Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:38:50
Lượt xem: 134

“Lát nữa Tương Tương về đấy, anh nhớ chào hỏi một tiếng.” Kỷ Từ huých huých vào người đang ngồi vắt chân dài, mặt vô cảm nghịch điện thoại.

Nghe vậy, cậu con trai chỉ hừ nhẹ một tiếng, thái độ thờ ơ, “Em lắm lời thật đấy Kỷ Từ, nói một lần là anh nhớ rồi, cần gì phải nhắc đi nhắc lại thế.”

“Vậy anh cười một cái cho em xem nào, cái mặt lạnh như tiền của anh, lỡ đâu lát nữa Diệp Tương về lại tưởng anh có ý kiến gì với nó thì sao.” Kỷ Từ bĩu môi.

Kỷ Du ngẩng đầu liếc cô một cái, đôi mắt phượng hẹp dài giống hệt cô ánh lên vẻ khiêu khích.

“Anh đến đây ở nhờ hai ngày, chứ có phải đến mua vui đâu.”

Kỷ Từ đảo mắt: “Rồi rồi rồi, anh muốn làm gì thì làm, đừng có chọc vào nó là được.”

“Ừ.” Kỷ Du khẽ cười, trong nụ cười ẩn chứa chút giễu cợt, “Yên tâm, anh chưa đến mức đói rã họng mà ăn tạp đâu.”

“Này, anh nói chuyện kiểu gì đấy, muốn gây sự à!”

Kỷ Du xòe tay, vẻ mặt vô tội: “Rõ ràng là em dặn anh đừng chọc vào cô ấy, anh chỉ nói ra sự thật thôi mà.”

Đối tượng hẹn hò của anh từ trước đến nay đều là những cô nàng xinh đẹp nổi bật.

Trước đó, Kỷ Du từng thấy ảnh chụp chung của Kỷ Từ và Diệp Tương trên mạng xã hội.

Ngoại hình cô gái trong ảnh chỉ có thể coi là thanh tú, cách xa tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh cả vạn dặm.

Rõ ràng, đó không phải gu của anh.

Kỷ Từ giơ tay định đánh anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-1.html.]

Kỷ Du né người sang một bên, nhưng không nói gì nữa, chỉ liếc mắt nhìn về một hướng rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Kỷ Từ nhìn theo hướng nhìn của Kỷ Du.

Vừa hay bắt gặp cô gái tóc đuôi ngựa, áo phông quần dài, chân đi dép lê.

Diệp Tương không biết đã về từ lúc nào, tay xách túi đồ ăn, đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt hơi lúng túng.

Kỷ Từ không biết cô đã nghe được bao nhiêu, trừng mắt trách móc cậu anh trai miệng rộng của mình.

Kỷ Du quay mặt đi, giả vờ như không thấy.

“Đây là anh trai tớ, Kỷ Du, cậu cứ coi như không có người này là được, tớ sẽ không để anh ấy làm phiền cậu đâu.”

Kỷ Từ vừa nói vừa mở túi đồ, Diệp Tương im lặng đi theo sau cô.

“Wow, có sườn non này, hôm nay định làm sườn kho tàu à?”

Nghe đến món sở trường của mình, Diệp Tương cũng bớt căng thẳng hơn: “Hôm nay làm sườn om xí muội, hôm qua cậu nói trời nóng ăn không ngon, nên tớ định làm món khai vị.”

Kỷ Từ cảm động ôm chầm lấy cô: “Tương Tương bảo bối, cậu thật là tốt!”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Diệp Tương vốn không giỏi đáp lại những lời khen ngợi thẳng thắn, nồng nhiệt, cô chỉ mím môi, nở nụ cười nhẹ coi như đáp lại.

Kỷ Từ tính tình hoạt bát, trời thì nóng, Diệp Tương xách nhiều đồ như vậy về, mặt mũi đỏ bừng, cô đẩy Diệp Tương về phía phòng tắm, “Mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, để tớ lo chuyện sơ chế nguyên liệu cho.”

Nói rồi quay sang gọi Kỷ Du: “Muốn ăn cơm thì qua đây phụ một tay, không thì lát nữa tụi em ăn tiệc lớn, anh tự gọi đồ ăn ngoài nhé.”

 

Loading...