Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÂM ÂM - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-23 01:12:28
Lượt xem: 281

12

 

Mấy năm nay, Ngụy Minh cùng hai đứa trẻ thường xuyên gửi thư cho ta, nhưng ta chưa từng đọc qua.

 

Lần này ta mở tiêu đề thư của Ngụy Như Nhuận

 

Trong thư nàng nói đến chuyện hôn sự, nói không muốn gả cho hoàng đế biên giới phía Nam.

 

“Mẫu hậu, thuở thiếu thời người nói với ta, người muốn tùy ý làm theo trái tim mình. Lúc trước ta chế nhạo người, nói nữ tử đương thủ tam cương ngũ thường. Như thế nhiều năm qua đi, ta mới ý thức tới mình có bao nhiêu hoang đường."

 

“Chúng ta đều là phụ nữ. Chúng ta học thơ, thư pháp, lễ nghi chỉ để trở thành thê tử, mẫu thân của ai đó. Rồi suốt đời, chúng ta sống dưới danh nghĩa thê tử và mẫu thân của người khác, không thể để lại tên của mình”.

 

"Ta lúc còn nhỏ được Thái Phó dạy dỗ, sau này mới biết hắn cũng là nam nhân, hắn nói gì, làm gì cũng đều xuất phát từ góc độ của một người đàn ông, bảo vệ quyền lợi của phụ hoàng và hoàng gia. Ta nhớ khi còn nhỏ, ngươi đã từng nói với ta về nhiều chiến tích lừng lãy của nữ nhân, chỉ là lúc ấy ta còn quá trẻ và chỉ coi đó là câu chuyện trước khi đi ngủ. Sau này ta muốn nghe nhưng không bao giờ gặp lại người nữa.”

 

“Phụ thân nói ta được toàn thể người dân Nam Cảnh ủng hộ, nên ta phải vì họ mà cầu thân. Nhưng ta không hiểu, ca ca cũng được toàn thể người dân Nam Cảnh ủng hộ. Tại sao ca ca không cần phải làm điều này? Chỉ vì ta là nữ nhân nên ta phải hy sinh nhiều hơn?”

 

"Ngàn lời cũng không thể giải thích được. Bây giờ con d.a.o đang cắt vào cơ thể ta, tacuối cùng cũng biết nó đau. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên chế nhạo người. Ta rất vui khi biết rằng người là mẫu thân ta, người được dân bên đó tôn trọng. Ninh Nhi rất tự hào về người. Ta hy vọng ngườii khuyên hoàng đế đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này, đây là điều cuối cùng Ninh Nhi năn nỉ thỉnh cầu người."

 

Ta đặt lá thư vào ngọn nến, đốt nó thành tro rồi lên đường về cung điện.

 

Biểu ca dường như biết mục đích của ta đến và mỉm cười với ta: "A Âm, ta sẽ không đồng ý việc liên hôn."

 

"Nàng dù sao cũng là con gái của muội."

 

Dù vậy, Ngụy Minh vẫn hứa hẹn nàng với gia đình quý tộc, biến nàng thành công cụ để lôi kéo đại tộc.

 

Hai nước đang bế tắc, nhân dân đau khổ vì chiến tranh và khao khát thống nhất từ ​​lâu.

 

Biểu ca tiếp tục xuất binh, Bắc địa mắt thấy sắp không chống đỡ nổi.

 

Trước đêm trận chiến cuối cùng, biểu ca hỏi ta: “A Âm, nếu như Bắc địa hoàn toàn biến mất, muội có khổ sở không?”

 

Lúc đó ta đã thu nhận một đám đệ tử, không ngẩng đầu lên, ta cầm lấy toa thuốc trong tay và nói: “Cầu mong đại đoàn kết tồn tại lâu dài”.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/am-am/chuong-8.html.]

Ngụy Minh gần như không có cơ hội chiến thắng trong trận chiến này.

 

Hắn bị đánh bại một cách thảm hại, cuối cùng phải rút lui về cung điện. Đột nhiên hắn dùng tay trái tóm lấy một người và tuyên bố rằng nếu ta không xuất hiện, hắn sẽ g.i.ế.c người đó.

 

"A âm, hắn dùng để làm con tin —— Là phụ thân của ngươi."

 

Chuyện đó có liên quan gì đến ta? Ta không có ý định gặp mặt.

 

Nhưng giây tiếp theo, lời nói của biểu ca khiến ta thay đổi quyết định.

 

"Kì lạ mà nói, phía Bắc cung điện lại xuất hiện một vòng xoáy màu trắng, người khác không có cách nào đến gần, cũng không biết vòng xoáy có biến mất hay không."

Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

 

Tim ta đập nhanh đến mức sắp tràn ra khỏi lồng ngực.

 

Đây là vòng xoáy gì vậy? Rất có thể đó là đường về nhà của ta.

 

"Biểu ca, ta muốn đi cung điện!"

 

12

 

Sau bao nhiêu năm không gặp, Ngụy Minh đã già đi rất nhiều, quanh mắt có những nếp nhăn nhỏ và cằm có râu.

 

Ngụy Thừa Cảnh đứng bên cạnh, im lặng nhìn ta, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xám quá ngắn trên cổ.

 

"A Âm, cuối cùng nàng cũng chịu gặp trẫm."

 

Ngụy Minh cầm một con d.a.o găm sáng bóng và kề vào cổ phụ thân ta.

 

Phía sau hắn quả nhiên có một vòng xoáy màu trắng.

 

Ngay dưới gốc cây quế thơm ngát.

 

Ta ôm tim, không giấu nổi sự phấn khích.

 

Ngụy Minh giọng nói trầm thấp: "A Âm, nhiều năm qua trẫm đã nghĩ ra rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói cho nàng biết. Hiện tại nàng cuối cùng cũng ở đây."

Loading...