Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 129

Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:21:01
Lượt xem: 11

"Tôi mở, tại sao tôi không mở?" Diệp Tương khẽ cười nói.

"Chẳng lẽ bởi vì tôi không phải người trong giới esports, có thể để mặc cho người khác bôi nhọ danh dự của tôi?"

Ánh mắt cô bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng nói: "Không mở làm sao để WK Thanh Y biết, anh ta không phải thua bởi vì gian lận—"

"Mà là bản thân anh ta không bằng tôi?"

 

 Chương 49

Các phòng livestream đồng loạt chuyển sang chế độ phát quảng cáo lặp đi lặp lại.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Khán giả chờ đợi đến sốt ruột, người xem cũng dần bỏ đi, những người ở lại bắt đầu than phiền.

【Tôi đến để xem livestream, không phải đến để xem quảng cáo, rốt cuộc đang diễn trò gì vậy?】

【Xảy ra sự cố livestream thì xử lý cho tốt, đừng ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của chúng tôi】

【Hu hu hu, muốn xem Cam, nhớ nhan sắc khuynh thành của Cam của tôi】

【Thanh Y cũng thật là thảm, gặp phải kẻ gian lận nhìn trộm màn hình, nếu bị người ta cố ý cắt ghép phát tán ra ngoài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy】

【Đến muộn rồi, mới ăn dưa xong, thật không thể tin nổi, ban tổ chức tổ chức hoạt động mà không kiểm tra kỹ càng sao? Chọn mấy loại người không ra gì để làm nhục Tam Quán Vương Thanh Y như vậy sao?】

【Mẹ kiếp, tôi còn tưởng Thủy Tương lợi hại lắm, hóa ra là kẻ gian lận nhìn trộm màn hình!】

Những lời lăng mạ trên màn hình ngày càng quá đáng, nhưng Diệp Tương lại hoàn toàn không hay biết.

Hơn nữa, cho dù có nhìn thấy, cô cũng chẳng quan tâm.

Bây giờ cô đang rất bực bội.

Sau khi bàn bạc với ban tổ chức, mười lăm phút sau sẽ bắt đầu livestream, Diệp Tương rơi vào trạng thái vò đầu bứt tai.

Lúc đồng ý thì cảm thấy bản thân thật ngầu.

Nhưng khi thực sự ngồi trước máy tính, đối diện với camera, cô lại bắt đầu không được tự nhiên.

Ban đầu Diệp Tương nghĩ, chẳng phải chỉ là livestream lộ mặt thôi sao? Có gì to tát đâu. Ngày nào cô cũng phải ra ngoài gặp người khác, cùng lắm là phạm vi hoạt động bị giới hạn trước ống kính mà thôi, muốn làm gì thì vẫn làm cái đó.

Thế nhưng…

Diệp Tương thở dài nhìn mình trong gương.

Vì buổi livestream, cô đã thay bộ đồ ngủ, lấy từ trong tủ ra một chiếc váy dài chỉnh tề, nghĩ ngợi một lúc, lại chải lại tóc.

Hôm nay, để chuẩn bị cho buổi livestream tối nay, cô đã ở nhà cả ngày, không ra ngoài.

“Có nên trang điểm một chút không nhỉ?”, Diệp Tương lẩm bẩm một mình.

Người trong gương là cô, nhưng lại khiến cô có cảm giác không phải là mình.

So với “xinh đẹp”, Diệp Tương lại có xu hướng dùng từ “xa lạ” để miêu tả gương mặt hiện tại của mình hơn.

Cuối cùng, Diệp Tương vẫn từ bỏ ý định trang điểm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-129.html.]

Cô cũng không phải là ngôi sao lớn nào, lúc lên hình phải giữ hình tượng hoàn hảo.

Hơn nữa… Cô cũng không có kỹ thuật trang điểm đẹp trong vòng vài phút.

Trong lúc do dự, đã đến giờ livestream.

Nhận được hồi âm của Diệp Tương, ban tổ chức thông báo xuống, quảng cáo trong phòng livestream của các streamer khác bị cắt ngang, tiếp tục bắt đầu livestream.

Số lượng phòng livestream của khách mời từ chín phòng ban đầu biến thành mười phòng.

Ở góc dưới bên phải, Diệp Tương lặng lẽ bắt đầu livestream.

Trong phòng livestream chính thức, rất nhanh đã có người phát hiện ra phòng livestream mới xuất hiện này.

【Mau nhìn góc dưới bên phải, tên gian lận nhìn trộm màn hình Thủy Tương hình như bị ban tổ chức ép livestream rồi】

【Hỷ đại phó bôn ha ha ha, còn mặt mũi nào nữa】

【Ngồi chờ Thủy Tương bị Thanh Y vả mặt!】

【Đi thôi đi thôi, anh em ơi, chúng ta đi xem náo nhiệt nào.】

Mọi người ùa vào.

Diệp Tương nhìn thấy số lượng người xem tăng đột biến, trong lòng hơi sợ hãi.

【Người đâu? Quay camera vào bàn làm gì?】

【Người xấu nhiều trò hề】

【Theo suy đoán, kỹ thuật của Thủy Tương vốn đã không tệ, nếu không thì cũng sẽ không thể nào nhìn trộm màn hình mà đánh bại Thanh Y, nhưng tàn nhẫn ở chỗ là, trong số những cô gái có kỹ thuật, tôi chưa từng thấy ai có ngoại hình dễ nhìn, tóm lại: Thủy Tương xấu xí đến mức không dám gặp người】

【Tôi rất nghi ngờ Thủy Tương cố tình làm ra chuyện này để gây chú ý, nếu không thì ai quan tâm cô ta có livestream hay không】

【Fan Cam đến rồi, đau lòng cho Cam, vì thủ đoạn hèn hạ của cô, Cam Cam đã phải chịu bao nhiêu ấm ức! Thủy Tương, hãy xin lỗi đi!】

【Tam Quán Vương Thanh Y mới là người đáng thương nhất, bị tên gian lận nhìn trộm màn hình Thủy Tương này làm cho mất hết danh dự】

Nhìn thấy những dòng bình luận chướng mắt này, Diệp Tương càng thêm bình tĩnh.

Cho dù là một người qua đường, cũng có lòng tự trọng của riêng mình.

Người thua là Thanh Y, tại sao những người này lại khăng khăng cho rằng cô gian lận?

Cô tự nhủ: Cậu muốn làm anh hùng một ngày hay làm kẻ hèn nhát cả đời? Được rồi, làm anh hùng xong ngày hôm nay, sau này có thể yên tâm ngắt mạng làm kẻ hèn nhát!

Phải nói rằng, Diệp Tương rất biết cách tự an ủi bản thân.

Nghĩ đến cùng thì cũng chỉ là một lần, đã đồng ý rồi, bỏ chạy giữa chừng không phải là phong cách của cô.

Nghiến răng, Diệp Tương hướng camera vào mình.

Camera của cô là mua đại ở tiệm máy tính lúc nhận dạy kèm online, chất lượng không tốt lắm, nhưng chắc chắn là đủ dùng.

Cô cũng bật mic lên.

Loading...