Hôm Nay Trùm Trường Đã Dỗ Dành Bạn Gái Chưa? - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:16:13
Lượt xem: 158

Tôi vốn định khi vào học sẽ nói rõ với Dịch Triều.

Nhưng học kỳ cuối cùng của cấp 3, bài tập về nhà, bài thi, kiểm ra đều cực kỳ nhiều. Mười phút nghỉ giữa giờ học, trong lớp không một ai cười đùa náo loạn, ai cũng ra vẻ cực kỳ chăm chỉ học tập.

Thứ tự xếp hạng trong lớp lần lượt thay đổi, trên bảng vàng danh dự xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, phát thanh khen ngợi nghe thấy rất nhiều cái tên lạ.

Thứ tự luân phiên, thành tích thay đổi, có người vì tăng thứ hạng mà mở cờ trong bụng, có người vì điểm số mà nghẹn ngào bật khóc giữa đêm khuya.

Thấy bóng dáng vùi đầu khổ học của Dịch Triều, tôi cuối cùng cũng quyết định thi xong sẽ lại nói với cậu ấy chuyện này.

Thi xong trong nhà muốn đưa tôi xuất ngoại du học, thành tích thi đối với tôi mà nói cũng không quan trọng lắm.

Tôi muốn nói vậy với Dịch Triều, bảo cậu ấy sau này không cần giảng đề cho tôi nữa.

Cạnh tranh năm ba rất quyết liệt, lớp bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nam sinh khoa tự nhiên siêu giỏi, ngang tài ngang sức với Dịch Triều.

Cả hai người đều thi được hơn 700 điểm, lần đầu tiên thi thử lấy 0,5 điểm thắng hiểm Dịch Triều, lần thứ hai thi thử nam sinh kia thua 1 điểm.

Cạnh tranh giữa các học bá căng thẳng mà kịch liệt, khiến các giáo viên năm ba nói chuyện vô cùng hăng say.

Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Bài thi toán một bộ lại một bộ, thật không dễ dàng gì mới làm xong một bộ, lại tới một bộ khác.

Tiếng oán thán bất đồng vang lên trong lớp, Lục Diệc Từ mỗi lần đều hứng trí rất cao.

Mỗi lần viết câu hỏi cuối cùng của bài thi, cậu ta đều viết, cho dù mất cả hai tiết tự học buổi tối, cậu ta cũng phải viết đầy trang.

Mặc dù cho tới bây giờ chưa từng viết đúng lần nào. Nhưng này cũng không cản trở nhiệt tình của cậu ta đối với câu hỏi cuối cùng.

Rốt cục ở lần thi thử thứ ba cậu ta cũng giải quyết xong câu hỏi cuối cùng, cái giá phải trả là những câu đơn giản phía trước sai hơn phân nửa.

Cuối cùng vẫn không đạt chuẩn.

Chuyện này bị thầy toán trêu chọc một trận ở trong lớp. Từ đó chấp niệm đối với câu cuối của Lục Diệc Từ có điều giảm xuống.

________

Thi xong hôm đó tôi còn có chút hoảng hốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hom-nay-trum-truong-da-do-danh-ban-gai-chua/chuong-14.html.]

Trong ánh hoàng hôn, tôi đi dọc con đường trường đến khu giảng dạy, các bạn học xung quanh tụ tập thành từng đôi, ba người phàn nàn rằng đề thi năm nay quá lệch đề và quá khó.

Có một số người vừa gạt nước mắt vừa ra khỏi điểm thi.

Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tôi, tôi theo tiếng nhìn qua.

Lục Diệc Từ dáng vẻ lười biếng tùy ý, đang một tay đút túi, không nhanh không chậm đi về phía tôi.

"Thi cũng được chứ?"

"Ừ." Dù sao tôi cũng viết ra những cái tôi biết rồi.

Mặt trời chiều ngã về phía tây, nắng chiều tuyệt đẹp chiếu từ hành lang xuống sàn nhà, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của thiếu niên.

Trên con đường có bạn học tới tới lui lui thu sách dọn hành lý. Người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu lười nhác:

"Nhan Khinh Nguyệt, cậu tốt nghiệp rồi."

Tôi khó hiểu nhìn cậu ta một cái.

Cậu ta chậm rãi bổ sung.

"Tốt nghiệp xong yêu đương, chắc không được coi là yêu sớm chứ?"

"Cho nên?"

Cậu ta đi càng lúc càng dựa tới gần vai tôi, thấp giọng nói:

"Cho tôi chen hàng nhé?"

"Cứ như vậy?"

Cậu ta bị câu vặn hỏi của tôi làm cho cả người sửng sốt.

"Lục thiếu gia, có thể lấy ra chút thành ý được không hả?" Khóe miệng tôi khẽ nhếch, cố ý dùng giọng điệu lười biếng đáp lại cậu ta.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...