Chạm để tắt
Chạm để tắt

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT MUÔN ĐỜI NÁT - C14-end

Cập nhật lúc: 2024-09-09 13:02:27
Lượt xem: 3,012

22.

 

Cái này rất khó chọn.

 

Vì thế tôi đưa ra lựa chọn thứ ba.

 

Tôi đăng bài trên tài khoản tích V: [Chị đây hiện tại chỉ muốn sự nghiệp, cách mạng chưa thành công, các cưng còn cần tiếp tục cố gắng.]

 

Sau đó ký nốt Phó Dư Bạch vào công ty của tôi.

 

Dù sao thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà.

 

Phó Dư Bạch tuy rằng diễn xuất không ổn, nhưng ca hát nhảy nhót thì thật sự không tồi.

 

Dù sao lớn lên ở kiểu gia đình như chúng tôi, chắc chắn phải tinh thông đủ loại kĩ nghệ.

 

Cho nên, tôi để Phó Dư Bạch đi tham gia tiết mục nhảy đường phố, vừa đẹp trai vừa bùng nổ, hấp dẫn một đám fan hâm mộ.

 

Tính cách anh ấy tốt, cứng rắn lại hiểu chuyện, rất nhanh đã nổi tiếng ra cả ngoài giới showbiz.

 

Được cư dân mạng thân thiết đặt cho nickname sư tử con xù lông.

 

Mà Tang Ninh là nữ minh tinh được công ty nâng đỡ, đáng yêu lại quyến rũ, càng có khả năng nổi tiếng hơn Giang Tinh Dao nhiều.

 

Huống hồ cô ấy chính là người đứng đầu chuyên ngành văn hóa, năng lực nghiệp vụ đương nhiên không cần phải nói, còn rất biết ơn, EQ lại cao.

 

Cho nên, chỉ dùng một năm, dựa vào một bộ phim truyền hình ngọt ngào mà đột phá, nổi tiếng toàn cõi mạng.

 

Sau đó vài năm tôi lại thay Tang Ninh nhận mấy bộ phim cổ trang, đều bùng nổ, cô ấy trực tiếp trở thành nữ minh tinh mới nổi.

 

Giang Tinh Dao có chút đụng chạm với con đường diễn xuất của cô ta, từ sau vụ bê bối với Lộ Hoài bùng nổ, mấy năm nay đã không còn quay phim nữa.

 

Sau này, tôi mới biết, đó là do cô ta đắc tội với kim chủ của mình.

 

Cô ta vốn là chim hoàng yến được ông trùm bao nuôi, mưu toan muốn chuyển mình thành chính cung, sau khi giận dỗi với người nọ thì tìm tới Lộ Hoài muốn kích thích hắn.

 

Kết quả người ta không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp đá cô ta sau đó tìm người trẻ tuổi hơn, rồi chặt đứt tài nguyên của cô ta.

 

Giới giải trí nhiều người mới như vậy, nhân phẩm cô ta còn không được tốt lắm, vài năm không quay phim, ai còn nhớ rõ cô ta chứ?

 

Lộ Hoài thì đã phải tốn hết tiền tiết kiệm để có được tự do.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/an-chao-da-bat-muon-doi-nat/c14-end.html.]

 

Nhưng cái vòng này vỗn dĩ thực tế như vậy, muốn tiền muốn tài nguyên muốn mạng lưới quan hệ, ảnh đế thì thế nào?

 

Hàng năm xuất hiện nhiều ảnh đế như vậy, hắn lại tính là người thứ mấy rồi?

 

Nghe nói cuộc sống của hắn và Giang Tinh Dao trôi qua rất thảm.

 

Bọn họ trải qua thảm hại như vậy, tôi cũng rất vui.

 

Nhất là, Tang Ninh mà tôi nâng đỡ đã cố gắng ba năm, giành được vòng nguyệt quế của nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

 

Trong lễ trao giải.

 

Cô ấy nhìn tôi ở dưới đài cười cười, vung cúp trong tay lên nói:

 

"Tôi đương nhiên muốn cảm ơn chị Khanh Khanh mà tôi yêu nhất rồi, toàn thế giới chị ấy là tốt nhất, tôi yêu chị ấy ch đi được!”

 

Người dẫn chương trình bị cô ấy nói đến đỏ mặt, nhắc nhở một câu.

 

Cô ấy lại nháy mắt với tôi, có chút khiêu khích nhìn Phó Dư Bạch ngồi bên cạnh tôi nói: 

 

"Nhìn đi, tôi thắng trước.”

 

Phó Dư Bạch là loại người bình tĩnh được sao?

 

Tất nhiên là không.

 

Kế tiếp là Phó Dư Bạch lên sân khấu biểu diễn tiết mục, anh ấy táo bạo ở trên sân khấu b.ắ.n tim với tôi.

 

Cũng gửi tới tôi một nụ hôn gió.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tang Ninh cười lạnh một tiếng: "Hàng năm đều dùng những thủ đoạn nhỏ này, em đều chán rồi.”

 

Tôi cười.

 

Chờ Phó Dư Bạch xuống đài, tôi ôm hai họ một cái: "Cách mạng cuối cùng cũng thành công, về nhà ăn mừng thôi nào."

 

[HOÀN]

 

 

 

Loading...