Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 131

Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:24:30
Lượt xem: 16

Diệp Tương tức giận bật cười, cô nói: “Cậu nói, người làm sai thì phải chịu phạt, nếu như mấy ván tiếp theo tôi đều thắng, cậu có phải nên xin lỗi tôi không?”.

WK Thanh Y trầm giọng nói: “Không thể nào.”

Cậu ta căn bản không tin, trong trường hợp Thủy Tương không gian lận, có thể đánh cho cậu ta thê thảm như vậy.

Diệp Tương nói: “Cậu không dám đánh cược?”.

WK Thanh Y cũng nổi m.á.u anh hùng: “Tôi có gì mà không dám đánh cược, nếu cô có thể thắng, tôi sẽ công khai xin lỗi, OK?”.

Diệp Tương cũng không quan tâm thái độ của cậu ta như thế nào, có được lời hứa, cô cũng không dây dưa nữa: “Bắt đầu đi, hy vọng cậu có thể giữ lời hứa.”

Vào game, Diệp Tương bình tĩnh đến lạ thường, cô nhớ lại màn so tài với WK Thanh Y và thao tác của các khách mời khác bên kia, mím môi, không nói một lời.

【Em gái ánh mắt kiên định như giây tiếp theo sẽ gia nhập Đảng】

【Thật xinh đẹp, he he…】

【Chị gái đi rừng, chơi bách hợp không?】

Chu Trạch lắm lời có chút không quen, từ sau khi quen biết Diệp Tương, bọn họ chưa từng chơi game yên tĩnh như vậy.

Anh ta không nhịn được lên tiếng: “Không nói lời nào, giả vờ cao thủ à?”.

Diệp Tương lập tức phá vỡ công cuộc giả vờ: “Tôi vốn dĩ là cao thủ.”

Chu Trạch cười ngây ngô: “Vậy mới đúng chứ, cô không nói lời nào, tôi còn tưởng cô đang buồn bực đấy.”

【Chậc chậc chậc, đây vẫn là Mưa Rào thẳng nam đó sao?】

【Dỗ dành con gái có khiếu đấy】

【Phải nói là, gương mặt điển trai của Cẩu Thanh, kết hợp với mái tóc bạch kim kia, thật sự có chút hơi hướng nam chính truyện tranh】

【Cẩu Thanh! Nhớ thiết lập hình tượng của cậu đi, đừng cười ngốc nghếch như vậy nữa có được không】

Có bài học trước, Trình Cam cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng cô ta lại hơi quá, chỉ cần có động tĩnh gì là co rúm lại dưới trụ.

Cô ta không biết, Diệp Tương căn bản không định đi bắt cô ta.

【Thủy Tương nghệ cao người lớn thật, đây là vào khu rừng của Thanh Y sao?】

【Luna trước cấp 4 chẳng phải là đồ bỏ đi sao? Thanh Y đến chơi cũng vậy thôi】

Bên kia đi rừng quá im lặng.

WK Thanh Y có linh cảm, bên kia có thể sẽ đến cướp rừng.

Cậu ta sắp xếp cho hỗ trợ Bánh Tart Ngọt Ngào và pháp sư Trình Cam: “Hai người đến giúp tôi xem bãi bùa đỏ.”

Trình Cam lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía khu vực bùa đỏ.

Vừa đi tới, cô ta đã phát hiện bùa đỏ biến mất: “Thanh Y, bùa đỏ bị cướp rồi!”.

Vừa dứt lời, cô ta đang định từ khu vực bùa đỏ quay về đường giữa, trong bụi cỏ đã bay ra một Mirror cầm theo bùa đỏ.

Không có bất kỳ bất ngờ nào, tướng của Trình Cam bị tiễn về suối nước.

Cô ta lại c.h.ế.t rồi.

Trình Cam nhỏ giọng nói: “Tôi không biết ở đó có người…”

Lần này là WK Thanh Y bảo cô ta đi, c.h.ế.t cũng không phải lỗi của cô ta.

WK Thanh Y thở dài, đè nén sự bực bội trong lòng, dịu dàng nói: “Lỗi của tôi, chị Trình Cam, lát nữa chị quay về đường giữa là được.”

“Hỗ trợ đi theo tôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-131.html.]

Cậu ta muốn đổi khu rừng với Diệp Tương, nhưng không ngờ, cậu ta vừa bước vào khu rừng bên kia, Triệu Vân do Chu Trạch điều khiển đã canh giữ ở bãi quái.

WK Thanh Y chỉ có thể căm hận rời đi.

Đợi Diệp Tương đến, Chu Trạch nói: “Nhìn xem, đây là giang sơn trẫm vất vả giữ gìn cho nàng. Đừng khen, đừng khen, ta sẽ đỏ mặt, nhiệt độ cao quá không tốt cho việc chơi game.”

Diệp Tương nói: “Rốt cuộc ai khen cậu? Ngoại trừ cậu, không ai nói gì cả.”

Cùng lúc đó, Luna bên kia đã lên cấp 4.

Cậu ta đã có chiêu cuối, nói một cách đơn giản, cậu ta có thể bắt đầu thể hiện rồi.

Diệp Tương dặn dò: “WK Thanh Y có thể sẽ đến bắt cậu, tự cẩn thận.”

Mirror uyển chuyển rời đi.

Chu Trạch nói: “Tôi cũng có chút thực lực đấy, đừng – cmn, sao lại đến bốn người!”.

Triệu Vân của Chu Trạch bị bốn người bên kia đè c.h.ế.t dưới trụ: “Không võ đức, ở Syria tôi còn chưa từng bị thương nặng như vậy.”

Cá Mập Trắng ở đường dưới tranh thủ thời gian farm: “Cậu bớt ba hoa đi, ảnh hưởng đến Thủy Tương đi rừng.”

Chu Trạch sau khi hồi sinh lại chạy đến đường trên: “Mọi người, chúng ta cùng nhau đánh sập giá của bọn họ được không?”.

Nhìn thấy tầm nhìn đường giữa lại biến mất, Mũ Xanh Nhỏ không nhịn được nói: “Anh Mưa Rào, anh đừng để bị người ta đánh thành 50 vàng trước là được…”

Vừa dứt lời, anh ta lại bị bắt chết.

Diệp Tương u ám nói: “Tôi cái gì cũng không nhìn thấy.”

Vừa nói, cô chọn một bụi cỏ núp vào.

【Núp ở đây? Sẽ có người đến sao?】

【Xa quá rồi, Thanh Y chắc chắn sẽ trực tiếp đi vào khu rừng đường trên】

【Không hiểu】

Trên thực tế, rất ít người có thể hiểu được thao tác của cô.

Chỉ thấy Mirror đột nhiên di chuyển, dùng bụi cỏ làm trung tâm, mở chiêu cuối, phạm vi xa nhất của chiêu cuối vừa vặn có thể đánh trúng Trình Cam và Bánh Tart Ngọt Ngào đang dè dặt đi ngang qua.

Hai người còn chưa kịp phản ứng, vài bóng mờ đã lướt qua trước mắt, màn hình tối đen.

Trình Cam há hốc miệng, uất ức nói: “Sao cô ta cứ nhằm vào tôi vậy?”.

Phòng livestream đương nhiên là xuất hiện không ít bình luận an ủi cô ta, chỉ trích Diệp Tương.

Có người đề nghị, chi bằng đến phòng livestream của Thủy Tương nói cho rõ ràng, đừng có lúc nào cũng bắt nạt Trình Cam của bọn họ.

Gây chú ý cũng đâu phải là như vậy.

【Không phải Thủy Tương đang livestream sao? Chúng ta đến nói chuyện rõ ràng với cô ta, đừng lúc nào cũng bắt nạt Cam Cam nhà chúng ta】

Cả đám người nhất trí tán thành, hùng hổ kéo đến phòng livestream của Thủy Tương.

Diệp Tương không hề hay biết, có một nhóm người đang chuẩn bị đến giáo huấn cô.

Trình Cam cũng không biết, “fan Cam” ra ngoài, có rất nhiều người sẽ “không có đi mà có về”.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Rồng lại xuất hiện, nắm bắt thời cơ, Mirror bay người vào hang rồng.

Địa điểm và sự kiện quen thuộc khiến WK Thanh Y âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.

“Hỗ trợ bảo vệ tôi!”.

 

Loading...