Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A ĐƯỜNG - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-08-18 19:26:04
Lượt xem: 2,388

Trong Trường Lạc cung mê hương nồng nặc, Công chúa ngồi trên người Bùi Chỉ, ngửa cổ trắng ngần, mồ hôi thơm nhễ nhại.

Nàng ta ra lệnh cho ta treo chiếc đèn lồng bằng da người bên cạnh giường.

Ta cố ý thắp nến sáng rực rỡ, để Bùi Chỉ nhìn rõ từng đường nét của lớp da người đó.

Quả nhiên, Bùi Chỉ lập tức hoảng loạn, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh.

Công chúa thì vuốt ve gương mặt đẹp đẽ nhưng vì lo sợ mà trở nên yếu đuối của gã, khẽ nở nụ cười:

"Bùi lang, ta thật sự thích chàng, ngay cả dáng vẻ nhu nhược này của chàng, ta cũng thích.

Từ hôm nay, chàng ở lại Trường Lạc cung hầu hạ ta đi. Nếu hầu hạ tốt, ta sẽ cho chàng thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở."

Bùi Chỉ vừa đỗ Trạng nguyên, tự cho mình là thanh cao, không muốn người đời cười chê gã yếu đuối, quỳ gối dưới chân Công chúa.

Nhưng gã lại không dám trái lệnh Công chúa, chỉ đành cẩn thận lấy lòng:

"Điện hạ, chuyện này không hợp lễ nghi.

Hơn nữa bệ hạ đã lệnh cho thần làm việc ở Hàn Lâm Viện, phải nhanh chóng tu sửa điển tịch. Nếu thần ở lại Trường Lạc cung, chỉ e rằng bệ hạ sẽ..."

Chưa kịp để gã nói hết câu, Công chúa đã bóp mạnh gương mặt của gã:

"Sợ gì chứ? Ngày trước quân địch tấn công vào vương đô cũ, nếu không phải ta lấy thân làm con tin, giúp Hoàng huynh rời khỏi cung, chỉ e rằng triều Đại Hạ này đã không đến lượt huynh ấy làm chủ.

Ta đã có ân với Hoàng huynh, lập công cho xã tắc, đừng nói là chàng, dù ta có nuôi thêm mười hay trăm kẻ tình nhân thì đã sao?

Bùi Chỉ, chàng đừng quên, lúc đầu là chàng chủ động lấy lòng ta, cầu xin ta mở đường cho chàng bước lên mây xanh. Nếu không có ta, chàng chẳng qua chỉ là một tên phế vật được tô điểm đẹp đẽ mà thôi.

Nếu còn dám cãi lời, ta sẽ biến chàng thành đèn lồng, để chàng và con tiện nhân đó làm một đôi uyên ương dưới Hoàng Tuyền."

Bùi Chỉ mặt mày tái nhợt.

Ngay sau đó, gã cụp mắt xuống, cúi rạp lưng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/a-duong/chuong-04.html.]

Như một con rối không có hồn, khẽ đáp một tiếng:

"Vâng."

Khi tin tức Chu Ngọc Sương c.h.ế.t lan ra, kế hoạch của ta cũng bắt đầu.

Trong chốn thâm cung, những ai có thể làm thị nữ thân cận trước mặt chủ nhân đều ít hoặc nhiều phải có vài bản lĩnh đặc biệt.

Công chúa Triều Hoa để ta hầu hạ ả ta, chủ yếu là vì ta giỏi chế hương.

Nhưng ả ta không biết, ngoài chế hương, ta còn có một kỹ năng khác, đó là khả năng dịch thay đổi diện mạo.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa? Khi d.a.o của ta hạ xuống, từ nay về sau ngươi sẽ không còn là Chu Ngọc Sương nữa."

Chu Ngọc Sương vuốt ve miếng ngọc bội nhuốm m.á.u trong tay, khi ngước mắt lên, ánh mắt nàng ấy kiên định, giọng nói dứt khoát:

"Làm phiền Thu Đường cô nương, ngươi cứ ra tay đi."

Ta cho Chu Ngọc Sương uống thuốc dịch dung.

Sau đó dùng con d.a.o mỏng như cánh ve để chỉnh sửa khuôn mặt nàng ấy, chỉ giữ lại năm phần dung mạo thật.

Cuối cùng, ta chấm một nốt ruồi dưới mắt tựa như giọt lệ khiến người thương tiếc.

Ta tạo nên một vẻ ngoài nửa thật nửa giả, khiến người ta cảm thấy nàng ấy giống Chu Ngọc Sương, nhưng lại không thể chắc chắn.

Ta làm vậy, một là để tránh người khác nhận ra khuôn mặt này.

Hai là để giữ lại vài nét nguyên bản, giúp nàng ấy tham gia tuyển tú.

Khi đương kim Hoàng thượng còn là Thái tử, hắn ta và Chu Ngọc Sương là thanh mai trúc mã, từng cầu xin Tiên đế lập nàng làm Thái tử phi.

Nhưng lúc đó Chu Ngọc Sương đã hứa hẹn với Bùi Chỉ, Tiên đế biết được nên đã từ chối yêu cầu của Thái tử.

Đến ngày nay, Thái tử đã lên ngôi Hoàng đế, trong lòng vẫn còn vương vấn mối tình này.

 

Loading...