ra khỏi công viên, trở lại gần quán ăn lúc nãy, Diệp Tương thở hổn hển nói: "Lần sau không bao giờ đến đây nữa."

"Vì sao vậy?" Tống Bạch Vi hỏi, "Do người quá đông sao?"

Diệp Tương xua tay, "Anh chưa nhìn ra à? Chúng ta lạc vào góc hẹn hò rồi, người ta còn tưởng chúng ta đến đây tìm đối tượng nữa kia!"

Tống Bạch Vi "ồ" lên một tiếng, im lặng một lúc, cười nói: "Cũng khá là thú vị đấy chứ, lần đầu tiên thấy kiểu hẹn hò này."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-243.html.]

Diệp Tương thầm nghĩ, Tống Bạch Vi đúng là thích xem náo nhiệt, cũng không cảm thấy xấu hổ khi bị người ta vây quanh giới thiệu bạn gái.

"Hay là chúng ta quay lại đó đi?" Cô cố ý nói.

Tống Bạch Vi cụp mắt cười nhìn cô, "Thôi bỏ đi."

"Nhưng mà," anh hỏi, "Chúng ta đi cùng nhau, đáng lẽ ra người ta phải nghĩ chúng ta là... sao lại còn giới thiệu đối tượng cho riêng từng người chứ?"

Diệp Tương suy nghĩ một lúc, không chắc chắn nói: "Có lẽ là do tr trông chúng ta không giống một đôi?"

"Bình thường các cặp đôi sẽ dính lấy nhau, nắm tay nhau chứ?"

Tống Bạch Vi dừng bước, sau đó xoay người.

Một mùi hương thoang thoảng, rất sạch sẽ bay vào khoang mũi Diệp Tương, cô quay đầu, bỗng phát hiện Tống Bạch Vi đang đứng rất gần cô.

Chưa kịp phản ứng lại, tay áo cô đã bị kéo lại.

Diệp Tương nghi hoặc nhìn Tống Bạch Vi.

Đây là định làm gì đây? Kỳ quái thật.

Tống Bạch Vi lại nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc cô lấy một cái.

Kéo tay áo cô đi được hai bước, Diệp Tương mới nghe thấy anh thấp giọng nói: "Là như vầy sao?"

 

Loading...