Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - 8. Tiệc ngắm hoa

Cập nhật lúc: 2024-08-17 09:42:38
Lượt xem: 101

Tiệc ngắm hoa được tổ chức ở bên hồ, người đã đến không ít, các công tử tiểu thư đều ăn mặc lộng lẫy, cảnh tượng đẹp đẽ náo nhiệt.

Ta đi theo sau Chu Thanh Quân, chậm rãi bước đi thong thả, thoáng chốc hấp dẫn không ít ánh mắt.

Cũng có các quý nữ đỏ mặt không ngừng nhìn lén Chu Thanh Quân.

Cũng có các công tử thế gia nhìn thẳng vào ta.

Nhiều hơn nữa là tiếng bàn luận xôn xao:

- Đây chính là vị “tiểu thư không qua được cầu” đó của phủ Thượng thư à? Không ngờ nàng ta lại xinh đẹp như vậy!

- Hơn nữa sao nàng ta lại mặc cùng một kiểu y phục với Bạch tiểu thư vậy… Mọi người đều biết Thám hoa lang có ý với Bạch tiểu thư, chẳng lẽ là cố ý tới đọ nhan sắc à?

- Nếu như nói đọ thì cũng đọ được đó, hình như so với Bạch tiểu thư thì nàng ta chỉ có hơn chứ không hề kém.

- Vậy thì thế nào? Nhan sắc là vô dụng nhất! Vị này thanh danh không tốt, so với Bạch tiểu thư thì như một trời một vực, chẳng trách Thám hoa lang ghét bỏ nàng ta.

Chu Thanh Quân tìm chỗ ngồi, ta đang muốn ngồi xuống sát bên cạnh thì An Thế tử đã cười tươi rói đến chào hỏi.

Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn ta chăm chú, mặt hơi đỏ lên, nghiêm túc hỏi ta có thích ăn gì không, còn nói sau bếp có rượu trái cây ngon, có muốn mang một ít về hay không.

Ta nhất thời đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, đành phải mỉm cười nghe hắn nói hết câu này đến câu khác.

Không dễ gì mà An Thế tử mới bị người ta gọi đi, ta ổn thỏa ngồi xuống, lại thấy Chu Thanh Quân ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng u ám.

- Trong trường hợp thế này thì bớt hành động lỗ mãng lại, đừng làm trò cười cho người khác.

 

Giọng nói của hắn lạnh đến mức như kết một lớp băng.

Ta im lặng một chút, không nhịn được hỏi:

- Biểu ca cho rằng vừa rồi muội đối đáp như thế nào thì mới được xem là thỏa đáng?

Ta xin thề là ta thành tâm đặt câu hỏi, Chu Thanh Quân lại cau mày, ánh mắt nặng nề liếc nhìn ta một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/anh-hung-kho-qua-ai-my-nhan/8-tiec-ngam-hoa.html.]

Bạch Tố Liên tư thái xinh đẹp đi qua dưới sự chen chúc của một đám quý nữ.

Trên người nàng ta quả nhiên mặc chiếc váy hoa gấm Vân Nam cùng kiểu với ta.

Ánh mắt các quý nữ nhìn ta đều mang theo sự mỉa mai, giống như đang chế giễu ta không biết lượng sức, lại dám so vai với đệ nhất thục nữ Kinh Thành.

Bạch Tố Lâm lại nở nụ cười sáng tỏ, không hề xấu hổ và ngượng ngùng khi bị mặc cùng kiểu y phục với loại người như ta. Nàng ta chỉ cười mỉm nói:

 

- Lần đầu tiên Triệu tiểu thư tham gia yến hội, Thanh Quân huynh phải săn sóc biểu muội cho tốt mới đúng.

 

Chu Thanh Quân khôi phục dáng vẻ điềm đạm lễ độ, đứng dậy chào hỏi với các quý nữ.

Yến hội đang náo nhiệt, Bạch Tố Liên nhận ý tứ của An Quốc Công và phu nhân, ở trước mặt mọi người hiến một khúc đàn tranh “Phượng Cầu Hoàng”.

Tiếng đàn du dương uyển chuyển, như khóc như kể, khúc nhạc kết thúc, mọi người đều khen ngợi.

Phu nhân An Quốc cười vui vẻ, bảo An Thế tử tặng cho Bạch Tố Liên đóa hoa mẫu đơn kiều diễm nhất làm phần thưởng, rõ ràng là có ý tác hợp.

An Thế tử lại bất động, ánh mắt luôn liếc nhìn về phía ta.

Khung cảnh lập tức hơi xấu hổ, trên khuôn mặt vẫn luôn đoan trang ưu nhã của Bạch Tố Liên cũng lộ ra chút vết nứt.

Chu Thanh Quân đột nhiên đứng dậy, ngẫu hứng làm một bài thơ về khúc nhạc vừa rồi, biểu đạt sự ca ngợi và kính nể, đồng thời lấy mẫu đơn, tao nhã lịch sự mà tặng cho Bạch Tố Liên.

Bạch Tố Liên mỉm cười nhận lấy, hào phóng cắm lên búi tóc của mình.

Mọi người đều vỗ tay, khung cảnh cuối cùng cũng khôi phục lại như thường.

Ta nhìn thấy mà vui tai vui mắt, say sưa ngon lành.

Đây mới là tài tử giai nhân cầm sắt hòa minh, xứng đôi vừa lứa đó!

Vừa ngước mắt lên, lại thấy mấy ánh mắt nhìn ta, xen lẫn các loại mỉa mai, chế giễu, khinh thường… Lúc này ta mới bừng tỉnh, cảm thấy mình cũng được xem như là một nửa người trong cuộc.

Nghĩ đến hành vi như thằng hề trong ba năm nay, ta nhất thời cũng cực kỳ hổ thẹn.

Loading...