Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:31:49
Lượt xem: 295

Chương 8: Con gái Tổng Giám đốc – Ba ơi ba!

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Thư ký Tịch làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã điều tra ra rõ ràng mọi chuyện. Anh đã báo cáo đầy đủ về cuộc sống của Chi Chi ở nhà họ Lâm, cách gia đình đó đối xử tàn nhẫn với cô bé. Mọi thông tin đều được chuyển đến tai Cố Cảnh Hằng.

 

“Hai vợ chồng đó thật quá tàn nhẫn! Không chỉ tráo đổi con của ngài, mà còn ngược đãi cô bé Chi Chi. Họ chưa bao giờ coi cô bé là một phần của gia đình. Dù sao đi nữa, Lý Lệ Thiến cũng là mẹ ruột của cô bé, tại sao lại có thể đối xử ghét bỏ như vậy? Không hề có một chút tình thương của người mẹ! Dù giữa người lớn có mâu thuẫn gì đi nữa, thì việc trút giận lên trẻ con thật không thể chấp nhận được. Ngay khi Cố Khánh Khánh đang sống sung túc ở nhà họ Cố, thì nhìn lại, Chi Chi quả thật quá đáng thương. Một người mẹ không chỉ tàn nhẫn mà còn thiên vị đến tột cùng.”

 

Thư ký Tịch nói với vẻ đầy phẫn nộ.

 

Một đứa trẻ mới 10 tuổi có thể hiểu được gì? Cô bé chỉ biết rằng mình không được chào đón trong gia đình đó, và sự tổn thương về tâm lý mà cô bé phải chịu là điều không thể diễn tả được.

 

Cố Cảnh Hằng nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, hình ảnh người yêu cũ trong ký ức của anh giờ đây trở nên xa lạ.

 

Ngày xưa, cô ấy là hoa khôi của Đại học A. Khi họ hẹn hò, họ là một cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ. Tình yêu của họ kéo dài 4 năm, nhưng chỉ đến trước khi tốt nghiệp, mối quan hệ mới bắt đầu rạn nứt.

 

Anh còn nhớ rõ Lâm Thắng Cường – một người có xuất thân nghèo khó, luôn đeo kính gọng đen và có thái độ cay đắng với cuộc đời. Anh ta thường phê phán ngoại hình của các nữ sinh trong lớp, và những người khác cũng phàn nàn rằng anh ta không có gì nổi bật nhưng lại hay đánh giá người khác. Tuy nhiên, vì anh ta là chủ tịch hội sinh viên, nhiều người đành im lặng.

 

Cố Cảnh Hằng chưa từng xem Lâm Thắng Cường là đối thủ, nhưng không ngờ rằng anh ta lại có thể lừa dối Lý Lệ Thiến, dẫn đến việc có con với cô ấy và tráo đổi con của họ.

 

Động cơ của Lâm Thắng Cường không khó hiểu – anh ta muốn đổi đời. Anh ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, luôn ghen tị với những bạn học có xuất thân giàu có. Khi thấy Cố Cảnh Hằng hẹn hò với hoa khôi Đại học A, anh ta cảm thấy bất mãn và tìm cách quyến rũ Lý Lệ Thiến để hạ bệ Cố Cảnh Hằng, mong muốn có thể vượt lên và trở thành kẻ thành công.

 

Thực tế, Cố Cảnh Hằng chưa bao giờ để tâm đến Lâm Thắng Cường, cũng không nghĩ rằng anh ta lại có suy nghĩ tranh đua ấu trĩ như vậy.

 

Nhưng điều anh không thể hiểu được chính là Lý Lệ Thiến.

 

Liệu cô ta nghĩ rằng phải sống trong nghèo khó mới chứng minh được tình yêu? Hay chỉ có tình yêu cùng vượt qua gian khổ mới là cao quý? Quan điểm tình yêu của Cố Cảnh Hằng rất đơn giản – anh yêu Lý Lệ Thiến vì chính con người cô ta, chứ không phải vì điều gì khác.

 

Khi xưa, anh thậm chí đã quyết định từ bỏ quyền thừa kế của nhà họ Cố để cùng Lý Lệ Thiến bỏ trốn.

 

Nhưng giờ đây, người con gái anh từng yêu đã trở nên xa lạ.

 

Nếu cô ta thực sự không muốn cuộc sống giàu sang, thì tại sao lại nghe theo lời Lâm Thắng Cường tráo đổi con mình, để con gái sống trong nhung lụa ở nhà họ Cố? Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với những gì cô ta từng nói.

 

Có lẽ lời giải thích duy nhất là Lý Lệ Thiến hoàn toàn bị Lâm Thắng Cường chi phối, nghe theo mọi lời anh ta nói. Đây thực sự là tài năng của anh ta, khi anh ta thậm chí có thể lừa được hoa khôi Đại học A.

 

Cô ta và Lâm Thắng Cường quả thực là một cặp trời sinh, định mệnh phải kết hôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-8.html.]

 

Thư ký Tịch thở dài, nhớ lại khi Cố Cảnh Hằng rời khỏi nhà họ Cố để tự mình khởi nghiệp, anh đã chọn đi theo Cố Cảnh Hằng và tận mắt chứng kiến những gì anh ấy đã trải qua.

 

Những ngày tháng khởi nghiệp gian nan, trải qua bao nhiêu khó khăn và tính toán, cuối cùng Cố Cảnh Hằng cũng đạt được thành công như ngày hôm nay. Thư ký Tịch đã chứng kiến mọi thứ.

 

Cứ ngỡ rằng bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp, Cố tổng cũng chuẩn bị bù đắp cho con gái những tháng ngày thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Ai ngờ lại có một cú sốc ập đến: Cố Khánh Khánh – người mà anh nuôi dưỡng nhiều năm, hóa ra không phải là con gái ruột của anh. Con gái ruột của anh đã bị tráo đổi và phải chịu khổ sở suốt 10 năm, đến mức việc ăn no cũng là một điều xa xỉ.

 

Sự thật này đối với bất kỳ ai cũng là quá khó để chấp nhận, và thậm chí rất đau lòng.

 

Cố Cảnh Hằng chưa bao giờ nghĩ rằng, trong 10 năm qua khi anh đang vất vả làm việc bên ngoài, con gái ruột của mình lại phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Cô bé còn nhỏ như vậy, mới chỉ 10 tuổi, mà đã phải trải qua những điều không tưởng.

 

Bất kỳ người cha nào khi nghe thấy chuyện này cũng sẽ không thể chịu đựng nổi.

 

May mắn thay, giáo viên chủ nhiệm của Chi Chi đã chăm sóc cô bé rất tốt, đó cũng là một sự an ủi không nhỏ.

 

Thư ký Tịch hỏi: "Cố tổng, bây giờ ngài định làm thế nào?"

 

Cố Cảnh Hằng thoát khỏi dòng suy nghĩ, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi sẽ đưa đứa bé về nhà trước. Những ngày này việc công ty cậu tạm thời lo liệu giúp tôi, có gì quan trọng thì gọi điện cho tôi. À, tìm giúp tôi một người trợ lý gia đình có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, tính tình phải tốt."

 

"Ngài yên tâm, Cố tổng. Chuyện trợ lý gia đình cứ để tôi lo. Nhất định tôi sẽ tìm người khiến ngài và cô công chúa nhỏ hài lòng."

 

Thư ký Tịch hiểu rõ ý của Cố Cảnh Hằng. Bây giờ con gái nhỏ đã trở về, việc thuê một trợ lý gia đình, thực chất cũng giống như tìm một bảo mẫu. Nhưng đối với gia đình như Cố tổng, bảo mẫu không chỉ yêu cầu cao về trình độ học vấn và tính cách, mà còn cần có các kỹ năng khác. Sau đó, họ sẽ được chọn lọc qua các cuộc phỏng vấn khắt khe, để đảm bảo người được chọn vào làm hài lòng gia đình chủ.

 

Chuyện tráo đổi con kéo theo rất nhiều vấn đề. Cố Cảnh Hằng cần phải suy nghĩ kỹ lại mọi việc.

 

Nhưng dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là Chi Chi.

 

"Được rồi."

 

Khi Cố Cảnh Hằng quay trở lại văn phòng, Chi Chi đang ngồi trên sofa xem tivi, chăm chú nhìn vào màn hình.

 

Thấy anh đến, Chi Chi liền gọi một tiếng: "Ba?"

 

Cố Cảnh Hằng không biểu lộ cảm xúc, hỏi: "Con có muốn về nhà với ba không?"

 

Nghe thấy câu này, Chi Chi sợ anh sẽ thay đổi ý định, liền nhảy ngay từ trên sofa xuống, khuôn mặt rạng rỡ. Ba thực sự muốn nuôi mình sao? Thật tuyệt vời! Chỉ cần không phải quay lại nhà họ Lâm, đi đâu cũng được.

Loading...