Hướng Dẫn Xử Lý Bạn Cùng Phòng Trà Xanh - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:22:47
Lượt xem: 976

4

 

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Tống Lễ Tu đi học thì anh ấy đột nhiên tỏ ra có chút khó xử nói với tôi:

 

"Duyệt Duyệt, tối qua cô bạn cùng phòng kia của em lên Weibo tìm anh, hỏi xin Wechat của anh."

 

Thấy sắc mặt tôi không đúng, anh ấy lập tức bổ sung:

 

"Anh từ chối cô ta rồi! Chỉ là anh thấy người này có vẻ hơi... Cho nên sau này em chú ý cô ta chút."

 

Tôi nghiến răng, lập tức cầm lấy điện thoại anh ấy mở Weibo ra.

 

Quả nhiên ảnh avatar trong tin nhắn riêng chính là bức ảnh đã chỉnh nát ra của Trương Tịnh.

 

Tôi mở tin nhắn ra thì thấy tối hôm qua cô ta như phát điên gửi ba bốn tin nhắn vào Weibo, tất cả đều là ảnh đã chỉnh tới mức mẹ đẻ cũng không nhận ra. 

 

Hình như là ảnh cô ta chụp lúc đi tắm suối nước nóng, là ảnh mặc bộ bikini hai mảnh đang ngâm mình trong suối, cà da trắng đến mức chẳng mấy mũi đâu nữa.

 

Tôi lại đọc tin nhắn cô ta gửi: "Anh ơi, em là Trương Tịnh đây, hôm đó chúng ta có gặp khi cùng đi chơi ấy."

 

"Em đang định mua một chiếc xe mô tô, nhưng nhiều quá hoa mắt không biết chọn cái nào, em có thể làm phiền anh xem giúp em được không?"

 

Tống Lễ Tu nhắn lại: "Tôi cũng không biết chọn, cô đi tìm người khác đi."

 

Trương Tịnh không từ bỏ: "Anh ơi, em nghe nói anh có mấy con xe lận, hay là anh chở em đi đâu đó hóng gió thử một lần được không?"

 

Thứ khiến tôi chỉ hận không thể chọc mù hai mắt chính là cô ta còn gửi mấy bức ảnh tự chụp, là kiểu mặc quần tất màu đen đi giày cao gót.

 

Tống Lễ Tu: "Xe của tôi ngoài bạn gái ra thì không chở người khác, ngủ, không nói chuyện nữa."

 

Trương Tịnh lại tiếp tục nhắn: "Anh ơi, Wechat của anh là gì, em có một số chuyện muốn hỏi anh nè ~"

 

Tống Lễ Tu không đáp lại nữa, mặc kệ Trương Tịnh nhắn bao nhiêu tin, anh ấy cũng coi như không đọc được.

 

"Anh cảm thấy hình như cô nàng này có ý đồ xấu với anh." Tống Lễ Tu nhìn sắc mặt tôi, cẩn thận nói.

 

"Em đọc hết rồi nhé, anh rất giữ nam đức nha!"

 

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nặn ra một nụ cười hung dữ: "Giỏi lắm."

 

Tôi đã nhân nhượng lắm rồi, mà bên này thì cô ta nói với tôi là không cần, bên kia lại từ Weibo của tôi lần mò sang bên tài khoản của Tống Lễ Tu.

 

Tôi đã bảo mà, hai giờ đêm qua tôi dậy đi tiểu đêm, thấy bên giường cô ta vẫn sáng đèn chưa ngủ, hóa ra là đang nghĩ mọi cách tìm bạn trai tôi để cưa cẩm đây mà!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-dan-xu-ly-ban-cung-phong-tra-xanh/4.html.]

 

Tôi hoàn toàn nổi giận, nếu đã nể mặt mà không cần, vậy tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho cô ta làm gì.

 

Tôi sửa sang lại tiền căn hậu quả mọi chuyện, rồi chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện của tôi và Tống Lễ Tu vói Trương Tịnh, rồi gửi hết lên trang confession của trường.

 

Chị gái quản lý của trang Confession có vẻ cũng là quần chúng nhiệt tình hóng chuyện, còn nói với tôi:

 

"Con nhỏ này đúng là hèn hạ quá thể đáng, em chờ đấy, chị đăng bài lên ngay đây!"

 

Tầm hơn nửa giờ đồng hồ sau, chị ấy đã biên tập xong nội dung.

 

"Thật ngạc nhiên! Bạn cùng phòng thảo mai của tôi lại lén lút tìm bạn trai tôi xin Wechat!!"

 

Chị ấy chỉnh lý lại câu chuyện kỹ càng chi tiết, còn đăng kèm toàn bộ ảnh chụp tin nhắn.

 

Gần như người nào trong trường cũng theo dõi Confession, nên chưa đầy mấy phút thì tin tức này đã bùng nổ

 

Mấy trăm người đăng lời mắng bên dưới bài đăng: 

 

"Con ả đím thúi ở đâu ra vậy, thèm đàn ông tới phát điên rồi phải không??!!"

 

"Xin lỗi là tại lồng gà nhà tôi không đóng kín nên để gà xổng chuồng, tôi làm thịt nó ngay đây!"

 

(* gà: từ lóng chỉ người làm gái)

 

"Buồn nôn ghê, rõ ràng người ta đã từ chối cô ra mặt thế rồi, đúng là không biết xấu hổ chút nào."

 

Tuy tất cả các bức ảnh đều bị làm mờ, nhưng không biết có phải trang confession cố ý hay không mà lại để lại một ảnh không làm mờ.

 

"Hưm, không phải là người tôi biết đến đấy chứ? Ngày đó tôi cũng đi cùng, quả thật người này vẫn tìm đủ cách có được Wechat của bạn trai người ta, đúng là thảo mai ghê gớm."

 

"Nói ra thì cái ảnh này tôi nhận ra ai rồi, hình như là của lớp Nghệ thuật 1, tên thì thôi tôi không nói ra, bản thân cô ta thảo mai lắm, là cái loại thấy trai là không đi đường nổi nữa cơ."

 

"Cũng biết + 1, không dám nói tên."

 

Càng ngày càng nhiều người nhận ra bức ảnh này là ai, cho dù trang confession nhanh chóng xóa đi đăng lại, nhưng tên của Trương Tịnh bắt đầu xuất hiện trong khu bình luận.

 

Lúc tối tôi về ký túc xá thì không thấy Trương Tịnh đâu.

 

Tôi đang tán gẫu với bạn cùng phòng, cô ta đột nhiên khóc lóc tông cửa xông vào, gào lên:

 

"Đường Duyệt, có phải cô làm không? Cô có cần phải tuyệt tình đến mức đấy không?!"

 

Bình luận

2 bình luận

  • Đọc mà điên với nhỏ đó 🤣🤣

    Xoaii99 1 tháng trước · Trả lời

  • Sao có thể có loại ng này được nhỉ???

    Vy172 3 tháng trước · Trả lời

Loading...