Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 139

Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:01:27
Lượt xem: 11

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hà Mỹ Tâm hất cằm về phía Diệp Quế Bình, nói: "Ông xã, tôi cá với ông, nhất định là con bé vào hỏi chuyện cậu bạn học cấp 3 kia rồi."

Diệp Quế Bình cười nói: "Con cái vui là được rồi."

Trong phòng, Diệp Tương do dự hồi lâu, mới mở khung chat với Kinh Vân Phi.

Xóa xóa sửa sửa, tin nhắn của cô còn chưa gửi đi, liền nhận được tin nhắn của Kinh Vân Phi.

Kinh Vân Phi: 【Diệp Tương, anh không ngờ lại gặp em và chú dì...】

Diệp Tương biết anh ta sợ gây thêm phiền phức cho cô, liền nói: 【Không có chuyện gì đâu.】

Kinh Vân Phi cảm nhận được sự khác thường của cô, hỏi: 【Em sao vậy, có chuyện gì muốn nói với anh sao?】

Chẳng lẽ là Great White Shark nói gì với cô rồi, cho nên Diệp Tương không định chơi game cùng anh ta nữa?

Vừa nghĩ đến đây, Kinh Vân Phi có chút sốt ruột.

Nào ngờ, Diệp Tương không nhắc đến chuyện game, mà hỏi: 【Hồi em học lớp 11, có phải anh từng đưa em về nhà không?】

Chuyện đã qua quá lâu, thêm nữa Kinh Vân Phi chỉ cảm thấy chuyện này căn bản không đáng để tâm, nên không để trong lòng, nghe Diệp Tương nhắc đến, anh ta suy nghĩ một chút, mới nhớ ra hình như đúng là có chuyện này.

Anh ta nói: 【Hình như là có, lúc đó đèn đường nhà em bị hỏng, em có nói với anh.】

Kinh Vân Phi: 【Không phải em sợ tối sao? Sợ em gặp nguy hiểm, anh liền muốn đưa em về, nhưng mà không biết nói với em thế nào, nên anh liền không nói...】

Kinh Vân Phi: 【Diệp Tương, xin lỗi, lúc đó đáng lẽ nên hỏi em một tiếng.】

Diệp Tương thở dài, nói: 【Là em nên cảm ơn anh mới đúng.】

Cảm ơn anh đã từng đối xử tốt với Diệp Tương như vậy.

Kinh Vân Phi thở phào nhẹ nhõm: 【Không có gì phải cảm ơn, đều là chuyện nhỏ.】

Diệp Tương lại không cho là vậy.

Cô chỉ cảm thấy khó hiểu, chuyện phiền phức như vậy, tại sao trong mắt Kinh Vân Phi chỉ là chuyện nhỏ nhặt?

Diệp Tương: 【Đưa em về nhà kỳ thực là một chuyện rất phiền phức mà.】

Kinh Vân Phi ngẩn người, đột nhiên bật cười.

Anh ta hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, nghiêm túc trả lời tin nhắn cho Diệp Tương: 【Lúc anh nhìn thấy đèn cảm ứng ở hành lang nhà em sáng lên rồi tắt, anh liền biết em đã về nhà an toàn, điều này còn có giá trị hơn bất cứ điều gì.】

Kinh Vân Phi: 【Những chuyện liên quan đến em, anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức.】

Diệp Tương ngẩn người, sau đó cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cười.

Diệp Tương: 【Vẫn là rất cảm ơn anh.】

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã qua, không cần phải tìm kiếm câu trả lời nữa rồi. 

Trong dự tính ban đầu, hoạt động "CP Đại Chiến" này thứ nhất là muốn thể hiện thiện chí với Trình Oanh, muốn sau này cô ta có dịp livestream thì sẽ ưu tiên chọn nền tảng livestream của Uông Uông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-139.html.]

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thứ hai là muốn nhân cơ hội này, để cho WK Thanh Y trong bầu không khí thi đấu giao hữu hòa hợp, vui vẻ, công bố việc gia nhập nền tảng livestream Uông Uông.

Nhưng hiện tại xem ra, mục đích của cả hai đều không đạt được.

Bên phía Trình Oanh tuy không nói rõ, nhưng có lẽ cũng đã mất đi ý định hợp tác với nền tảng livestream Uông Uông. Màn thể hiện của cô ta trong hoạt động lần này, không chỉ không thành công xây dựng hình tượng "nữ game thủ", mà còn bởi vì lời nói và hành động không được lòng người, cộng thêm kỹ năng kém cỏi, khiến người qua đường chuyển từ fan thành antifan.

Đối với một ngôi sao sống dựa vào người hâm mộ như cô ta mà nói, vấn đề này có thể coi là một tai nạn livestream.

Còn WK Thanh Y thì càng thê thảm hơn.

Vốn định lợi dụng cơ hội dẫm đạp Vũ Thanh và Cá Trắng - hai streamer lớn của Vinh Quang Chiến Kỷ để leo lên, lại không ngờ bị một "thần rừng" vô danh xuất hiện từ trên trời rơi xuống đánh cho thân bại danh liệt.

Hiện tại trên mạng, rất nhiều người chế giễu anh ta, hoài nghi thực lực trước kia của anh ta có thực sự mạnh như lúc thi đấu giải hay không -

Bởi vì bốn người gánh một người chơi kém cỏi cũng có thể gánh được.

Ai bảo con gà mờ lẫn vào đám cao thủ thì không phải là "cao thủ"?

Trong tình huống này, nếu như công bố tin tức gia nhập nền tảng livestream Uông Uông, WK Thanh Y biết rõ mình sẽ bị chế giễu, sự nghiệp streamer cũng sẽ phải đối mặt với khởi đầu thảm hại.

Anh ta đến đây là để kiếm tiền, chứ không phải để chịu áp lực.

Vì vậy, WK Thanh Y đã thương lượng với đội tuyển và người phụ trách nền tảng livestream Uông Uông, tạm thời gác lại kế hoạch công bố tin tức livestream.

Những tin tức trên các nền tảng mạng xã hội khiến WK Thanh Y gần như suy sụp.

Anh ta không hiểu nổi, tại sao mình lại thua một người chơi vô danh, hơn nữa còn thua thảm hại như vậy.

Ngày đêm anh ta xem đi xem lại hai trận đấu đó, nhìn thao tác di chuyển linh hoạt như nước và ý thức nhạy bén, sắc sảo của Thủy Tương trong video.

Cũng nhìn khuôn mặt xinh đẹp như mộng như ảo của cô dưới ống kính.

WK Thanh Y cảm giác như mình sắp bị chia thành hai nửa.

Một nửa căm hận Thủy Tương đã phá hủy con đường sự nghiệp vốn bằng phẳng của anh ta, còn nửa kia, anh ta không thể kiềm chế được sự tìm kiếm mù quáng đối với cô, giống như bị bỏ bùa mê vậy.

Anh ta không hề kém cỏi, những vinh dự của anh ta đều là dựa vào bản lĩnh mà có được, những cư dân mạng mù quáng đó đều đang nói bậy!

Nhưng tại sao, trước mặt Thủy Tương, anh ta lại có vẻ bất lực như vậy?

WK Thanh Y rơi vào sự tự ti sâu sắc.

Đang trong lúc tự dằn vặt bản thân, Trình Oanh đã tìm đến anh ta.

Trình Oanh đi thẳng vào vấn đề: "Hiện tại tình huống của hai chúng ta đều không tốt, vì vậy tôi cần cậu phối hợp với tôi làm một việc."

WK Thanh Y những ngày qua đã bị đủ loại phiền phức từ mọi phía hành hạ đến mức khốn đốn, gặp phải Trình Oanh tìm đến nhờ vả, anh ta cũng không lập tức đồng ý, mà hỏi: "Chuyện gì?"

"Chúng ta cần phải xoay chuyển tình thế hiện tại." Trình Oanh nói, "Trên mạng đều nói Thủy Tương xinh đẹp, hiểu biết về game ở đẳng cấp đỉnh cao, chê bai cậu và tôi không ra gì, chẳng lẽ cậu không cảm thấy tức giận sao?"

WK Thanh Y im lặng một lúc, khàn giọng nói: "... Tôi đúng là không bằng cô ấy."

 

Loading...