Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠN CÙNG PHÒNG CUỒNG THỬ THÁCH TÌNH YÊU - CHƯƠNG 9

Cập nhật lúc: 2024-09-13 22:29:37
Lượt xem: 666

9

 

Trước khi rời đi, bà ấy còn buông lời đe dọa, nhất định sẽ khiến Lương Tiểu phải trả giá.

 

Lương Tiểu bị dọa sợ không ít, vội thu dọn đồ đạc trong đêm và chuyển ra khỏi ký túc xá, chỉ xuất hiện lén lút trong hai kỳ thi cuối với mũ và khẩu trang.

 

Có những bạn học không ưa nổi hành vi của cô ta thì thầm bàn tán: “Người gì mà để lừa tiền, không tiếc bảo bạn trai đi bán thận. Cô ta hưởng thụ xong, sau này anh chàng kia biết làm sao?”

 

“Theo tôi thì nồi nào úp vung nấy, đúng là một đôi điên khùng.”

 

Nghe thấy, Lương Tiểu nổi điên, nhảy qua bàn túm tóc người nói: “Lừa tiền gì chứ, anh ta tự nguyện đi bán thận để thể hiện tình yêu với tôi. Chính vì những kẻ nhiều chuyện như mấy người mà tôi bị bôi nhọ thế này, hôm nay để tôi dạy cho cô một bài học.”

 

Bạn học kia chưa từng thấy cảnh này, bị đánh không thể phản kháng, cuối cùng không dự thi, còn Lương Tiểu cũng bị hủy tư cách thi.

 

Lương Tiểu không cam lòng, tối hôm trước ngày nghỉ, cô ta bắt đầu tung tin đồn lên diễn đàn trường.

 

Cô ta đăng ảnh chụp màn hình đoạn chat tôi thử Hà Thắng, đính kèm:

 

“Tất cả đều là do Hứa Tuệ xúi giục tôi, giờ tôi mới biết, hóa ra từ lâu Hứa Tuệ đã từng dụ dỗ Hà Thắng, nhưng không thành công vì chúng tôi quá yêu nhau, nên cô ta mới bày mưu xúi tôi thử lòng Hà Thắng, mục đích là để phá hoại mối quan hệ của chúng tôi!”

 

—-

 

“Bạn trai tôi bây giờ mất một quả thận vì cô ta, cả tôi và gia đình anh ấy đều rất đau khổ và tự trách, hy vọng Hứa Tuệ sẽ dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm!”

 

Mặc dù dùng tài khoản phụ, nhưng vẫn có không ít bạn học nhận ra đó là cô ta.

 

Lương Tiểu rành rẽ các chiêu trò trên mạng, mua một đống thủy quân vào bài viết để điều hướng dư luận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-cung-phong-cuong-thu-thach-tinh-yeu/chuong-9.html.]

 

"Xem ra chủ bài cũng là nạn nhân, cô ấy chỉ vô tình nói thế, ai ngờ đâu anh ta lại đi bán thận chứ."

 

"Bạn cùng phòng của chủ bài đúng là không ra gì, muốn giành bạn trai người ta không được thì dùng thủ đoạn hạ cấp này, một cặp đôi tốt đẹp cứ thế bị phá hỏng."

 

Lương Tiểu còn đáp lại: "Đều tại tôi quá ngây thơ, sao lại đi tin người ngoài chứ!"

 

"Đừng buồn quá, đáng trách là con hồ ly tinh kia!"

 

Sau đó, mẹ Hà Thắng cũng đăng một video phản hồi lên diễn đàn:

 

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, do tôi không chú ý đến những thay đổi của con trai nên mới gây ra thảm kịch này, chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô Lương, cô ấy đã bồi thường cho cuộc sống sau này của con trai tôi, cô ấy là người tốt, chỉ tiếc là con trai tôi đã… haiz.”

 

Bối cảnh video là trong bệnh viện, người phụ nữ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi nói trước ống kính, phía sau là Hà Thắng đang nằm mê man và Lương Tiểu đang lau người cho anh ta.

 

Đã có một số bạn học không rõ sự tình bị cuốn theo cảm xúc, yêu cầu tôi ra mặt xin lỗi và bồi thường cho gia đình họ.

 

Lương Tiểu đáp lại: "Dù cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi không cần sự giúp đỡ từ kẻ đã gây ra mọi chuyện hay bất cứ ai khác. Chúng tôi sẽ tự mình đi tiếp."

 

Những lời này đã thu hút được sự cảm thông của nhiều người, có người cảm động đến mức kêu gọi mọi người quyên góp cho Hà Thắng.

 

Mẹ Hà Thắng không thể từ chối, đành phải chấp nhận và gửi lời cảm ơn dưới bài đăng kêu gọi quyên góp.

 

Thỉnh thoảng cũng có bạn học theo dõi toàn bộ sự việc lên tiếng bênh vực tôi, nhưng đều bị đám đông công kích cả trăm bình luận.

 

—-

 

Loading...