Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm Mưu Sau Con Dấu Giả - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-28 18:12:23
Lượt xem: 1,514

Nói thật, tình cảm giữa tôi và chị hai từ lâu đã rất nhạt nhòa, đặc biệt là sau khi tôi vào đại học, chị ấy luôn nói chuyện với tôi với vẻ oán giận.

Tôi: "Chị cũng không cần châm chọc, trước kia đều là do bản thân chị không cố gắng, không thể trách người khác!"

Chị hai tức giận, gửi một đoạn ghi âm dài 60 giây:

"Cái gì gọi là tao không cố gắng, là do ba mẹ không đủ tiền học phí, nếu không thì tao cũng không đến trường sư phạm công lập học, còn không cho thi nghiên cứu sinh, mày tưởng tao không thi được à? Ngày đó nếu tao được đi thi thì bây giờ tao cũng không thua kém mày nhé! Mày cũng chỉ là học được một trường nổi tiếng mà thôi, cũng đừng nghĩ chuyên ngành của mình tốt, trên mạng đã nói, nữ công nghệ khó tìm việc lắm, tương lai mày chưa chắc đã giỏi hơn tao..."

Tôi nghe được vài giây đã thoát ra.

Chị ấy không buông tha, lại gửi thêm vài đoạn ghi âm dài 60 giây.

60 giây là giới hạn của ghi âm, chứ không phải giới hạn của chị ấy.

Tôi không muốn cãi nhau với chị ấy, cũng không muốn làm bản thân khó chịu, nên hoàn toàn không mở ra nghe.

Chị cả thấy chị hai không dừng lại, lập tức ra mặt hòa giải: "em hai, thôi được rồi, nói ít thôi. Để chị gọi điện về hỏi tình hình, em cũng đừng nói lung tung nữa."

Mối quan hệ giữa tôi và chị hai gần như phải quay ngược lại từ hồi trung học.

Chị hai chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, hồi nhỏ ở quê học muộn, chị học cũng không tốt, phải lưu một năm.

Sau đó, chị ấy và tôi học cùng một lớp, một khối.

Lúc học trung học, tôi và chị hai cùng nhau đi học ở huyện.

Lúc đó, chất lượng giáo dục ở quê không tốt, tôi và chị ấy luôn đứng cuối trong các kỳ thi.

Tôi có lợi thế là mặt dày, gần như mỗi tiết học kết thúc đều đến năn nỉ giáo viên giải đáp thắc mắc.

Dưới sự nỗ lực học tập liên tục ngày đêm của mình, cuối cùng tôi cũng theo kịp được nhịp độ học tập, và điểm số cũng từ từ tăng lên.

Còn chị hai thì bận rộn yêu đương...

Kết quả học tốt của tôi khiến mẹ rất tự hào, trong khi chị ấy lại khiến mẹ cảm thấy rất xấu hổ.

Không biết từ lúc nào, mẹ tôi trở nên rất quan tâm đến tôi, đồng thời cũng rất ghét chị hai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/am-muu-sau-con-dau-gia/chuong-3.html.]

Mẹ thường mắng chị ấy: "Con ăn cơm nhiều hơn em gái hai năm, mẹ thấy là ăn uổng rồi! Còn không bằng đi nuôi heo, nuôi một con heo còn tốt hơn con!"

Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa tôi và chị hai ngày càng trở nên kỳ lạ.

Sau đó, khi vào cấp ba, tôi thi đỗ vào lớp trọng điểm, còn chị ấy chỉ vào lớp bình thường.

Lúc đó, chúng tôi vẫn chưa biết, sự khác biệt giữa các lớp sẽ lớn đến thế nào.

Lớp trọng điểm được cho phép ăn trước, còn lớp bình thường thì phải chờ.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Vào các ngày lễ, lớp bình thường được nghỉ, lớp trọng điểm vẫn tiếp tục học.

Các chuyên gia dự đoán đề thi tốt nghiệp, lớp trọng điểm được nghe giảng trong hội trường lớn ba trăm chỗ, còn được tương tác với các chuyên gia, trong khi lớp bình thường ngay cả cửa cũng không được phép vào.

Không phải là không có học sinh không phục, trưởng khoa chỉ nói một câu: "Cho các em vào nghe thì các em cũng nghe không hiểu gì cả."

Khoảng cách dần dần bị kéo xa...

Tối 25 tháng 7, chính là tối hôm có kết quả thi tốt nghiệp, chúng tôi không ai ngủ.

Tôi nhập số báo danh và số CMND một cách thuận lợi.

Khi trang web hiện lên...

648 điểm!

Chị cả vui mừng gọi to: "Cao quá! Em gái thật giỏi!"

Năm đó, điểm xét tuyển của tỉnh Sơn Hà là 520 điểm!

Với số điểm này, tôi có thể thoải mái chọn chuyên ngành hot của các trường 985 hạng dưới! Thậm chí còn có thể mơ đến ngành ít người chọn của trường Phục Đào và trường Hàng Châu!

[985 là từ viết tắt để chỉ "Dự án 985" dự án này là xây dựng một số trường đại học hàng đầu của Trung Quốc thành những trường đẳng cấp thế giới. Các trường đại học nằm trong danh sách 985 đều là những trường hàng đầu về chất lượng giáo dục và nghiên cứu, có sự đầu tư lớn từ nhà nước về cơ sở hạ tầng, tài chính và nhân lực.]

Lúc này, chị hai "Bốp—" một cái ném điện thoại xuống, chạy vào phòng.

Mẹ nhặt lên xem.

428 điểm, vừa đủ qua điểm chuẩn của trường loại hai.

 

Loading...