Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

5 5 Cô Ấy Làm Thuốc Dẫn Cho Phó Gia - Chương 318

Cập nhật lúc: 2024-09-25 17:08:48
Lượt xem: 33

Bởi vì Tống Mẫn Nhi nói, bố mẹ Tống gia đều là đi làm thuê ở ngoài.

Chương 180: Cô ấy muốn rời đi

Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ, sao lại khác với những gì cô tưởng tượng chứ?

"Con đang nghĩ gì vậy?" Lâm Khê nhìn cô.

Tô Úc Nhiên nói: "Bố mẹ không phải là nông dân công sao?"

Nghe vậy, Lâm Khê có chút bất ngờ, "Ai nói với con vậy?"

"Tống Mẫn Nhi nói."

Nhắc đến Tống Mẫn Nhi, ánh mắt Lâm Khê tối sầm lại, "Dạo này Mẫn Nhi thế nào? Nó ở Tô gia có ổn không?"

"Hình như là ổn ạ." Tô Úc Nhiên cũng không biết nên dùng từ "ổn" này như thế nào.

Lâm Khê nói: "Mẹ nghe nói nó cướp vị hôn phu của con."

Tô Úc Nhiên nói: "Cũng không tính là cướp, vốn dĩ đó là của nó mà! Nó là con gái ruột của Tô gia! Con lại không phải, nhưng bây giờ bọn họ đã hủy hôn rồi."

"Thật sao?"

Tô Úc Nhiên gật đầu, "Vâng ạ. Bây giờ Mẫn Nhi muốn ở bên Phó Hàn Châu! Nhưng Phó Hàn Châu không có ý gì với nó."

"Con có hối hận vì đã thay nó gả cho Phó Hàn Châu không?" Lâm Khê nhìn chằm chằm Tô Úc Nhiên.

Nghe vậy, trái tim Tô Úc Nhiên chùng xuống, cô không nói gì.

"Con thích Phó Hàn Châu, đúng không?" Lâm Khê nghe Tống Cảnh An nói rồi.

Chính vì vậy, sự ruồng bỏ của Phó Hàn Châu mới càng thêm đáng khinh.

Tô Úc Nhiên nhìn mẹ, nói: "Con không thích Phó Hàn Châu nữa rồi! Con và anh ấy đã hoàn toàn chấm dứt, con sẽ không bao giờ ở bên anh ấy nữa."

"Thật sao?" Lâm Khê nói: "Nhưng mẹ nghe nói dạo này con vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc ông cụ Phó."

Tô Úc Nhiên nói: "Ông nội đối xử với con rất tốt, lại luôn cố chấp, vẫn luôn hy vọng con và Phó Hàn Châu tiếp tục ở bên nhau, con sợ ông ấy xảy ra chuyện. Nên mới ở bên cạnh chăm sóc ông ấy! Con và Phó Hàn Châu đã chấm dứt rồi! Thật đấy, bây giờ con không thích anh ấy nữa."

Sợ Lâm Khê hiểu lầm, Tô Úc Nhiên vội vàng giải thích.

Đặc biệt là đêm hôm đó...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/5-5-co-ay-lam-thuoc-dan-cho-pho-gia/chuong-318.html.]

Phó Hàn Châu lại một lần nữa từ chối cô.

Cô sẽ không bao giờ muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Phó Hàn Châu nữa.

Thậm chí, cô còn xóa WeChat của anh.

Lâm Khê gật đầu, "Mẹ hiểu rồi! Chỉ cần trong lòng con không có anh ta, vậy lát nữa mẹ sẽ nói rõ với ông nội."

Đến bệnh viện, Tô Úc Nhiên dẫn Lâm Khê đi gặp ông cụ.

Lúc này ông nội đang ngồi trong sân...

Ông ấy vẫn chưa nghỉ ngơi.

Có lẽ cũng đoán được Lâm Khê sẽ đến, nên ở đây đợi.

Tô Úc Nhiên nói: "Ông nội."

Ánh mắt ông cụ rơi vào hai mẹ con, "Tiểu Lâm Khê, lâu lắm không gặp. Lần này tự mình về à?"

"Dự án của lão Tống vẫn chưa xong." Lâm Khê nói: "Sức khỏe ông cụ Phó thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, có Nhiên Nhiên mấy ngày nay ở bệnh viện chăm sóc, vất vả cho con bé rồi. Ngồi đi!"

Lâm Khê ngồi xuống, Tô Úc Nhiên đứng bên cạnh, không ngồi.

Ông cụ nói: "Dạo này công việc có vất vả không?"

"Công việc không vất vả." Lâm Khê nói: "Cảm ơn ông cụ Phó quan tâm. Chuyện hôn sự của con gái, vẫn luôn khiến tôi đau đầu!"

Ông cụ Phó nói: "Chỉ là cãi vã nhỏ nhặt giữa bọn trẻ thôi, tôi đã nói với Hàn Châu rồi, nếu nó không ở bên Nhiên Nhiên, tôi sẽ không nhận nó là cháu nữa, thái độ của tôi cũng rất kiên quyết. Thực ra nó cũng thích Nhiên Nhiên..."

"Thích thì tôi không nhìn ra." Lâm Khê nói: "Tình cảm gượng ép như vậy, cũng sẽ không hạnh phúc. Hôm nay tôi đã gặp A Uyển rồi, bà ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi, hôn sự này, vẫn là nên chấm dứt thôi!"

"Tiểu Khê..." Ông cụ nhìn Lâm Khê, nói: "Ngoại trừ Nhiên Nhiên, tôi không muốn người khác làm cháu dâu tôi. Mong cô có thể cho chúng nó thêm một cơ hội!"

"Không còn cơ hội nữa rồi." Lâm Khê nói: "Những chuyện Phó Hàn Châu đã làm, tôi thật sự rất thất vọng. Nhà chúng tôi không dám trèo cao nữa đâu!"

"Nhiên Nhiên." Ông cụ nhìn Tô Úc Nhiên, nói: "Cháu nói với mẹ cháu đi, cháu vẫn thích Hàn Châu, đúng không? Đợi Hàn Châu về, tôi nhất định sẽ bảo nó cưới cháu."

"Không cần đâu ạ." Tô Úc Nhiên nói: "Ông nội, ông đừng ép anh ấy nữa!"

"..." Nghe vậy, ông cụ ho dữ dội.

Quản gia bước đến, đỡ ông, vội vàng gọi bác sĩ vào, ông cụ được đưa vào phòng bệnh, các chuyên gia của bệnh viện cũng lần lượt đến.

Loading...