Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 141

Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:08:33
Lượt xem: 8

Đối mặt với việc Diệp Tương bị bôi nhọ như vậy, trong lòng Chu Trạch tràn đầy phẫn nộ và áy náy.

Anh tức giận vì người khác không hiểu Diệp Tương mà lại ác ý suy đoán cô, cũng hối hận vì đã mời Diệp Tương tham gia hoạt động này.

Anh phải làm gì đó.

Ít nhất không thể để Diệp Tương một mình chống đỡ.

Chu Trạch đi đi lại lại trong căn hộ rộng lớn cả chục vòng, nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào hay ho.

Anh thậm chí còn nghĩ đến việc trực tiếp dùng tài khoản chính thức đối chất với bên Trình Trừng, đăng Weibo thì ai mà chẳng biết? Tốc độ gõ chữ của anh đâu có chậm.

Nhưng mà, sau đó thì sao?

Vấn đề thật sự được giải quyết sao? Người hả dạ chỉ có anh, thỏa mãn lòng tự ái muốn ra mặt thay Diệp Tương.

Vấn đề không những không được giải quyết mà hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn hiện tại.

Đang lúc đau đầu suy nghĩ, Galileo – người bạn lâu rồi không liên lạc bất ngờ nhắn tin cho anh.

Từ sau khi Chu Trạch từ chối tham gia hoạt động cùng, hai người cũng không chơi game cùng nhau nữa.

Cũng không phải vì giận dỗi gì, nói cho cùng, ngoài lúc livestream cần mời khách mời ra thì Chu Trạch gần như đều chơi với Diệp Tương, Galileo cũng bận, hai người tự nhiên không chơi chung được.

Galileo: 【Chuyện của hai người náo loạn ghê gớm đấy】

Chu Trạch: 【Cậu mà đến xem náo nhiệt thì đi đường khác đi】

Anh không cho rằng Galileo tìm anh là vì muốn cười nhạo anh.

Galileo mới nói rõ mục đích: 【Lúc trước thì còn đỡ, cái Weibo Trình Trừng đăng tối qua, đúng là đẩy nhỏ bạn chơi game của cậu lên giàn hỏa thiêu rồi】

Weibo của Trình Trừng vừa ra, Thủy Tương mà đáp trả thì chính là thừa nhận muốn dựa hơi nổi tiếng, không đáp trả lại chứng minh cô chột dạ, có tật giật mình.

Lần này, có thể nói là lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Chu Trạch: 【Cô ấy không phải loại người như vậy, dựa vào đâu Trình Trừng hắt nước bẩn lên người cô ấy!】

Galileo: 【Cậu đừng nóng, tôi tìm cậu là muốn cho cậu vài lời khuyên】

Chu Trạch: 【Lời khuyên gì?】

Galileo: 【Từ ngày mai trở đi, lúc livestream thì cậu cứ dẫn theo Thủy Tương, vừa có hiệu ứng chương trình, vừa có độ hot】

Galileo: 【Cậu hiểu xào CP chứ? Độ hot CP lên cao, tin đồn tự khắc sẽ bị dập tắt, con gái nhà ai vừa mới nổi tiếng tí đã vội vàng dính CP? Không phải tự tìm đường c.h.ế.t sao? Loại hình tượng mỹ nữ như vậy, muốn kiếm tiền thì điều kiện tiên quyết chính là độc thân】

Chu Trạch trừng mắt há mồm: 【Tôi? Tôi với Thủy Tương xào CP?】

Galileo: 【Huynh đệ, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, tự cậu lo liệu】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-141.html.]

Chu Trạch nhìn phương án Galileo đưa ra, trầm tư suy nghĩ.

Phương án này nhìn có vẻ hoang đường, nhưng trên thực tế tính khả thi lại cực cao.

Bất kể là giới giải trí hay giới streamer, phái nữ hoạt động trong ngành cơ bản đều phải giữ hình tượng độc thân.

Dù sao lượng fan của họ có một bộ phận rất lớn là nam giới.

“Hình như đây thật sự là một cách.” Chu Trạch trầm ngâm hồi lâu, cắn răng gửi phương án xử lý này cho Diệp Tương.

“Xào CP?” Diệp Tương nhận được tin nhắn này thì ngơ ngác, so với lúc mới nhìn thấy Weibo của Trình Trừng còn mơ màng hơn.

Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, Diệp Tương liền phản ứng lại, đây thật sự là một cách khả thi.

“Chắc chắn không phải cậu nghĩ ra được đâu nhỉ.” Diệp Tương khẳng định nói.

Chu Trạch nghẹn lời: “... Hiểu tôi quá rồi đấy, đoán đúng rồi, không có phần thưởng, cám ơn đã tham gia. Mà thôi kệ ai nghĩ ra đi, dùng được là được rồi.”

Anh lại hỏi: “Hay là cậu còn cách nào khác không? Đầu tôi sắp to rồi đây này.”

Diệp Tương nói với anh: “Bên ekip Trình Trừng dám xử lý chuyện này như vậy, phần lớn nguyên nhân là do bọn họ cảm thấy tôi thật sự không có ý định nổi tiếng, cho nên có thể tùy ý chà đạp.”

“Nhưng mà,” cô dừng lại một chút, bỗng nhiên nói: “Từ nhỏ đến lớn, hình như tôi chưa từng có giai đoạn nổi loạn?”

Chu Trạch: “?”

Diệp Tương: “Tôi muốn chứng minh mình là người bình thường.”

Chu Trạch: “??”

Diệp Tương: “Bây giờ, giai đoạn nổi loạn của tôi đến rồi.”

Chu Trạch: “???”

Diệp Tương: “Dạy tôi đi, tôi muốn học cách livestream.”

Người khác dùng gì công kích cô, cô sẽ dùng cái đó phản kích lại.

Cô một người bình thường thì sợ gì chứ?

IQ của Chu Trạch không hiểu nổi Diệp Tương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng anh vô điều kiện ủng hộ mọi lựa chọn của cô.

“Được, vậy tôi dạy cậu cách sử dụng chức năng cơ bản nhất của livestream trước.”

Chu Trạch thậm chí còn không hỏi lý do.

Anh tin tưởng cô.

 

Loading...