Hôm Nay, Nữ Sát Thủ Cũng Muốn Ch.ết - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:10:20
Lượt xem: 680

05.

 

Tôi không hề biết rằng, kỳ thực Chu Tử Diệp chưa bao giờ thôi cảnh giác với tôi.

 

Ngày mà tôi mặc đồ đen, đội đấu lạp đen, mang theo sát khí ngút trời xuất hiện, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tôi sẽ đ.â.m hắn một nhát, dù sao hắn cũng nhận ra võ công của tôi cực kỳ cao cường, không cần phải ngụy trang giống như những tên sát thủ tầm thường khác, có thể trực tiếp vượt qua đám thị vệ vương phủ, ra tay ám sát.

 

Thế mà, tôi lại đột nhiên từ bỏ, còn nói là đến đầu quân cho hắn – lúc đó tôi còn đang tự mãn với lý do mà mình bịa ra, kỳ thực Chu Tử Diệp một chữ cũng không tin.

 

Hắn giữ tôi lại trong phủ, âm thầm quan sát tôi, cho rằng hành động không ra tay mà chọn trà trộn vào vương phủ ngày hôm đó của tôi, nhất định là có mục đích, có lẽ là bí mật quan trọng nào đó, có lẽ là bản đồ biên giới, tóm lại nhất định sẽ dò la tin tức, sau đó nhân cơ hội trộm đồ.

 

Ai ngờ tôi vừa vào vương phủ đã thực sự làm bảo kê một cách nghiêm túc, chẳng những không trộm thứ gì, còn bắt được hai tên trộm định lẻn vào vương phủ.

 

Ngay cả Chu Tử Diệp - người có tâm tư tỉ mỉ cũng phải hoang mang, không hiểu nổi tôi đang giở trò gì.

 

Chẳng lẽ là hắn đã đa nghi rồi, nữ nhân này - thật sự là người tốt?

 

Nhưng tôi không để hắn thất vọng, cuối cùng cũng để lộ sơ hở, đêm đó đến Phượng Nghi cung, tai mắt của Chu Tử Diệp đã âm thầm phát hiện, báo cáo lại cho hắn.

Cứ vậy, thân phận của tôi đã bị bại lộ hoàn toàn – quả nhiên là sát thủ do Hoàng hậu phái đến.

 

Hoàng hậu muốn g.i.ế.c Chu Tử Diệp, chuyện này chẳng khiến hắn bất ngờ chút nào. Chu Tử Diệp là con trưởng do thiếp thất sinh ra, mẫu phi mất sớm, thế đơn lực bạc, nhưng lại nổi tiếng hiền đức, là người được rất nhiều người ủng hộ cho ngôi vị Thái tử, điều này dĩ nhiên khiến Hoàng hậu - người đã sinh hạ con trai, một lòng muốn con trai mình kế thừa ngôi vị phải dè chừng.

 

Sau khi xác định được thân phận của tôi, Chu Tử Diệp cho rằng sau này nhất định tôi sẽ có hành động, quả nhiên, tôi đến mời hắn tham gia tiệc sinh nhật.

 

Chu Tử Diệp dự đoán, vụ ám sát nhất định sẽ xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hom-nay-nu-sat-thu-cung-muon-chet/chuong-5.html.]

Chu Tử Diệp đã chuẩn bị tâm lý, còn bản thân nữ sát thủ là tôi đây, lúc này vẫn còn ngu ngơ chẳng biết gì.

 

Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, sau khi gán ghép nam nữ chính, sẽ cầm tiền cao chạy xa bay, một vạn hai ngàn lượng bạc, tôi có thể ăn hết sơn hào hải vị, mặc hết gấm vóc lụa là, tiện thể “cưa” thêm vài anh chàng cổ trang đẹp trai...

 

Lạc đề rồi, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đã.

Tối hôm đó, tôi cố ý để Liễu Tiểu Mãn chuẩn bị món ăn cho bữa tiệc sinh nhật, món đầu tiên là thịt viên hầm, cô ấy sẽ bưng món này ra sân sau, mà tôi đã động tay động chân vào cái nồi đất hầm thịt viên từ trước, sau khi bị đun nóng, chạm vào bàn sẽ vỡ tan.

 

Nói cách khác, đến lúc đó, khi Liễu Tiểu Mãn đặt nồi đất lên bàn trước mặt Chu Tử Diệp, cái nồi sẽ phát ra tiếng vỡ rất to, mà tiếng động này chính là tín hiệu, A Thanh - người đang ẩn nấp trong bóng tối nghe thấy sẽ lập tức hành động, cầm đao đ.â.m về phía Chu Tử Diệp.

 

Vậy thì, Liễu Tiểu Mãn - người lương thiện dũng cảm của chúng ta, người đang đứng bên cạnh Chu Tử Diệp, sẽ lập tức lao ra đỡ đao cho hắn, sau đó được Chu Tử Diệp yêu.

 

Hơn nữa, bên trong áo ngắn của cô ấy còn có áo giáp mềm, bảo vệ cô ấy khỏi bị thương nặng.

 

Mọi thứ thật hoàn hảo, tôi không khỏi nở nụ cười đắc ý.

 

“Tiểu Song cô nương đang cười cái gì vậy?”

 

Chu Tử Diệp hỏi tôi.

 

Lúc này, chúng tôi đã ngồi xuống trong sân sau, gió nhẹ thoảng qua, Chu Tử Diệp còn chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, là một vò rượu hoa đào mà hắn cất giữ đã lâu.

“À, tôi đang nghĩ đến việc lát nữa sẽ được ăn món thịt viên hầm do Tiểu Mãn nấu, trong lòng vui sướng thôi.” Tôi cười gượng, rót rượu cho Chu Tử Diệp và bản thân.

 

Hai người cụng ly, mỗi người lại mang tâm sự riêng, tôi len lén liếc mắt về phía phòng bếp, ước chừng món ăn cũng sắp xong rồi.

 

Quả nhiên, không lâu sau, một bóng người bưng nồi đất xuất hiện trong tầm mắt, không hiểu sao hôm nay Tiểu Mãn lại mặc nhiều quần áo như vậy, trông béo hơn mọi ngày rất nhiều, còn lùn hơn nữa...

Bình luận

6 bình luận

Loading...