Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 81

Cập nhật lúc: 2024-09-15 10:36:34
Lượt xem: 57

Tô Úc Nhiên không nói gì, đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Kiều Thanh Thanh và dì Trương cùng nhau đi vào, họ mang đồ ăn đã làm xong lên.

Nhìn thấy Tô Úc Nhiên được Phó Hàn Châu ôm, Kiều Thanh Thanh ngẩn người.

Tô Úc Nhiên bị người khác nhìn thấy, cũng cảm thấy như vậy không tốt, Phó Hàn Châu ôm cô, lại không hề nhúc nhích, không hề cảm thấy như vậy có gì không ổn, nói với họ: “Mang đồ ăn lại đây.”

Kiều Thanh Thanh đáp một tiếng, cùng dì Trương đặt đồ ăn lên bàn.

Cô ấy lên tiếng, nói với Phó Hàn Châu: “Đây đều là do cháu tự tay làm.”

Làm những chuyện này cho anh, chính là hy vọng tấm lòng của mình có thể được anh nhìn thấy.

Phó Hàn Châu hoàn toàn không chú ý đến sự khác biệt giữa cô ấy và những người giúp việc khác, chỉ nhìn Tô Úc Nhiên, “Muốn ăn gì?”

Kiều Thanh Thanh: “…”

Không phải Phó Hàn Châu đói sao?

Mà là làm cho Tô Úc Nhiên!

Tô Úc Nhiên thấy Kiều Thanh Thanh suýt chút nữa dùng ánh mắt g.i.ế.c c.h.ế.t mình, bèn bảo anh buông cô ra, cầm đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

Cô thật sự đói đến mức không chịu nổi, cũng không quan tâm đến những chuyện khác.

Nhưng đồ ăn đúng là có hương vị rất ngon.

Mặc dù Kiều Thanh Thanh có hơi đáng ghét, nhưng kỹ thuật nấu ăn của cô ấy, đúng là khiến cô mở mang tầm mắt.

Tô Úc Nhiên nhìn Kiều Thanh Thanh, “Thật sự là cô làm à? Nấu ngon đấy.”

Nghe vậy, Kiều Thanh Thanh tức đến mức siết chặt tay.

Lời khen của Tô Úc Nhiên, khiến cô ấy hoàn toàn không vui nổi!

Tô Úc Nhiên ăn cơm, Phó Hàn Châu liền bảo họ ra ngoài.

Xuống lầu, Kiều Thanh Thanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống.

Khương Nhan nhìn cô ấy, “Cô làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn rất vui vẻ sao?”

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng l.i.ế.m cẩu của Kiều Thanh Thanh, Khương Nhan lại cảm thấy rất thú vị.

Đáng tiếc…

Cô ấy nỗ lực sai hướng rồi, có cố gắng thêm nữa thì có ích gì?

Trong mắt Phó Hàn Châu, cô ấy chỉ là người giúp việc mà thôi.

Vẫn là người giúp việc không được nhận lương.

Kiều Thanh Thanh nói: “Vừa rồi lúc cháu đi vào, cháu thấy Tô Úc Nhiên dính lấy Phó gia, còn ngồi trong lòng Phó gia, cô ta thật sự quá trơ trẽn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-81.html.]

Chuyện này cũng coi như xong, món ngon mình vất vả làm ra, cuối cùng lại rẻ cho Tô Úc Nhiên.

Nghe vậy, Khương Nhan ngẩn người, “Thật sao?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu, “Vâng.”

Nói xong, khóc càng thêm hăng.

Khương Nhan lạnh mặt, không ngờ Phó Hàn Châu thật sự có thể vừa mắt Tô Úc Nhiên?

Lúc trước ông nội muốn đính hôn cho Phó Hàn Châu và Tống Mẫn Nhi, cô ấy cố tình sai người đi loan tin, khiến Tống Mẫn Nhi hiểu lầm Phó Hàn Châu là kẻ điên thích bạo hành gia đình, Tống Mẫn Nhi lập tức bị dọa chạy mất.

Nhưng không ngờ…

Cuối cùng lại để loại người như Tô Úc Nhiên chen chân vào.

Tô Úc Nhiên vừa ăn cơm, vừa nhìn thấy Phó Hàn Châu nhìn mình, tưởng anh thèm, “Anh có muốn ăn không?”

Phó Hàn Châu không có khẩu vị, bình thường trừ giờ ăn cơm ra, anh đều lười ăn uống, hôm nay ở bệnh viện đã ăn cùng ông nội rồi.

“Không cần đâu, em cứ ăn đi!”

“Anh nếm thử xem, cô ấy thật sự nấu rất ngon.” Tô Úc Nhiên cầm đũa, gắp thức ăn đưa đến miệng anh.

Phó Hàn Châu không nể mặt cô, “Anh đi tắm.”

Nhìn anh lạnh lùng đi vào phòng tắm, Tô Úc Nhiên bĩu môi, có thể thấy anh vẫn ghét bỏ cô như cũ.

Vừa rồi đối xử tốt với cô như vậy, chắc là vì nhất thời nổi hứng…

Chương 47: Ngủ được là được

Cô biết Phó Hàn Châu chỉ hứng thú với cơ thể cô, chứ không hề có hứng thú với con người cô.

Cô nhìn những món ăn tinh tế trước mặt, phải nói, Kiều Thanh Thanh, con l.i.ế.m cẩu này cũng thật có tâm, bỏ ra từng ấy thời gian nấu nướng không nói, còn không quên trang trí.

Anh không ăn thì thôi, mình ăn!

Tô Úc Nhiên ăn cơm no, Phó Hàn Châu đi ra, cô đi tắm, Phó Hàn Châu sai người đến dọn bàn.

Tô Úc Nhiên tắm xong đi ra, nhìn thấy Phó Hàn Châu đang nằm trên giường, anh đang đọc sách, giờ này anh vẫn chưa ngủ, chắc là vẫn đang đợi cô.

Cô đi tới, quỳ một gối xuống mép giường, nhìn Phó Hàn Châu, “Tiếp tục?”

Vừa rồi đều là do cái bụng bất tranh của cô làm hỏng chuyện.

Giờ ăn no rồi, tự nhiên có thể tiếp tục.

Phó Hàn Châu ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng thẳng thắn của cô…

Loading...