Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 235

Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:04:45
Lượt xem: 11

Lời an ủi của Triệu Thành Anh khiến Diệp Tương thả lỏng tâm trạng hơn không ít, bất quá mãi cho đến khi ngồi thang máy xuống lầu, đứng dưới tòa nhà, Diệp Tương vẫn đang suy nghĩ vấn đề chọn đề tài.

Mà không hề hay biết, sau một ngày, trong lòng Tống Quần Cảnh, hình tượng của cô đã lặng lẽ thay đổi.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tống Quần Cảnh đến đây đi làm không phải là nhất thời bốc đồng, hoặc là cố ý đối đầu với Tống Bạch Vi.

Cậu ta có suy nghĩ của riêng mình.

Ban đầu biết được anh trai tặng quà cho một nữ streamer vô danh, Tống Quần Cảnh vô cùng kinh ngạc.

Là người thân thiết nhất, cậu ta còn không biết tính cách của anh trai mình như thế nào sao.

Là bị cao thủ cấp bậc đại thần câu dẫn rồi?

Cậu ta chỉ có thể nghĩ đến đáp án này.

Đổi lại là người bình thường, cũng không dỗ dành nổi anh trai cậu ta.

Nhưng tư liệu được đưa đến tay cậu ta lại càng khiến cậu ta kinh ngạc hơn.

Bởi vì ‘cao thủ’ này cậu ta quen biết.

Hình như là… người mà Kinh Vân Phi thầm mến?

Nói thầm mến thì cũng không đúng lắm, chỉ cần có mắt, đều có thể nhìn ra tình cảm của Kinh Vân Phi dành cho cô.

Nếu không phải rõ ràng như vậy, Trình Văn Quân cũng sẽ không đến mức sụp đổ như vậy.

Lúc xem kịch hay, cậu ta còn có chút thương hại cô ta.

Tự cho là mình nắm người khác trong lòng bàn tay, nào ngờ đối phương căn bản không đặt cô ta vào mắt.

Đây quả thực là một loại giẫm đạp lên mặt mũi.

Ấn tượng của Tống Quần Cảnh đối với Diệp Tương chỉ dừng lại ở đó.

Cho đến khi gặp lại Diệp Tương trước cửa nhà mình.

Tống Quần Cảnh mới có chút tò mò.

Rốt cuộc cô có thủ đoạn gì? Có thể dỗ dành anh trai mình thành ra như vậy.

Chỉ kém nước dẫn về nhà ra mắt.

Không đúng.

Nói chính xác, nếu như Diệp tiểu thư này muốn đến nhà chơi, Tống Quần Cảnh cảm thấy anh trai mình nhất định sẽ rất vui lòng.

Thật sự là gặp phải cao thủ tình trường rồi.

Tống Quần Cảnh nghĩ.

Cậu ta thử thăm dò một phen.

Đối tượng thăm dò không chỉ có Diệp Tương, mà còn có cả anh trai cậu ta.

Sau đó cậu ta vui vẻ nhận được gói combo thẻ ngân hàng thẻ tín dụng đều bị đóng băng.

Cái giá này cũng quá đắt đi.

Tống Quần Cảnh biết Tống Bạch Vi coi trọng sự nghiệp của mình nhất, vì vậy cậu ta quyết định đến nơi anh ta coi trọng nhất gây chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-235.html.]

Phương pháp không phân biệt sang hèn, hữu dụng là được.

Sau đó cậu ta lại nhìn thấy ‘cao thủ tình trường’ Diệp Tương ở nơi mà Tống Bạch Vi coi trọng nhất.

Lần này Tống Quần Cảnh thật sự tò mò muốn chết.

Cậu ta từng nghĩ Tống Bạch Vi sẽ tặng nhà tặng xe tặng mọi thứ, nhưng không ngờ Tống Bạch Vi lại không màng đến lời đàm tiếu của người khác mà sắp xếp cho cô công việc dưới trướng mình.

Tống Quần Cảnh có thể đến đây đi làm, một phần nguyên nhân là vì bố mẹ cậu ta cũng tò mò cô gái có thể khiến Tống Bạch Vi đối xử đặc biệt là người như thế nào.

Nếu không phải bố mẹ cậu ta lên tiếng, Tống Quần Cảnh không chút nghi ngờ bảo vệ ở cửa dưới sự sắp xếp của Tống Bạch Vi sẽ trực tiếp ném cậu ta ra ngoài.

Mục đích cậu ta đến đây cũng rất đơn giản, chính là muốn quan sát ở cự ly gần trong thời gian dài, vị Tống tiểu thư này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Nhưng Tống Quần Cảnh quan sát cả ngày cũng không nhìn ra được manh mối gì.

Diệp tiểu thư này lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là không thích nói chuyện.

Sự im lặng của cô không phải là thâm sâu khó lường, mà là một loại ngơ ngẩn lúc đi làm, có lẽ còn có một chút thành phần không muốn để ý đến cậu ta.

Học hỏi rất nhanh, dù sao cũng chăm chỉ hơn cậu ta.

Ăn có chút ít, dáng vẻ lúc ăn cơm… cũng có chút đáng yêu.

Nhưng cũng chỉ là đáng yêu bình thường mà thôi.

Mức độ này, dù sao Tống Quần Cảnh cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại giống như trúng tà mà cứ bám lấy đối phương.

Thật sự chỉ là bình thường mà thôi.

Thật đấy.

Chắc chắn là do cả ngày hôm nay không được nhìn thấy nụ cười của cô nên cậu ta mới ngẩn người.

Diệp Tương không từ chối, hai người cùng nhau đi ra lề đường.

Lượng xe cộ ở gần đây rất lớn, vì vậy thời gian dự kiến xe đến có hơi lâu.

Tòa nhà của Tống thị tọa lạc ở khu đô thị mới, đối diện là bệnh viện trực thuộc số 1 thành phố A khu nhà mới.

Một bên là thiên đường ăn chơi phồn hoa náo nhiệt, một bên là thế gian thu nhỏ diễn ra hết thảy bi hoan ly hợp.

Diệp Tương đứng ở ranh giới giữa hai thế giới quan sát dòng người qua lại, rất dễ dàng có thể phân biệt được ai đến từ bệnh viện, ai đến từ tòa nhà thương mại.

Đầu đường tụ tập một đám người, thời gian chờ xe quá lâu, nhìn một lúc, Diệp Tương cũng nhịn không được đi tới xem thử.

Càng đến gần, càng nghe rõ, trong tiếng bàn tán có người cảm thán có người tiếc hận, mơ hồ có tiếng khóc nức nở bị kìm nén xen lẫn trong đó.

Diệp Tương xuyên qua bóng người đan xen, nhìn thấy hai mẹ con bị vây quanh ở giữa.

“Đáng thương quá, còn nhỏ như vậy đã phải chịu tội lớn như vậy…”

“Không nuôi nổi thì sinh ra làm gì? Bố của bé gái kia quả thực là cầm thú, ngay cả vợ con cũng có thể bỏ rơi!”

“Haiz, đều là số phận cả!”

“Chúng ta cũng cứu họ, chỉ có thể cho chút tiền, đi thôi đi thôi, nhìn mà khó chịu.”

“…”

 

Loading...