Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A ĐƯỜNG - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-18 19:30:31
Lượt xem: 1,787

Cuối cùng ta mới làm thành chiếc đèn bằng da vừa lột, dâng tặng cho Công chúa.

Công chúa rất hài lòng với phương pháp tàn nhẫn của ta, tự tay cầm đèn đưa đến Dục Tú cung.

Khi đó, chiếc đèn còn dính mùi máu.

Nghe nói, khi chiếc đèn sáng lên, ánh sáng đỏ như m.á.u chiếu ra, Vân Tần ngay lập tức ngất xỉu, không lâu sau phát sốt cao. Hoàng đế lo lắng đến mức lòng như lửa đốy.

Khi biết nguyên nhân, lần đầu tiên, Hoàng đế đã trách mắng Công chúa.

Công chúa quỳ trên đất, từng câu chữ đều thấm đẫm m.á.u lệ:

"Khi trước, ta vì cứu Hoàng Huynh nên bị kẻ thù bắt đi, chịu vô vàn sỉ nhục và tra tấn, nhưng ta thà c.h.ế.t cũng không chịu tiết lộ tung tích của ngài.

Sau đó, ta được Hoàng huynh đón về, dù bên ngoài vẻ vang, nhưng mọi người đều biết ta đã bị quân địch làm nhơ nhuốc!

Biết bao lần, ta đã muốn tìm đến cái chết, nếu không phải sợ Hoàng huynh sẽ bị người đời chỉ trích, ta sao lại sống đến giờ?

Nhưng bây giờ, Hoàng huynh vì một phi tần mới vào cung mà đối xử với ta như vậy, thực sự khiến lòng Triều Hoa thất vọng, đau khổ..."

Những lời này đã gợi lên sự hối hận trong lòng Hoàng đế.

Hắn ta chỉ có thể nâng Công chúa lên, nhẹ nhàng tha thứ.

Tuy nhiên, lần này Công chúa lại chủ động làm hòa —

Ả ta đẩy ta đến trước mặt Hoàng đế:

"Hoàng huynh, nếu như Vân Tần thấy người trong cung của ta tốt, thì sao không nhận Thu Đường vào cung?

"Thu Đường lanh lợi hơn Thúy Vân nhiều, chắc chắn sẽ tận tâm hầu hạ Vân Tần nương nương."

Hiện tại, ta là cung nữ mà ả ta tin tưởng nhất.

Có ta ở Dục Tú cung giám sát mọi hành động của Vân Tần, Công chúa tự nhiên rất yên tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/a-duong/chuong-10.html.]

Nhưng ả ta không biết, tất cả những việc này đều là kế hoạch mà ta và Vân Tần đã bàn bạc từ trước.

Nếu Vân Tần trực tiếp mở miệng nói muốn ta, Công chúa chắc chắn sẽ nghi ngờ, ta sẽ rước họa vào thân.

Vân Tần chỉ có thể giả vờ trước tiên là quan tâm đến Thúy Vân, để kích hoạt vở kịch này, vừa tiêu diệt được Thúy Vân để báo thù, vừa khiến Công chúa hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ về ta. Đúng là một tên hai nhạn.

Thúy Vân dù tham lam, nhưng là tay chân thân tín nhiều năm của Công chúa Triều Hoa, rất giỏi trong việc thăm dò tin tức hậu cung và triều đình.

Nàng ta đã chết, Công chúa như mất đi một cánh tay.

Công chúa Triều Hoa ra lệnh cho ta mỗi ngày, đúng thời gian phải báo cáo tin tức từ Dục Tú cung cho ả ta.

Ta liền báo cáo chi tiết mọi việc cho Công chúa:

Ví dụ như, gần đây Vân Tần thường xuyên bị nôn buổi sáng, đã có thai.

Ví dụ như, Hoàng đế lo lắng có người âm thầm hại Vân Tần, dặn Ngự y không được tiết lộ bất cứ điều gì trước khi Vân Tần mang thai được ba tháng.

Tất nhiên, còn có những việc nhỏ như gần đây, Trạng nguyên lang, Bùi đại nhân vô tình đi qua Dục Tú cung, ta cũng không bỏ qua.

Công chúa tức giận, tát Bùi Chỉ mấy cái, vung roi đánh vào người gã:

"Ngươi dám ăn cây táo rào cây sung!

Ngươi không phải muốn nói cho ta biết, rằng ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên cái con tiện nhân Chu Ngọc Sương đó chứ?"

Bùi Chỉ quỳ trên đất, y phục nhuốm máu, mặt mày tái mét:

"Gần đây ta thật sự thường xuyên mơ thấy nàng ta.

Nàng ta nói mình c.h.ế.t thảm, không có mộ phần, không có bia mộ, muốn ta xuống địa ngục để cùng nàng ta.

Ngày đó, ta vô tình nhìn thấy dáng vẻ của Vân Tần, giống nàng ta quá, ta nhất thời ngẩn ngơ, mới vô thức theo vào Dục Tú cung...

Ta luôn cảm thấy hồn ma của nàng ta không tan, sẽ đến tìm chúng ta báo thù..."

Gã nói những lời như vậy khiến Công chúa tức giận đến mức cười mỉa:

Loading...