Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HƯỚNG SUỐI MÀ SINH - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-09-20 19:43:30
Lượt xem: 174

Năm thứ bảy sau khi cơ thể tôi bị cướp đi, tôi đã thành công đoạt lại thân thể.

 

‘Cô ta’ mượn thân thể của tôi để kết hôn rồi mang thai.

 

Tôi quyết định ly hôn, phá thai.

 

Tin tức ly hôn nhanh chóng lên hot search nhưng tôi không thèm để ý chút nào.

 

Chỉ muốn nhanh chóng tìm được người tôi yêu đang bị thương tổn đầy mình mà thôi.

 

1.

 

“Tiểu Nghi, nên rời giường thôi.” Vẻ mặt người đàn ông ôn hòa nhìn tôi, hắn vươn tay muốn giúp tôi vén sợi tóc dính trên trán.

 

Tôi nghiêng mặt, tránh né.

 

Nhìn người đàn ông rất thân thuộc suốt bảy năm qua trước mắt, tôi lạnh như băng mở miệng: “Chúng ta ly hôn đi.”

 

Hắn ngây ngẩn nhìn tôi, biểu tình trên mặt dại cả ra.

 

Tôi không thèm để ý tới, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vươn tay muốn cảm thụ ánh mặt trời đã lâu không thấy.

 

Suốt bảy năm, tôi chứng kiến người phụ nữ đó xâm nhập vào cơ thể tôi sau một vụ tai nạn xe hơi.

 

Cưỡng chế đuổi linh hồn của tôi đi.

 

Mà cô ta dùng thân thể của tôi, ngụy trang thành tôi, hưởng thụ sự cưng chiều của người nhà, lợi dụng người tôi yêu thành hòn đá kê chân.

 

Sau nhiều lần lợi dụng, tham lam hút sạch từng giọt m.á.u trên người anh, cô ta thoải mái bật cười nói mình không yêu anh nữa.

 

Tình yêu của cô ta dành cho anh cũng biến mất theo.

 

Tôi trơ mắt nhìn người mình yêu dần rơi vào trạng thái điên cuồng, tự hoài nghi bản thân, thậm chí còn bị trầm cảm nghiêm trọng, muốn kết thúc sinh mệnh của mình.

 

Khi anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, miệng lẩm bẩm gọi tên tôi, bác trai và bác gái còn cầu xin cô ta đến thăm anh một lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-suoi-ma-sinh/chuong-01.html.]

 

Nhưng cô ta nói: “Bây giờ cháu đã có bạn trai mới rồi, đương nhiên không thể liên lạc với bạn trai cũ nữa. Nếu không bạn trai cháu sẽ rất ghen tị, tâm lý anh ấy vốn rất yếu ớt.”

 

Từ đó, hai nhà hoàn toàn chia rẽ, giao tình mấy chục năm cũng tan thành tro bụi.

 

Đối mặt với sự hoài nghi khó hiểu của ba mẹ, cô ta càng đổ thêm dầu vào lửa, ước gì tất cả những người thân thuộc không bao giờ để ý đến cô ta nữa.

 

Cứ như vậy, cô ta sẽ không còn phải ngụy trang thành tôi nữa, có thể không kiêng nể gì mà tự làm điều mình muốn, không kiêng nể gì mà lợi dụng tướng mạo và danh tiếng của tôi, thậm chí là tác phẩm của tôi để theo đuổi nam thần của cô ta.

 

Tôi tận mắt chứng kiến cô ta thay đổi bản thân tôi, vết chai sạn do luyện tập cực khổ trên tay cũng tiêu đi rất nhiều.

 

Thậm chí còn làm móng tay đủ màu sắc, dán đầy kim cương.

 

Mái tóc đen dài cũng biến thành tóc xoăn.

 

Đó là tất cả những gì mà cô ta để lại trên người tôi.

 

Cho đến khi tôi nhìn thấy bụng dưới vốn bằng phẳng hơi nhô lên, nhịn không được nổi lên một trận buồn nôn.

 

‘Cô ta’ đang mang thai.

 

Vốn vô cùng vui sướng khi đoạt lại được thân thể, trong phút chốc đã biến thành cảm giác ghê tởm cực độ, bị một chậu nước lạnh dội tỉnh.

 

Tên trộm và một người đàn ông xa lạ đã lợi dụng cơ thể tôi để làm những gì mà bọn họ muốn làm, sau đó lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

 

Tôi cầm lấy điện thoại di động bên cạnh, chuẩn bị rời khỏi đây. Nếu còn ở lại thêm một giây nữa, chắc tôi sẽ châm lửa đốt sạch nơi này.

 

Hơn nữa, tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm.

 

Người yêu của tôi, Cố Khê là thanh mai trúc mã của tôi, đến hiện tại mà tôi còn không biết anh sống hay chết.

 

Tôi sẽ đi tìm anh và nói với anh rằng tôi yêu anh.

 

Người đã làm tổn thương anh không phải tôi.

 

Loading...