Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A ĐƯỜNG - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-18 19:33:34
Lượt xem: 1,835

Nhờ sự giúp đỡ của nàng ấy, ta đã tìm ra được nơi đóng quân hiện tại của nước Yên.

Dù có sự trợ giúp của Vân Phi, để thành công, ta vẫn phải tự mình đến một chuyến.

Nhưng với tư cách là cung nữ, tự ý ra khỏi cung và đến trại quân địch, nếu bị phát hiện, ta chắc chắn sẽ bị xử tử.

Do đó, Vân Phi đã bí mật báo cho Hoàng đế về việc Công chúa có con ngoài giá thú.

Ngày hôm đó, Hoàng đế đã bí mật triệu ta và A Nguyên đến gặp.

Nhìn gương mặt của A Nguyên, Hoàng đế có vẻ mặt phức tạp:

"Dù là hòa đàm, nhưng vào trại quân địch vẫn rất nguy hiểm.

Hơn nữa, dựa vào đứa trẻ này, ngươi thực sự có thể đàm phán thành công?"

Ta quỳ xuống, cúi đầu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh

"Bệ hạ, dù nô tỳ chỉ là một nữ tử hèn mọn, nhưng cũng không nỡ thấy hai nước giao chiến, sinh linh lầm than.

Đứa trẻ này đã được ta chăm sóc nhiều năm, chỉ nhận ta là người thân.

Vì vậy, nô tỳ là người thích hợp nhất để đàm phán, thành công hay thất bại, nô tỳ đều sẵn sàng thử, xin bệ hạ thành toàn."

Hoàng đế suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn đồng ý.

Vì vậy, ta cưỡi ngựa cùng A Nguyên, hướng nam mà đi.

Khi đến đại trướng của Tiêu Khải, lính của hắn ta đã kéo cung tên, chuẩn bị b.ắ.n về phía ta.

May thay, Tiêu Khải đã ngăn lại.

Hắn ta đã nhận được thư đàm phán của ta, chuyến đi này không có ý định làm hại ta.

Hơn nữa, đứa bé trai mà ta ôm trong tay thực sự rất giống hắn ta, ngay cả đôi mắt có màu khác thường cũng giống hệt.

Ai cũng có thể nhỉn ra được, đây chính là nhi tử của Tiêu Khải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/a-duong/chuong-14.html.]

Nguyên nhân là do Thúy Vân khi say rượu đã buột miệng tiết lộ bí mật sâu kín của Công chúa Triều Hoa.

Hóa ra, khi Tiêu Khải còn là Hoàng tử, từng vào triều Đại Hạ làm con tin, có một thời gian, có tình cảm với Công chúa Triều Hoa.

Khi Tiêu Khải trở về nước Yên, muốn mang ả ta đi theo, nhưng ả ta không chịu.

Sau đó, Tiêu Khải thường nhận được thư của Công chúa, trong đó ả ta than vãn bị Hoàng thất ngược đãi, sống không bằng chết.

Trong những bức thư đó, Công chúa tiết lộ nhiều bí mật quân sự của Đại Hạ.

Sau này, khi nước Yên và Đại Hạ giao chiến, Tiêu Khải dẫn quân đánh vào kinh thành, đưa Công chúa đi, nói sẽ cưới ả ta làm thê tử.

Vì vậy, việc Công chúa Triều Hoa được giải cứu chỉ là một vở kịch.

Ả ta dựa vào vở kịch này để thu hút lòng thương hại, từ đó có được danh tiếng trong nhiều năm.

Thực tế là, Công chúa chỉ đi theo Tiêu Khải một thời gian ngắn đã thay đổi ý định.

Ả ta không quen với cuộc sống trong lều trại của nước Yên nên không bao lâu đã đòi rời đi.

Tiêu Khải ngăn cản ả ta, ả ta đã đ.â.m Tiêu Khải một nhát kiếm.

Khi đó, vừa hay ả ta gặp được Yên Ninh Hầu đến cứu giá, ả ta liền lên ngựa của Yên Ninh Hầu.

Trên lưng ngựa, ả ta không quên khiêu khích quân nước Yên, điều này đã khiến quân Yên b.ắ.n tên.

Hành động của ả ta đã khiến Yên Ninh Hầu bị hàng nghìn mũi tên b.ắ.n chết, và quân đội nước Yên cũng bị thiệt hại nặng nề.

Nếu không nhận được thư của ta, Tiêu Khải có thể còn không biết hắn ta có một nhi tử vừa mới sinh ra đã suýt bị Công chúa giết.

Lại càng không biết rằng giờ đây ả ta còn trở nên tàn nhẫn và điên cuồng hơn, chỉ muốn vươn lên vị trí cao hơn.

Thù xưa thêm mối hận mới, Tiêu Khải đã cực kỳ căm ghét Triều Hoa.

Hắn ta đã đồng ý đàm phán một cuộc giao dịch với ta.

Điều kiện của ta rất đơn giản:

Loading...