Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 145

Cập nhật lúc: 2024-08-19 22:36:31
Lượt xem: 8

Bên trong phòng nghỉ tầng một của khu huấn luyện chiến đội WK, WK.Thanh Y đang ngồi trên ghế sofa xem livestream, màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng giao diện livestream Vinh Quang Chiến Kỷ, ở góc dưới bên phải là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Thế nhưng lúc này, chủ nhân của khuôn mặt ấy lại đang nói ra những lời lẽ không chút lưu tình phản bác người khác.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tống Bạch Vi sau khi giải quyết xong công việc ở công ty liền đến khu huấn luyện xem tình hình tập luyện của các tuyển thủ.

Việc anh mua lại chiến đội này chỉ là thú vui nhất thời, ngày thường người phụ trách quản lý công việc của chiến đội, được các tuyển thủ gọi là ông chủ, không phải là anh, mà là huấn luyện viên trưởng của chiến đội.

Tống Bạch Vi chỉ chịu trách nhiệm chi tiền, nghe huấn luyện viên trưởng báo cáo tình hình, khi nào có giải đấu lớn thì anh sẽ đến xem, chỉ vậy thôi.

Gần đây, anh nghe huấn luyện viên trưởng nói, một tuyển thủ trong chiến đội gặp chút vấn đề về công việc, bị người ta nắm thóp, kế hoạch chuyển hướng sang livestream cũng tạm thời gác lại.

Nghĩ cũng lâu rồi chưa đến khu huấn luyện xem thử, Tống Bạch Vi liền trực tiếp lái xe đến đây.

Anh bước đi vững vàng, tiếng bước chân cũng không tính là nặng nề, bởi vậy WK.Thanh Y, người thường xuyên sống trong môi trường ồn ào náo nhiệt, không hề nhận ra có tiếng bước chân khác với tiếng giày thể thao của các tuyển thủ đang đến gần.

WK.Thanh Y nghe thấy tiếng bước chân, nhưng cậu ta không hề có ý định quay đầu lại.

Còn Tống Bạch Vi thấy cậu ta lúc thì cười ngây ngô lúc thì cau mày, trong lòng hiếu kỳ, bèn đi đến bên cạnh cậu ta, cùng xem livestream.

Nội dung livestream là Vinh Quang Chiến Kỷ, thỉnh thoảng anh cũng xem livestream các giải đấu, nên việc tuyển thủ xem cái này Tống Bạch Vi không cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua khung hình nhỏ của streamer, đôi mắt màu lam nhạt chợt lóe lên tia khác thường, dường như đang suy tư điều gì đó.

Tống Bạch Vi rất cao, đứng cạnh ai, dù không nói gì, khí thế và áp lực toát ra cũng đủ khiến người ta phải dè chừng, không lâu sau, WK.Thanh Y liền phát hiện ra sự khác thường xung quanh.

Mùi hương không đúng, một mùi nước khử trùng pha lẫn hương thơm lạnh lẽo thoang thoảng bên chóp mũi cậu ta, đối với một tuyển thủ esports thường xuyên thức khuya dậy sớm, không chú ý vệ sinh như cậu ta mà nói, mùi hương này không khó ngửi, nhưng rất xa lạ.

Mùi hương này không thuộc về khu huấn luyện.

WK.Thanh Y quay đầu lại, chỉ thấy ông chủ thực sự của chiến đội đang đứng sau lưng mình, dáng người cao ráo, bộ vest phẳng phiu, không một nếp nhăn, đôi mắt bình tĩnh không thấy đáy, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu ta như bị điện giật, bỗng chốc đứng bật dậy khỏi ghế sofa, "Ông chủ!"

Sao Tống Bạch Vi lại đến đây?

Trong lòng WK.Thanh Y dấy lên nghi hoặc.

Chẳng lẽ là đến tìm cậu ta tính sổ?

Nhưng có cần thiết phải vậy không? Nghe huấn luyện viên trưởng nói, Tống Bạch Vi là người thừa kế của tập đoàn Y tế Khang Bình, gia thế hiển hách, chắc chắn sẽ không vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà so đo với cậu ta chứ.

Thực ra WK.Thanh Y vẫn luôn không hiểu nổi, tại sao những người ưu tú, có địa vị như ông chủ lại muốn đến giới esports chơi đùa.

Làm phim còn có vẻ sang chảnh hơn làm esports...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-145.html.]

Dù sao thì cậu ta cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của những kẻ lắm tiền nhiều của này.

Trong mấy chục giây Tống Bạch Vi im lặng, WK.Thanh Y thậm chí còn nghĩ đến việc sau khi bị đuổi khỏi chiến đội sẽ chuyển nhượng đến đâu.

Nhưng cậu ta không ngờ, người đàn ông mà cậu ta cho rằng không cùng đẳng cấp này lại không hề đề cập đến bất kỳ điều gì mà cậu ta đã nghĩ.

Anh chỉ cụp đôi mắt lạnh lùng xuống, hỏi một câu khiến người ta không hiểu đầu cua tai nheo: "Cậu đang xem livestream của ai vậy?"

WK.Thanh Y ấp úng một lát, sau đó thành thật khai báo với ông chủ lớn của chiến đội streamer là ai, cũng như ân oán giữa cậu ta và streamer này.

Tống Bạch Vi nghe xong liền khẽ hất cằm, ra hiệu đã biết.

WK.Thanh Y chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

Nhưng Tống Bạch Vi không có động tác gì thêm, anh cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào giao diện livestream trên điện thoại của WK.Thanh Y.

WK.Thanh Y dè dặt hỏi: "Ông chủ, anh muốn xem livestream của Thủy Tương hả? Để em giơ cao lên cho anh xem."

Đối mặt với sự tồn tại mà ngay cả chút tâm lý muốn so sánh cũng không có, WK.Thanh Y không còn chút kiêu ngạo nào.

"Ừm."

Một người giơ điện thoại, một người đứng xem, cảnh tượng này dù nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

WK.Thanh Y giơ một lúc, nhịn không được hỏi: "Ông chủ, hay là anh ngồi xuống xem?"

Là một kẻ đi đến đâu nằm đến đó, chẳng ra dáng ra hình gì cả, cậu ta không thể hiểu nổi lối suy nghĩ đứng xem livestream của Tống Bạch Vi.

Không mệt sao?

Tống Bạch Vi liếc mắt nhìn ghế sofa, sau đó lại thu hồi tầm mắt, "Không cần, cứ như vậy đi."

Trên ghế sofa có vụn bánh kẹo và vết bẩn của chất lỏng không rõ là gì, dì lao công hai ngày mới dọn dẹp một lần, nhưng không chịu nổi lũ tuyển thủ nghịch ngợm, làm bẩn rồi cũng chưa kịp thay.

WK.Thanh Y suy nghĩ một lúc, mới phản ứng lại là ông chủ chê ghế sofa bẩn.

"Vậy em đưa điện thoại cho anh?"

Vừa dứt lời, cậu ta liền hối hận.

Đồ dùng cá nhân như điện thoại, chắc chắn ông chủ càng chê bẩn hơn.

Ông chủ lớn mắc bệnh sạch sẽ là chuyện cả chiến đội đều biết.

 

Loading...