Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A ĐƯỜNG - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-08-18 19:27:54
Lượt xem: 1,779

Người làm chuyện xấu tất nhiên sợ ma.

Nếu không phải là Thúy Vân ở bên cạnh Công chúa kịp thời xuất hiện, gã đã suýt chút nữa để lộ sơ hở.

Sau khi Bùi Chỉ rời đi, Thúy Vân nhìn ta với ánh mắt không thiện cảm, lạnh lùng dò xét ta:

"Thu Đường, đừng nghĩ rằng những mưu đồ nhỏ nhoi của ngươi có thể qua mắt ta!"

Nàng ta là một cung nữ quản sự nhất đẳng, hầu hạ bên cạnh Công chúa nhiều năm, là tâm phúc của Công chúa.

Hai năm gần đây, Công chúa dần dần trọng dụng ta, Thúy Vân thấy vị trí của nàng ta bị thay thế, sinh lòng đố kỵ, ngấm ngầm gây khó dễ cho ta không ít lần.

Kiếp trước ——

Người xúi giục Bùi Chỉ đến thử ta, tìm hiểu nơi an táng của Chu Ngọc Sương chính là nàng ta.

Người bảo Bùi Chỉ lấy lòng Công chúa, tố cáo ta cũng là nàng ta.

Thậm chí, sau khi ta chết, nàng ta còn khuyên Công chúa rằng diệt cỏ phải diệt tận gốc, khiến Công chúa ra lệnh cho người dìm c.h.ế.t tổ mẫu ta.

Lúc này, khi ta bị nàng ta chất vấn, ta lạnh lùng cười trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ khiêm nhường cúi đầu hành lễ:

"Không biết Thu Đường đã làm sai chuyện gì, xin cô cô Thúy Vân chỉ dạy."

Thúy Vân lập tức giật lấy cây trâm ngọc bích trên tóc ta:

"Điện hạ giao việc chọn tú nữ cho ngươi là để ngươi chia sẻ lo lắng cho người, không ngờ ngươi lại nông cạn như vậy, dám nhận hối lộ từ tú nữ!

Ta sẽ báo với Công chúa, để người xử lý ngươi ngay!"

Khi Công chúa giao việc này cho ta, Thúy Vân đã tức giận đến mức không chịu nổi, giờ bắt được thóp của ta, chắc chắn nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ta vội vã giữ chặt Thúy Vân, cố ý hạ giọng van xin:

"Cô cô, Thu Đường chỉ là nhất thời hồ đồ, xin cô cô tha cho ta lần này!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/a-duong/chuong-06.html.]

Nói rồi, ta lấy ra một đôi hoa tai hình bướm bằng ngọc bích và một túi thơm chiết từ hoa dành dành được đính vàng, tất cả đều đưa cho nàng ta:

"Đây đều là quà của các tú nữ đã hiếu kính cho cô cô, thân phận nhỏ bé như ta sao xứng nhận những món quà quý giá như vậy?

Cô cô cứ yên tâm, sau này còn nhiều lợi ích nữa, hiện tại những thứ này chỉ là để cô cô vui vẻ thôi."

Nhận lấy đồ, sắc mặt Thúy Vân mới dịu đi đôi chút:

"Thấy ngươi biết điều, lần này coi như bỏ qua.

Sau này nếu còn không an phận, ta sẽ lập tức báo với Công chúa, để người đánh c.h.ế.t ngươi, đồ hạ tiện."

Ta vội vàng đồng ý, nhưng sau khi Thúy Vân rời đi, ta lại nở một nụ cười hài lòng.

Trước đó, ta đã mua chuộc một tiểu cung nữ, bảo nàng ta cố ý để lộ việc ta nhận hối lộ cho Thúy Vân.

Sau đó, ta cố tình mang cây trâm ngọc bích này về cung, mục đích là để Thúy Vân thấy mà cướp.

Đối phó với kẻ tham lam trời sinh, cách tốt nhất—

Là từ từ làm cho lòng tham của họ lớn dần.

Đợi đến khi họ không thể nuốt trôi nữa—

Chính là lúc họ phải chết.

Ngày tuyển tú, các tú nữ phải biểu diễn tài nghệ trước mặt Hoàng đế để làm vừa lòng thánh tâm.

Trước đây, chỉ có Hoàng đế và Hoàng hậu tham gia tuyển chọn, nhưng giờ Công chúa lại dựa vào công lao bảo vệ quốc gia mà không coi Hoàng hậu ra gì.

Không chỉ chiếm chỗ ngồi phía trước, mà còn nhất quyết đòi dẫn theo Bùi Chỉ cùng đi.

Hoàng hậu lộ vẻ không hài lòng, nhưng vì Hoàng đế nuông chiều Công chúa, nên cũng không làm gì được.

Kể từ khi nghe tin về cái c.h.ế.t của Chu Ngọc Sương, Hoàng đế bề ngoài không tỏ ra điều gì, nhưng thực tế đã mấy ngày không vui.

Từng người một trong các tú nữ biểu diễn cầm kỳ thi họa, nụ cười duyên dáng, nhưng hắn ta vẫn không chút hứng thú.

Loading...