HÔN ƯỚC VỚI BA NHÀ - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:05:51
Lượt xem: 1,119

Khi còn bé, phụ thân thấy ta có tướng mạo giống hệt phụ thân, tính tình cũng nóng nảy nên mới đính ước với ba nhà khác nhau.

 

Nhưng không nghĩ tới, khi ta lớn lên lại trổ mã thành hoa dung nguyệt mạo, cả ba nhà đều chờ ta đến tuổi cập kê rồi tiến hành thành hôn. 

 

 

1.

 

Một tháng trước khi ta cập kê, phụ thân ta tự biết giấy không gói được lửa, cuối cùng mới nói cho ta biết việc phụ thân đã lập hôn ước từ nhỏ cho ta.

 

Mặc dù sự việc xảy ra có chút đột ngột nhưng với thân phận nữ tử ưu tú nhất toàn bộ Thịnh Kinh, rất nhanh ta đã tiếp nhận sự thật này. 

 

Rốt cuộc thì chuyện thành hôn vẫn phải nghe theo lời phụ thân, mẫu thân và người mai mối, tóm lại phụ thân thương ta như vậy, nhà hứa hôn chắc chắn sẽ không kém. 

 

Ta đè nén suy nghĩ trong lòng, hỏi chuyện: “Là nhà nào vậy ạ?”

 

Phụ thân ấp a ấp úng, lòng ta chợt lạnh đi một chút, chẳng lẽ chỉ là gia đình bình dân thôi sao? 

 

Nhưng chỉ cần người ta có nhân phẩm đáng quý là được rồi.

 

Ta nghe phụ thân nói ra: “Là Thế tử Tấn Quốc công phủ.” 

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, ta và Thế tử Tấn Quốc công phủ - Tấn Ninh Diễn, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, hắn ta là người ôn hòa lương thiện, quả là một ứng cử viên tốt để làm phu quân. 

 

Nhưng sau đó, phụ thân còn chột dạ nhìn ta một cái, nói tiếp: “Còn có Thiếu chủ Bích Hành sơn trang.” 

 

Ta nhíu mày: “Phụ thân, lời này của người có ý gì ạ? Chẳng lẽ người hứa hôn cho con với hai nhà, con có hai vị hôn phu?” 

 

Bích Hành sơn trang có uy danh khá lớn ở trong giang hồ, có một loại khí thế vô cùng độc đáo. Nghe nói công phu của Thiếu trang chủ Tô Minh Thanh xuất thần nhập hóa, tuấn dật phi phàm. 

 

Thấy phụ thân lắc đầu, ta mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là mọi chuyện không thái quá như vậy.

 

“Là ba nhà. Con có ba vị hôn phu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hon-uoc-voi-ba-nha/chuong-01.html.]

 

Ta: “?”

 

“Vị thứ ba là Sở gia giàu nhất Giang Nam, người có hôn ước với con chính là tiểu nhi tử Sở Mặc nhà lão ấy.”

 

Phụ thân quay mặt sang chỗ khác: “Khi con còn bé có tướng mạo giống hệt vi phụ, trông xấu lắm, ngày đêm vi phụ lo lắng sau này con không gả đi được.”

 

“Lỡ có nhà muốn từ hôn thì vẫn còn nhà khác dự bị.”

 

Phụ thân đánh giá ta từ trên xuống dưới một lần nữa, thở dài: “Ai có thể nghĩ tới, khi con lớn lên lại giống hệt như mẫu thân con, đột nhiên trổ mã xinh đẹp.”

 

“Kết quả hôm nay cả ba nhà kia đều chờ con đến tuổi cập kê sẽ lập tức tới đây cầu hôn.”

 

Phụ thân, người cho nữ nhi một hố thế này, là nghiêm túc thật sao.

 

2.

 

Cập kê gần ngay trước mắt, một tháng trước nhà ta đã nhận được thư của Sở gia, nói sẽ lên kinh cầu hôn.

 

Có lẽ người của Bích Hành sơn trang cũng đang trên đường tới đây rồi.

 

Không thể không nói, tuy phụ thân ta làm việc có hơi thái quá nhưng phụ thân đã hết lòng hết sức vì ta mà suy nghĩ chu toàn.

 

Tuy cả ba nhà đều là những nhân vật phi phàm nhưng lại không có bất kỳ giao thoa nào với nhau, cho đến tận bây giờ cả ba nhà đều không hay biết gì về chuyện hứa hôn với nhà khác.

 

Ta đỡ trán, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

 

Cho dù có đau đầu cỡ nào thì ta vẫn phải tranh thủ thời gian để hủy bỏ chuyện cầu hôn này.

 

Ta viết thư cho ba nhà nói rõ tình hình, sau đó sẽ chuẩn bị lễ vật tạ lỗi, hy vọng bọn họ có thể hủy bỏ “hôn ước từ nhỏ” này.

 

Phụ thân ta đau lòng đến gào khóc thảm thiết: “Miệng lưỡi vi phụ bị mài mòn đến rách cả ra mới lập ra hôn ước với ba nhà, con nói bỏ là bỏ ngay được vậy à, tốt xấu gì cũng phải giữ lại một nhà chứ!”

 

Bình luận

6 bình luận

  • ui, kết đẹp. thêm phiên ngoại đúng đỉnh

    Cành hoa nhỏ 3 ngày trước · Trả lời

  • Vẫn nên lấy người cho mình cảm giác thoải mái, tự tại trong lòng. Tô Minh Thanh đúng ý em rồi tác giả ơi, luv luv

    Tlinh 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay, nhưng tóm lại nữ chính lấy ai vậy a???

    Nhung 1 tuần trước · Trả lời

    • Lấy Tô minh thanh. Ngoại truyện tác giả viết để cho anh Diễn anh Mặc đều có phần, happy ending x3 =)))

      Tlinh 1 tuần trước · Trả lời

  • Viên mãn ln=))

    Vii 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện dễ thương xĩu đúng kiểu đáp ứng nhu cầu của mọi người luôn í:) anh nào cũng có phần hết:)

    meenguyen 1 tuần trước · Trả lời

Loading...