Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HƯỚNG SUỐI MÀ SINH - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-09-20 19:52:52
Lượt xem: 538

Mà hắn càng ngày càng tiều tụy, hoàn toàn không có bộ dáng hăng hái như trước, dư luận trên mạng cũng tạo bất lợi cho hắn, chuyện ngày đó hắn đưa Bạch Giai Nghi đến bệnh viện cũng lên hot search.

 

Nhưng dường như hắn hoàn toàn không thèm để ý tới, hoàn toàn mặc kệ.

 

Mà tôi lại trở thành Diệt Tuyệt sư thái (*) thời đại mới, những người từng bị tôi kiện đều phải nói lời xin lỗi với tôi.

 

(*) Diệt Tuyệt sư thái: là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung.

 

Tôi không chịu để chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có nữa.

 

Những người đó sợ cái gì, tôi liền làm cái đó. Sợ bị ba mẹ biết được, vậy tôi sẽ cho ba mẹ bọn họ biết. Sợ bị mất việc, vậy tôi sẽ cho bọn họ c.h.ế.t ngay trước đồng nghiệp trong văn phòng, lật bộ mặt thật của bọn họ cho người khác xem.

 

Thêm cái áo ‘mạng xã hội’ là tùy ý nhục mạ người khác thì bọn họ cũng phải lường trước được cảnh bị người ta lột sạch cái áo kia.

 

Tất cả dũng khí đều bắt nguồn từ cái áo kia.

 

Hoạt động quản lý định danh người dùng dần đi vào quỹ đạo.

 

Sau này, rất nhiều tài khoản đã lộ danh tính người đứng sau.

 

Tôi lẻn vào phòng bệnh.

 

Nghe nói Bạch Giai Nghi vừa tỉnh, tôi nhận được tin tức lập tức chạy tới, hoa quả còn chưa kịp ăn.

 

Tôi phải thừa dịp Khê Khê có việc đi ra ngoài, nhanh chóng chạy đến trào phúng Bạch Giai Nghi một chút, làm cô ta tức c.h.ế.t thì thôi.

 

Khê Khê không thích tôi tiếp xúc với Bạch Giai Nghi vì anh lo lắng sau khi tôi tiếp xúc có thể gây ra phản ứng không tốt.

 

“Ái chà, đây là ai nhỉ, không phải là tuyệt thế đại mỹ nữ, thành công theo đuổi thần tượng, là Bạch Giai Nghi phong quang vô hạn sao?”

 

“Thì ra cô cũng chỉ đến thế này mà thôi, nhìn qua cũng chẳng khác bộ xương là mấy.”

 

“Không đúng, xương khô sẽ dần mục nát, mà cô đâu có giống người ta, cô đội lốt người khác để làm chuyện độc ác, ngụy trang làm người khác.”

 

Bạch Giai Nghi tức giận đến tim đập thình thịch: “Cô… Giang Chỉ Du…”

 

Cô ta cắn răng, vô cùng phẫn hận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-suoi-ma-sinh/chuong-15.html.]

 

“Có phải cô rất hâm mộ, rất ghen tị với tôi phải không?”

 

“Có phải cô ước gì cô sẽ trở thành tôi phải không? Đáng tiếc, cô tự nhìn lại chính mình đi, xem điểm nào so được với tôi.”

 

“Tôi xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, có văn hóa hơn cô, tôi còn có gia đình hạnh phúc, người yêu hoàn mỹ.”

 

“Cô thì sao, cô có cái gì?”

 

Tôi kéo ghế ra, ngồi trước mặt cô ta, chậm rãi chọc giận cô ta. Cô ta muốn vươn tay ra tóm lấy tôi nhưng đáng tiếc lại không với tới.

 

“Tôi còn có Thần Hạo nữa. Thần Hạo yêu tôi.”

 

Trên mặt Bạch Giai Nghi đột nhiên hiện ra nụ cười hạnh phúc.

 

“Tôi và Thần Hạo còn có kết tinh tình yêu nữa.” 

 

Dường như cô ta đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi.

 

“Con của tôi, con của tôi đâu?”

 

Tôi lấy chùm nho do vệ sĩ đưa cho, chậm rãi ăn vài quả, đây là hoa quả mà Khê Khê đã chuẩn bị cho tôi trước khi đi.

 

Trong phòng chỉ có tôi và cô ta.

 

Tôi chậm rãi nói: “Cô nói đứa nhỏ kia sao, đương nhiên là phá bỏ rồi. Cô tưởng tôi thừa tiền đến nỗi sẽ sinh đứa nhỏ rác rưởi đó ra để nuôi sao.”

 

Cô ta cố sức bò dậy khỏi giường bệnh: “Sao cô dám?”

 

Tôi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta:

 

“Tôi có cái gì không dám chứ, đây là thân thể của tôi, còn cô chỉ là loại trộm cắp đê tiện mà thôi.”

 

“Cô thật sự cho rằng cô có thể theo đuổi được Lâm Thần Hạo ư, mộng đẹp ghê, có 

 phải đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo phải không?”

 

“Cô chỉ mượn tạm thân thể của tôi mà thôi, cô dùng thân phận của tôi tham gia chương trình giải trí, dùng câu chuyện tình yêu của tôi với Khê Khê làm tiểu thuyết, cuối cùng mới thành biên kịch nổi danh, được ở bên cạnh Lâm Thần Hạo.”

 

Loading...