Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 160

Cập nhật lúc: 2024-08-20 07:39:01
Lượt xem: 16

Tống Quần Cảnh nghe vậy, ánh mắt khựng lại, sau đó dời mắt, hờ hững nói: "Anh thật là vô vị, em tốt bụng đến acompañar anh, anh còn dọa em."

Tống Bạch Vi cau mày, chán ghét dáng vẻ không đứng đắn của cậu ta, "Cậu muốn đi thì đi đi, đừng chắn đường."

Tống Quần Cảnh cười khẩy một tiếng, "Thôi được rồi, em đi đây, không hầu hạ anh nữa."

Cậu ta còn chưa kịp tăng tốc, ở ngã tư đối diện, một chiếc xe đạp điện nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt.

Diệp Tương vừa đi vừa hỏi Tống Bạch Vi cụ thể ở đâu, hỏi một tiếng không ai trả lời, quay đầu nhìn lại, Tống Bạch Vi không biết từ lúc nào đã bị cô xóc rơi xuống.

Lúc này cô mới vội vàng quay lại tìm người.

Một chiếc xe đạp điện cũ kỹ xuất hiện trong khu biệt thự cao cấp thật sự có chút chướng mắt, Tống Quần Cảnh nhìn thêm hai cái, sau đó ánh mắt thờ ơ của cậu ta đột nhiên thay đổi.

Đây không phải là người trong lòng của Kinh Vân Phi, Diệp Tương sao?

Cậu ta còn từng nói với Trình Vân Hoài, có phải bọn họ nên gọi cô ấy là chị dâu hay không.

Tống Quần Cảnh cũng mặc kệ đây là đường gì, trực tiếp dừng xe bên lề, phủi phủi quần áo, vui vẻ đi đến trước mặt Diệp Tương.

"Diệp Tương", cậu ta dùng giọng điệu vô cùng thân thiết gọi cô, giống như người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp, "Lâu rồi không gặp."

Diệp Tương quan sát cậu ta một lúc, mới nhớ ra đây là ai.

Nhưng cô chỉ từng gặp cậu ta đi cùng Trình Vân Hoài, không biết cậu ta tên gì, chỉ đành lễ phép cười cười, gật đầu, "Chào cậu."

Tống Quần Cảnh tò mò hỏi: "Cô đến đây làm gì vậy?"

Diệp Tương nhìn Tống Bạch Vi, Tống Bạch Vi không nói gì.

Sợ đối phương hiểu lầm, Diệp Tương dứt khoát nói: "Ra ngoài hóng gió, vô tình đi đến đây."

Tống Quần Cảnh thích thú nhìn cô, "Trùng hợp vậy sao."

Cậu ta liếc mắt, nhìn Tống Bạch Vi bên cạnh rồi thu hồi tầm mắt, "Hóng gió lại hóng đến tận chỗ tôi ở."

Tống Bạch Vi cau mày, "Cậu nói hơi nhiều rồi đấy."

Tống Quần Cảnh khoanh tay, đột nhiên cười khẽ một tiếng, "Anh, sao anh có thể nói em như vậy chứ."

Cậu ta cà lơ phất phơ xoay chìa khóa xe trong tay, thỉnh thoảng lại bấm khóa và mở khóa, đèn xe nhấp nháy bên cạnh cậu ta cũng không thèm để ý.

Lúc Diệp Tương chuẩn bị rời đi, Tống Quần Cảnh hờ hững lên tiếng, "Em chỉ là đến xem đại gia bảng xếp hạng donate và nữ streamer mà anh ta yêu thích hẹn hò ngoài đời thực mà thôi, đối xử với em thiếu kiên nhẫn như vậy—"

"Anh đang chột dạ chuyện gì sao?"

Cậu ta cất chìa khóa xe, vẻ mặt cũng lạnh lùng, biểu cảm này trông có vài phần giống Tống Bạch Vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-160.html.]

"Em hơi tò mò", Tống Quần Cảnh cười khẩy, "Có phải em sắp có thêm một chị dâu thật sự rồi không?"

Kinh Vân Phi chỉ lớn tuổi hơn cậu ta mà thôi.

Nhưng Tống Bạch Vi là anh ruột của cậu ta.

Còn gì kích thích hơn là xem náo nhiệt của anh ruột?

Tống Quần Cảnh có chút không nghĩ ra.

"Hai người cũng lãng mạn thật đấy", cậu ta cười hỏi hai người, "Có thể cho tôi tham gia cùng không?"

Tống Quần Cảnh mang dáng vẻ cà lơ phất phơ khiến Tống Bạch Vi nhíu chặt mày không buông.

Đúng lúc này, Diệp Tương lên tiếng: "Hai người là anh em ruột sao?"

Tống Bạch Vi có chút không muốn thừa nhận.

Nhưng Tống Quần Cảnh lại lập tức đáp: "Chắc chắn rồi."

Cậu ta vươn đầu, tiến lại gần Tống Bạch Vi, hai gương mặt tuấn tú với phong cách khác biệt kề sát nhau, không nói rõ được chỗ nào giống nhau, nhưng lại có thể nhìn thấy bóng dáng của người này trên người người kia.

Tống Bạch Vi càng nhíu mày hơn, anh đẩy Tống Quần Cảnh ra, khóe môi mím thành một đường thẳng tắp, "Đứng đàng hoàng lại."

Tống Quần Cảnh cứ thế lười biếng đứng đó nhìn Diệp Tương, không nói gì thêm.

"Vậy tôi đi trước đây," Diệp Tương cảm thấy nơi này không thích hợp để ở lại nữa, "Tạm biệt."

Cô leo lên chiếc xe điện nhỏ định rời đi, nhưng Tống Quần Cảnh đột nhiên bước một bước dài, trực tiếp ngồi lên yên sau xe cô.

Diệp Tương quay đầu lại, cậu ta còn cười hì hì nhìn cô.

"..... Mời cậu xuống xe, tôi muốn về nhà rồi."

"Tôi cũng muốn hóng gió," Tống Quần Cảnh hỏi, "Vừa nãy cậu chở anh tôi hóng gió như vậy sao?"

Chân cậu ta đạp nửa ngày trời mà không tìm được chỗ để chân, "Chiếc xe này hơi thấp."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tống Bạch Vi cảm thấy thái dương mình giật giật, anh hạ thấp giọng uy hiếp: "Đừng có ở đây làm loạn, tôi nói dừng thẻ, không phải là nói đùa với cậu."

Anh đưa tay muốn kéo Tống Quần Cảnh xuống, nhưng Tống Quần Cảnh vẫn ngồi im bất động.

Lúc này vẫn là mùa hè, Diệp Tương mặc đồ mỏng, cậu ta vì để không bị kéo xuống, nên dựa sát vào lưng Diệp Tương, bị cơ thể nóng hổi của cậu ta dựa sát vào, tuy không chạm vào nhưng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, Diệp Tương dứt khoát vặn chìa khóa, xuống xe.

"Xe cho cậu, tôi bắt xe về." Dù sao cũng không phải xe mới, sắp thành đống sắt vụn rồi, Tống Bạch Vi cho cô nhiều tiền như vậy, cô tặng em trai anh ta một chiếc xe đạp điện cũ nát cũng không có gì to tát.

Tống Bạch Vi nhìn Tống Quần Cảnh một cái thật sâu, sau đó bình tĩnh nói với Diệp Tương: "Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi, tôi đưa cậu đến chỗ bắt xe."

 

Loading...