Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hôn Nhầm Người, Ta Vô Tình Vớ Được Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-09 13:12:08
Lượt xem: 94

 Cha ta nói: "Văn Lan, con thật là giỏi, ngọc bội Quan Âm mà bà nội con để lại cho con, con cứ thế mà đem cho người khác sao?"

Ta nhìn vật trong tay, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa giận vô danh.

Hoắc Tinh Liêm, ngươi giỏi lắm, không chỉ đóng gói ta gửi trả, còn trả lại cả thứ ta tặng ngươi?

Đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta, từ nay về sau, đường ai nấy đi sao?

Ta có chút tức giận.

31. Vài tháng sau, tin tức Hoắc Tinh Liêm khởi binh tạo phản đã truyền khắp Đông Ly.

Nhị hoàng tử vốn dĩ đã hôn quân vô đạo, không có chút tài cán gì, nhưng bản lĩnh lôi kéo gian thần của hắn ta lại không nhỏ.

Sau khi Thái tử thất thế, hắn ta dựa vào thế lực của Thượng thư hộ bộ và những người khác để từng bước leo lên vị trí cao.

Trong khoảng thời gian đó, hắn ta đã hãm hại cả nhà Hoắc tướng quân, ép Văn thừa tướng rời khỏi triều đình, chèn ép các vị trung thần lương tướng.

Bây giờ, hắn ta sắp lên ngôi hoàng đế, điều này khiến rất nhiều người không thể chấp nhận được.

Hoắc Tinh Liêm không thể chấp nhận được.

Bách tính lê dân càng không thể chấp nhận được.

Bọn họ quá hiểu rõ cảnh tượng gian thần nắm quyền sẽ như thế nào, bất kể kết quả ra sao, người đầu tiên phải chịu tai ương sẽ luôn là bọn họ.

Trời xanh đã chết, trời vàng thay thế.

Sự tạo phản của Hoắc Tinh Liêm là thuận theo ý trời, gần như là hô một tiếng mà trăm người hưởng ứng.

Quân phản loạn do Hoắc Tinh Liêm cầm đầu đặc biệt dũng mãnh, liên tiếp công hạ được mấy tòa thành trì.

Đến lúc này, tân đế mới thực sự bắt đầu hoảng sợ.

Hắn ta phái người đi dẹp loạn, nhưng cuối cùng đều thất bại.

Nghe đến đây, ta không nhịn được cười: "Bây giờ hắn ta mới hoảng sợ thì có phải là quá muộn rồi không, sao lúc trước không làm sớm đi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hon-nham-nguoi-ta-vo-tinh-vo-duoc-ke-thu-khong-doi-troi-chung/chuong-11.html.]

Các vị tướng quân có thể ra trận của Đông Ly hiện nay, hoặc là những lão thần nhẫn nhục chịu đựng ở lại, nhưng lại bị bài xích khắp nơi trên triều đình, hoặc là những kẻ dựa vào quan hệ để leo lên chức vị, chưa từng trải qua trận mạc.

Thử hỏi những người như vậy mà gặp phải sát thần như Hoắc Tinh Liêm thì sẽ có kết cục gì?

Một tháng sau, quân số của quân phản loạn không những không giảm mà còn tăng lên.

Tính ra đã có ba vị tướng quân quy thuận.

32. Nghe tin tức truyền về từ tiền tuyến, trái tim ta treo lơ lửng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả lỏng.

Quân đội của Hoắc Tinh Liêm đã đánh đến kinh thành rồi.

Cha ta mấy ngày nay thường xuyên nhìn về hướng kinh thành ngẩn người, ngay cả khi ta đi đến bên cạnh ông ấy cũng không hay biết.

Ta khoác áo choàng lên người ông ấy, đứng bên cạnh ông ấy: "Trời tối rồi, sao cha còn chưa nghỉ ngơi?"

Cha ta không nhìn ta, chỉ lên những ngôi sao trên trời: "Con nói xem, nếu Hoắc huynh biết Hoắc Tinh Liêm biến thành như vậy, liệu có trách ta không?"

Ta có chút không vui: "Hoắc Tinh Liêm biến thành cái dạng gì chứ? Con thấy hắn ta rất tốt."

Cha ta trừng mắt nhìn ta: "Đồ con gái bất hiếu!"

Ta không cãi nhau với ông ấy, khoác tay ông ấy, nhỏ giọng nói: "Cha, Hoắc bá bá sẽ không trách cha đâu, cha có thể bảo vệ Hoắc Tinh Liêm đến bây giờ đã là rất không dễ dàng rồi."

"Hoắc bá bá trên trời có linh thiêng sẽ phù hộ cho hắn ta, đúng không?"

Cha ta vỗ vỗ tay ta, không nói gì.

Rất lâu sau, ông ấy quay đầu nhìn ta, hỏi: "Văn Lan, con có từng nghĩ, nếu trận này Hoắc Tinh Liêm thắng, hai đứa con sẽ như thế nào không?"

Ta ngẩn người, cười nói: "Còn có thể như thế nào nữa, hắn ta nguyện ý cưới thì ta gả, không cưới thì ta gả cho người khác."

Cha ta cũng ngẩn người, nhìn ta với vẻ mặt khó tả: "Con nghĩ cũng thoáng thật đấy."

33. Nghĩ đến lời cha ta hỏi trước đó, ta cảm thấy mình đã lo xa rồi.

Bây giờ ta có thể sống đến lúc nhìn thấy Hoắc Tinh Liêm chiến thắng hay không còn là một ẩn số.

Ai ngờ được! Ai ngờ được chứ!

Loading...