Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Cùng Phòng Giả Mạo Tôi - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-23 15:27:41
Lượt xem: 5,363

Tôi gặp Chu Tri Mạn vào ngày khai giảng.

Vì ba mẹ dạy tôi phải "khiêm tốn", nên tôi đã không để quản gia đưa đến trường.

Khi tôi tay xách nách mang, mệt mỏi đến trường, Chu Tri Mạn đã giúp tôi mang đồ.

Tôi thừa nhận mình có chút rung động với anh ấy.

Vì vậy, khi tôi nghe các chị khóa trên nói anh ấy có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải dựa vào việc livestream trên Kuaishou để kiếm tiền học phí.

Tôi đã nạp cho anh ấy 50 vạn tệ chỉ trong hai tuần.

Để bảo vệ lòng tự trọng của anh ấy, tôi còn cố ý tạo một tài khoản phụ.

Ngay khi Triệu Tuyết Miên vừa nói xong câu đó, trong nhóm đã ồn ào "Ai nói thì người đó chứng minh".

Tôi nhìn thông tin tài khoản của mình, do dự một lúc, cuối cùng vẫn không chụp màn hình gửi đi.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Đúng lúc này, Chu Tri Mạn lại xuất hiện.

“Tiêu Ninh? Không phải là người đó chứ?”

Anh ta vừa nói vừa gửi một ảnh chụp màn hình, rõ ràng là ảnh tôi đã gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho anh ta nhưng bị anh ta bỏ qua.

Chu Tri Mạn gửi một tin nhắn thoại, cười khẩy: "Bạn học này, tuần trước cô gửi yêu cầu kết bạn với tôi, tôi vốn không muốn quan tâm, thấy cô là con gái nên không muốn nói lời khó nghe. Nhưng cô lại nói những lời cay nghiệt với Tuyết Miên, tôi không thể nhịn được nữa. Cô ấy không chỉ là người hâm mộ hàng đầu của tôi, mà còn là một người bạn có ý nghĩa đặc biệt với tôi, tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bắt nạt cô ấy."

Lời nói của Chu Tri Mạn đã xác nhận Triệu Tuyết Miên là người hâm mộ hàng đầu của anh ta.

Những người bạn trong nhóm vừa rồi còn giữ thái độ trung lập, lập tức quay ngoắt 180 độ.

"Cười c.h.ế.t mất, tôi đã nói sao cô gái này lại có ác ý lớn với Miên Miên như vậy, hóa ra là vì không tán tỉnh được nam thần, ghen tị với việc Miên Miên được Chu Tri Mạn chủ động thêm WeChat à!"

Trước đây, tôi có tặng quà cho anh ta trên livestream, anh ta liền chủ động nhắn tin riêng xin WeChat của tôi ở hậu trường Kuaishou.

Vì sợ lộ thân phận nên tôi không trả lời.

Lời anh ta nói thật sự có hơi khó nghe.

Nhưng nghĩ đến việc anh ta từng giúp tôi hồi đầu năm học, tôi lại có chút cảm tình mập mờ với anh ta, tôi đành nhẫn nhịn, không trực tiếp đăng ảnh chụp màn hình lên nhóm mà @Chu Tri Mạn: “Tôi có chút việc muốn nói với anh, anh đồng ý lời mời kết bạn của tôi nhé."

Chu Tri Mạn vẫn chưa trả lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-cung-phong-gia-mao-toi/chuong-2.html.]

Triệu Tuyết Miên lại nhảy ra trước: "Sao nào? Thêm bạn một lần không được, giờ lại muốn lợi dụng lúc tôi đang hot để thêm lần nữa à? Chắc cậu không nghĩ chỉ cần thêm bạn với Chu Tri Mạn là có thể có gì đó với anh ấy chứ?"

Nói xong, cô ta quay sang @Chu Tri Mạn: "Đừng thêm cô ta, nhỏ này ác lắm. Hôm trước nhờ cậu ta lấy đồ ăn hộ, ăn xong là em bị tào tháo rượt, chắc chắn cô ta bỏ gì đó vào rồi!"

Đám người trong nhóm nghe xong, đồng loạt thốt lên:

"Trời đất"

"Con nhỏ này ác quá vậy!"

"Nhỏ đó thêm Chu Tri Mạn, không lẽ định phá đám Miên Miên với anh ấy?"

"Chu Tri Mạn mà thèm để ý tới cô ta đó mới lạ, chúng ta phải lấy lại công bằng cho Miên Miên!"

"Yên tâm, một bên là tiểu thư con nhà giàu, vung tay cái là nạp cho cậu ấy 50 vạn, một bên là con điên bám đuôi vừa dơ vừa hèn, nhắm mắt cũng biết chọn ai rồi."

Đúng như dự đoán.

Tin nhắn của Chu Tri Mạn cuối cùng cũng đến, chậm rì rì: "Thêm tôi á? Lại định nói mấy câu kiểu 'Người đứng đầu bảng không phải Miên Miên' chứ gì? Khà, mấy lời cay cú kiểu này tôi nghe mòn cả tai rồi, cô nghĩ tôi sẽ tin à?"

Tôi lập tức nhắn lại: "Tin hay không thì xem xong rồi biết."

"Biến đi, loại như cô thì có bằng chứng gì, chỉ là kiếm cớ để xin kết bạn thôi. Tôi không bao giờ nghi ngờ Miên Miên, tình cảm của chúng tôi không phải thứ cô có thể chia rẽ. Với cả, người đứng đầu bảng không phải Miên Miên thì chẳng lẽ là cô à? Cô có biết 50 vạn là bao nhiêu không, cả đời ăn mày chắc gì đã nhìn thấy từng đó tiền!"

Tôi nghe những lời nói cay nghiệt của anh ta, hít một hơi thật sâu.

Lúc Chu Tri Mạn livestream thì khiêm tốn lắm.

Cứ mỗi lần tôi tặng quà là anh ta lại dịu dàng bảo tôi "đừng tặng nhiều quá", "giữ tiền mà ăn với mua quần áo".

Cộng thêm ấn tượng đầu tiên về anh ta hồi mới vào trường, tôi cứ nghĩ anh ta là một người dịu dàng, khiêm tốn.

Tôi hết chịu nổi, bèn nhắn lại: "Thế rốt cuộc có thêm tôi không?"

Thấy tôi tức giận, Chu Tri Mạn mất hết kiên nhẫn: "Không thêm, biến đi cái đồ nghèo hèn ghen ăn tức ở. Có giỏi thì nạp cho tôi 50 vạn đi rồi hãng xin kết bạn."

Nói xong, những người khác cười nhạo ầm lên: "Làm gì có 50 vạn mà nạp, 5 vạn còn không có ấy chứ."

"Muốn xem mặt con bé này lúc này thế nào quá."

Thấy vậy, Triệu Tuyết Miên gửi một icon cười đểu: "Tiếc quá nhỉ, mọi người không thấy được. Mà thôi, lát nữa mình về kí túc xá sẽ tường thuật trực tiếp cho mọi người xem mặt cô ta thảm hại cỡ nào."

 

Loading...