Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỦ TỤC 'NÁO HÔN' - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-03 15:40:13
Lượt xem: 1,242

4.

Từ lúc tôi trốn thoát khỏi đám cưới với Trần Hân, hiệu ứng bươm bướm đã khiến một số chuyện trở nên khác biệt so với kiếp trước.

Lần này, lời buộc tội của Lâm Tuyết đã chuyển thành video.

Cứ to mồm vào, cứ khóc lóc đi…

Mỗi lời nói dối của các người sẽ là bước đệm để tôi đưa các người cùng xuống địa ngục.

Nhưng điều tôi không ngờ là Trần Hân lại đột nhiên lùi bước.

Cô ấy đến đồn cảnh sát để rút đơn kiện, nói rằng tất cả những gì chúng tôi đã trải qua chỉ là bịa đặt.

Cô ấy không trả lời một cuộc gọi nào của tôi, chỉ có một tin nhắn "Tôi xin lỗi" được gửi đến điện thoại của tôi.

Nghĩ đến phản ứng của bố mẹ tôi ở kiếp trước, tôi có thể thông cảm cho cô ấy.

Suy cho cùng, không phải bậc phụ huynh nào cũng có xứng đáng với hai chữ ‘bố mẹ’.

Lúc này, lại có một đoạn video khác được lan truyền trên Internet.

Trong video, tôi và Trần Hân quỳ gối trước cửa đồn cảnh sát, quần áo cả hai đều xộc xệch và đầy vết bầm tím trên người. Chúng tôi tuyệt vọng cầu cứu những người xung quanh, run rẩy kể lại trải nghiệm khủng khiếp vừa trải qua.

Đoạn video nhanh chóng leo lên xu hướng tìm kiếm. Hai video và những ý kiến ​​hoàn toàn khác nhau đã chia cư dân mạng thành hai phe đối lập.

Một nhóm người tin rằng những gì Lâm Tuyết nói là sự thật, dù sao thì video của cô cũng có vài giây để chứng minh điều đó.

"Đám cưới có nhiều người như vậy, không thể có chuyện tất cả mọi người đều có cùng quan điểm!"

"Đừng ngu ngốc như thế, dưới bình luận còn có mấy người trực tiếp chứng kiến mà!"

Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!

"Chắc chắn là kẻ điên kia đã nói dối vì ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của bạn mình!"

"Đồ đàn bà độc ác! Xuống địa ngục luôn đi!"

Nhưng hầu hết cư dân mạng đều ủng hộ tôi, dù sao thì, chúng tôi trông cực kỳ thê thảm trong đoạn video kia.

"Thật là cạn lời, sẽ không ai cho rằng lời cô dâu nói là sự thật đâu đúng không?"

"Mở to mắt mà nhìn đi! Có thể thấy rõ vết bầm tím trên người hai cô gái này, thậm chí còn có năm dấu vân tay, hẳn là bọn họ đã bị véo rất mạnh!"

"Có cô gái nào lại dùng sự trong sạch của mình để nói dối chỉ vì ghen tị với bạn bè không?"

"Vài giây trong video của cô dâu mờ đến mức tôi không thể phân biệt được là người hay chó! Có ý nghĩa gì chứ?"

"Đừng mù quáng nữa, hãy cư xử như một con người đi!"

Rất nhiều tài khoản marketing nghe được tin tức mà đổ xô vào, liên tục so sánh hai video với nhau để đoán xem ai đang nói sự thật.

 

Truyện được edit bởi Ú nu phơi nắng và chỉ đăng tải trên fb Ú nu phơi nắng và MonkeyD, mấy đứa reup cút ra chỗ khác, đặc biệt là con "bát cháo hành"

Vụ việc đã lọt vào top 10 trong bảng hotsearch.

Nhiều cư dân mạng bắt đầu chú ý đến chuyện, ngoài tôi ra thì còn có một nạn nhân khác trong vụ việc lần này.

Vì vậy, mọi người đều điên cuồng tìm kiếm dấu vết của Trần Hân.

"Rõ ràng là có hai cô gái đến báo án, sao bây giờ chỉ còn lại một người vậy?"

“Tôi nghe dì của bạn của chị họ tôi đang làm quét dọn ở đồn cảnh sát nói rằng, cô gái còn lại trong video đã từ bỏ không báo án!”

"Cô ấy nói là chính cô gái này đã đe dọa cô ấy phải đến đồn cảnh sát!"

"Và những vết thương trên người cô ấy đều do cô gái này gây ra!"

Bình luận này nhanh chóng bị đẩy lên trên cùng.

Một số người bắt đầu thay đổi lập trường, cho rằng mọi việc đều do tôi chỉ đạo nhằm mục đích phá hỏng đám cưới của cô dâu.

Một số người còn thắc mắc, liệu Trần Hân có bị cô dâu uy h.i.ế.p và không được phép nói ra sự thật hay không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hu-tuc-nao-hon/chuong-4.html.]

Nhưng bất kể là suy đoán gì, cư dân mạng đều hy vọng Trần Hân có thể ra mặt giải thích tình hình thực sự, để họ biết được ai là người đang nói dối.

Cùng lúc đó, tôi đã làm đơn khởi kiện, tố cáo gia đình Lâm Tuyết và gia đình chồng cô ta ra tòa.

Nếu không ai chịu thừa nhận những việc làm xấu xa đó, vậy thì tất cả mọi người hãy nắm tay nhau ra tòa đi!

Tôi đã kiện 158 người trong thôn của họ, bất kể đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ em, tất cả họ đều có liên quan đến hành vi q.u.ấ.y r.ố.i và h.ã.m h.i.ế.p chưa thành ngày hôm đó.

Sự nổi tiếng của video cùng với nhóm bị cáo khổng lồ lên tới 158 người đã nhanh chóng gây xôn xao dư luận khắp internet.

Hôm nay, tôi chợt nhận được cuộc gọi video của mẹ, trong lòng lại nhen nhóm một tia hy vọng rằng mẹ ở đây để quan tâm đến tôi.

"Đồ ngu, cả ngày mày vác mặt ra đường làm gì hả? Người khác tìm đến tận nhà mày rồi đây này!”

“Toàn bộ cánh cửa bị tạt sơn đỏ! Bố mày cũng bị mày làm cho tức chec rồi!

“Tao đã bảo cứ ở nhà, mau chóng tìm một người đàn ông mà kết hôn đi cho bọn tao đỡ bị người khác đàm tiếu. Thế mà mày còn không biết nghe lời, cả ngày nhảy nhót ở bên ngoài, ai biết được mày sẽ gây ra chuyện gì chứ!

"Mau quay lại xin lỗi người ta! Về lau tường đi!”

"Alo, mày có nghe không đấy hả?!"

Giọng mẹ cực kỳ tức giận, xuyên thẳng vào tai tôi qua màn hình điện thoại.

Qua ống kính máy ảnh đang rung chuyển, hàng chục người đàn ông đang viết gì đó lên tường bằng mấy cái chổi quét dính đầy sơn đỏ.

"Vinh danh… người… thứ ba..." Tôi chậm rãi đọc những dòng chữ mới sơn trên tường.

Màn ảnh lùi lại phía sau, tôi nhìn thấy cả mấy dòng chữ “Người thứ ba”, “Vô liêm sỉ”, “Đồ đ.ĩ” được viết bằng sơn đỏ trên bức tường ở hành lang trước nhà tôi.

Tôi siết chặt điện thoại, cắn môi quật cường nói:

“Con sẽ không quay lại đâu!”

Sau khi cúp điện thoại, tôi chuẩn bị tinh thần rất lâu mới dám lấy hết can đảm để quay lại hiện trường đám cưới.

Tôi bỏ thời gian trang điểm kỹ càng, đảm bảo đến người nhà cũng không nhận ra mình được rồi vội vã tìm đường vào thôn.

Khi đến cửa thôn, nhìn qua đã thấy ở đây có hơn chục chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Một số xe có ghi chữ "xx media" ở bên ngoài, còn có một vài người cầm camera đứng giao tiếp với người dân trong thôn.

Tôi hiểu rằng với mức độ nổi tiếng cao như vậy thì việc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông là điều bình thường.

Nhưng không ngờ là, thôn dân không cho ai vào. Một dãy trụ đá khổng lồ được đặt ở lối vào thôn, một số thôn dân cao lớn được phân công canh giữ ở ngoài.

Tôi thuận lợi trà trộn vào đám đông, nghiêng người về phía trước để nghe họ nói gì.

Thôn dân: “Thằng này không biết gì cả, các người không được phép vào. Thôn bọn tao không cho phép người lạ vào.”

Phóng viên: "Chúng tôi chỉ muốn vào quay chụp khung cảnh làng quê, sẽ không để mọi người lọt vào camera..."

Thôn dân: "Đi đi! Tao nói không được vào mà, có nghe lời không thì bảo? Có gì để chụp ảnh đâu! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng muốn vác x.á.c đến đây!"

Anh chàng vác camera lập tức ngửi thấy mùi drama, dí sát micro lại:

"Đây không phải là chuyện lớn sao? Vậy nội dung video đăng tải trên mạng có phải là sự thật không?"

"Có thật là chuyện náo hôn đã xảy ra vào ngày cưới hay không?"

Thôn dân nghe vậy nháy mắt nổi giận:

“Chúng mày không hiểu tiếng người à! Tao đã nói là tao không biết rồi còn gì! Con khốn đó có bị mất miếng thịt nào đâu, cần gì phải làm quá lên thế!”

Một thôn dân khác vội vàng ngắt lời hắn: "Đừng có nói nhảm!"

Sau đó, cho dù các phóng viên có đặt ra bao nhiêu câu hỏi, những thôn dân này cũng không bao giờ lên tiếng nữa.

Tôi trầm tư suy nghĩ, xem ra bọn họ cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này.

Vì vậy, tôi quay người đi sang thôn bên cạnh, vừa đi vừa mua một ít kẹo trái cây và sữa trên đường đi.

Tôi giả làm bà con xa của một gia đình trong thôn về nhà thăm họ hàng, chen được vào chỗ mấy bác gái đang tám chuyện.

Không ngờ rằng, tôi đã tình cờ nghe được một bí mật kinh thiên động địa ở đây. 

Loading...