Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hữu Phụng Lai Nghi - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-09-23 11:06:47
Lượt xem: 1,952

7

 

Bệ hạ mãn nguyện nhìn chúng ta, cười nói: "Vân Đình bình thường lạnh nhạt, nhưng lại đối xử với Lâm Dao rất tốt. Xem ra lần này trẫm chỉ hôn rất đúng."

 

Tuy nhiên, chỉ có ta biết bàn tay mình đang run rẩy đến nhường nào.

 

Những tháng ngày bị Cố Vân Tranh hành hạ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí ta, khiến ta vừa sợ hãi vừa chống đối với nam nhân.

 

Nhưng phụ thân đã nói đúng, ngã đau một lần không đáng sợ, quan trọng là biết đứng lên sau khi ngã.

 

Hoàng hậu bên cạnh, cười mà như không, phụ họa: "Đúng vậy, không ngờ tứ hoàng tử lại biết quan tâm như vậy. Khác với Vân Tranh, tâm tư đều đặt hết vào việc triều chính. Nghe nói tối qua có thích khách đột nhập vào ngục, Vân Tranh vì muốn bệ hạ an tâm, cả đêm không ngủ, bắt được thích khách và còn vì việc này mà bận rộn từ sớm."

 

Bệ hạ nhìn Cố Vân Tranh đầy hài lòng: "Thế mới đúng, cuối cùng cũng ra dáng một thái tử!"

 

Hoàng hậu thành công chuyển hướng sự chú ý của bệ hạ, tiếp tục nói với Cố Vân Tranh: "Ta biết con muốn giúp phụ hoàng giải ưu, nhưng cũng phải để tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình. Hôm nay con hãy ở lại Phượng Nghi cung, nói chuyện với Yêu tiểu thư một lúc."

 

Cố Vân Tranh vừa định đáp lời, ta đột nhiên lên tiếng cắt ngang: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã hiểu lầm rồi, tối qua thái tử ở phủ thượng thư thăm muội muội, người bắt được thích khách là tứ hoàng tử."

 

Hoàng hậu không vui nhìn ta: "Ngươi là một tiểu thư khuê các, chưa ra khỏi đại môn, sao lại biết được người bắt thích khách là tứ hoàng tử?"

 

Đối diện ánh mắt nghiêm nghị của bệ hạ và hoàng hậu, ta thận trọng đáp: "Bệ hạ, cánh tay của tứ hoàng tử bị thương, m.á.u vẫn còn đang chảy."

 

Thái giám thân cận bên cạnh bệ hạ cũng nói: "Đúng vậy, tứ hoàng tử đã thẩm vấn thích khách suốt đêm, sáng nay còn vội vàng vào cung tạ ân, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi."

 

Bệ hạ quay sang hỏi Cố Vân Tranh: "Trẫm sáng nay đã lệnh cho ngươi thẩm vấn thích khách, vậy ngươi ở đâu?"

 

Cố Vân Tranh sợ hãi quỳ xuống: "Nhi thần đi đón Bạch Liên cô nương vào cung."

 

"Đồ hỗn xược!"

 

Bệ hạ tức giận ném chén trà về phía hắn, trà b.ắ.n tung tóe lên cả người Chu Bạch Liên.

 

Hai người họ cùng quỳ gục đầu xuống, Chu Bạch Liên suốt buổi chỉ nói một câu, nhưng vì chút chuyện nhỏ này mà lại bị hoàng hậu oán hận thêm một lần.

 

Khi đến giờ rời cung, lúc ta và Chu Bạch Liên chuẩn bị lên xe ngựa, tiểu tư của tứ hoàng tử chạy đến: "Chu tiểu thư, tứ hoàng tử nhà chúng tôi có công vụ, không thể tự mình đưa cô nương về phủ, tứ hoàng tử dặn rằng đường đi xóc nảy, mời cô nương lên xe ngựa của ngài mà về, có thị vệ đi theo hộ tống, sẽ an toàn hơn."

 

Thiện ý của tứ hoàng tử, ta vui vẻ đón nhận: "Giúp ta cảm tạ tứ hoàng tử."

 

Trước khi lên xe, ta đưa khăn tay của mình cho tiểu tư: "Cánh tay của chủ tử nhà ngươi bị thương, nhớ nhắc ngài băng bó lại."

 

"Vâng!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huu-phung-lai-nghi/phan-5.html.]

Chu Bạch Liên đứng bên cạnh nhìn ta, giọng tức tối hỏi nha hoàn: "Thái tử điện hạ đâu?"

 

"Hoàng hậu nương nương giữ thái tử lại ở Phượng Nghi cung, đang trò chuyện với Yêu cô nương."

 

Nàng không nói thêm lời nào, một mình tức giận lên xe ngựa.

 

8

 

Trong bữa tối, phụ thân nói với mẫu thân: "Bệ hạ chỉ cho một tháng để chuẩn bị hôn lễ, nhà chúng ta có hai nữ nhi xuất giá, phải chuẩn bị từ sớm, kẻo đến lúc lại không kịp xoay sở."

 

Mẫu thân vừa mới nói "Ta biết rồi", thì Chu Bạch Liên lập tức mang lễ nghĩa quân thần ra nói, rồi lại lôi đứa con trong bụng ra, nói với mẫu thân: "Quân thần có khác biệt, mẫu thân hãy chuẩn bị cho con trước đi. Tỷ tỷ chỉ gả cho một hoàng tử, ứng phó qua loa là được. Còn thái tử dù sao cũng là thái tử, dù con chỉ là trắc phi, nhưng trong bụng con là cốt nhục hoàng gia, không thể để bệ hạ nghĩ rằng nhà chúng ta bất kính với hoàng thất được."

 

Mẫu thân trừng mắt nhìn Chu Bạch Liên, có lẽ bà đã biết chuyện hôm nay trong cung, nên chẳng buồn đối đáp lại nàng.

 

Phụ thân nói: "Thái tử cũng là hoàng tử, hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, tự nhiên không thể để người khác chỉ trích. Thê thiếp có khác biệt, chẳng lẽ nữ nhi được chính thất cưới hỏi đàng hoàng của nhà họ Chu lại bị bỏ qua không lo liệu, mà cả nhà lại bận rộn chuẩn bị cho việc gả thiếp, đó có phải chuyện vẻ vang gì chăng?"

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chu Bạch Liên cả ngày bị xem thường trước mặt hoàng thượng, ban đêm nước mắt rơi không ngớt, nói với phụ thân: "Phụ thân có thiên vị tỷ tỷ cũng phải có giới hạn, cho dù con không được bệ hạ yêu thích, cũng không được hoàng hậu nương nương coi trọng, nhưng thế thì đã sao? Người gả cho thái tử cuối cùng vẫn là con, đợi khi con sinh được trưởng tử của thái tử, họ sẽ chấp nhận con. Phụ thân tuy coi trọng tỷ tỷ, nhưng chẳng lẽ tương lai của nhà họ Chu không cần con giúp sức hay sao?"

 

Mẫu thân tức giận nói: "Ngươi đã làm mất hết mặt mũi nhà họ Chu rồi, còn mong ngươi giúp gì?"

 

Đúng lúc đó, có ma ma từ trong cung được hoàng hậu phái đến, nói là muốn đón Chu Bạch Liên vào phủ thái tử.

 

Chu Bạch Liên không khỏi hỏi: "Ta là trắc phi của thái tử, lẽ nào không nên chọn ngày lành để đón vào phủ hay sao? Sao lại đến đón người giữa đêm thế này?"

 

Ai ngờ, ma ma mở miệng nói ngay: "Cô nương bụng lớn như vậy, chẳng lẽ muốn để cả thiên hạ đều biết sao?"

 

"Nhưng ta được bệ hạ chỉ hôn..."

 

Ma ma ngắt lời: "Cô nương dù được bệ hạ chỉ định làm trắc phi của thái tử, nhưng đại hôn của chính phi sắp đến, cô nương còn muốn cùng chính phi vào phủ một ngày sao? Hiện giờ không đón cô nương vào thái tử phủ, để kéo dài thời gian, bụng cô nương càng lớn, nhà họ Chu có thể không sao, nhưng hoàng gia còn thể diện hay không? Người đâu, đưa đi!"

 

Lời vừa dứt, mấy ma ma và thị nữ lập tức xông lên áp giải Chu Bạch Liên rời đi.

 

Ta thầm giơ ngón tay cái tán thưởng vị ma ma này.

 

Nếu lần này Chu Bạch Liên có nhảy hồ tự sát, cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Chu chúng ta nữa rồi.

 

Không rõ Chu Bạch Liên đã cho Cố Vân Tranh uống thuốc mê gì, nhưng sau khi nàng vào thái tử phủ, đêm đó Cố Vân Tranh đã vào cung cãi vã với hoàng hậu.

 

Chuyện này lan truyền khắp trong cung ngoài cung, đại hôn của thái tử cận kề, nhưng thái tử lại khiến hoàng hậu tức đến phát bệnh đau đầu, nghe nói ngay cả bệ hạ cũng phải đích thân can thiệp.

 

Bệ hạ còn nói rõ, nếu thái tử còn tiếp tục gây chuyện, thì sẽ giáng Chu Bạch Liên xuống làm thiếp.

 

Thái tử phủ từ đó mới yên ổn hơn phần nào.

Loading...