Huyết Thanh Cuối Cùng Ngày Tận Thế - CHƯƠNG 22

Cập nhật lúc: 2024-07-02 20:45:36
Lượt xem: 85

Mọi thứ đã bình yên trở lại.

 

Đội phó Tiết và tiểu Tương sau khi tiêm huyết thanh thì cũng thức tỉnh được dị năng, A Hoàng không chỉ không có chết, mà còn nhờ sự ảnh hưởng của huyết thanh hỗn hợp mà trí khôn tăng mạnh, bây giờ đã có thể dùng móng vuốt viết chữ trên đất và giao tiếp với mọi người.

 

Chúng tôi tìm được người phụ trách và những cao tầng khác bị trói lại ở trong một căn phòng.

 

Tần Viễn Sơn một lòng chỉ muốn hồi sinh vợ mình, để cho bọn họ được trường sinh bất tử.

 

Sau đó, công cuộc tái thiết đều được tiến hành đâu vào đấy.

 

Những kẻ gọi là loài người mới kia không có Tần Viễn Sơn lãnh đạo cũng chỉ là một đám ô hợp, rất nhanh đã bị tiêu diệt.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyet-thanh-cuoi-cung-ngay-tan-the/chuong-22.html.]

Còn về tôi, tôi vẫn làm nghề cũ, nghiên cứu xem tại sao huyết thanh hỗn hợp lại có thể khiến con người có dị năng.

 

Tình huống trước mắt là sau khi tiêm huyết thanh vào xác suất để con người thức tỉnh dị năng chỉ có 10%, thức tỉnh được dị năng gì là ngẫu nhiên.

 

Nhưng điều đáng nói chính là, cho dù không có dị năng, sau khi tiêm huyết thanh vào, con người cũng sẽ hình thành kháng thể đối với vi rút thây ma.

 

Việc loài người hoàn toàn chiến thắng thây ma chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

 

Nếu xét về mặt nào đó, tần Viễn Sơn cũng coi như là làm chuyện tốt.

 

- Hoàn -

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...