Hôm Nay, Nữ Sát Thủ Cũng Muốn Ch.ết - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:05:14
Lượt xem: 1,071

03.

 

Đây chính là kế hoạch của tôi, là sát thủ, sau lưng tôi nhất định phải có người đứng sau giật dây, Chu Tử Diệp vẫn bình an vô sự, như vậy người đứng sau nhất định sẽ liên lạc với tôi.

 

Mà người đứng sau đã có thể tìm được tôi, thì nhất định cũng có thể tìm được sát thủ khác, tôi không có người quen trên giang hồ, vừa hay có thể mượn mạng lưới quan hệ của người đứng sau này, để thực hiện kế hoạch gán ghép nam nữ chính vĩ đại của tôi.

 

 

Một là, bà là vai phản diện, bà biết không, ai lại đi coi trọng lời đe dọa của vai phản diện chứ?

 

Hai là, một tên sát thủ vừa đắt đỏ vừa cứng đầu như tôi, bà ta vẫn trả tiền cho tôi, chứng tỏ bà ta thực sự không tìm được ai giỏi hơn tôi.

 

Cung và cầu luôn cân bằng, Hoàng hậu nương nương không hiểu nguyên lý kinh tế học đã để lộ nhu cầu mạnh mẽ của mình đối với một món hàng hiếm có như tôi.

 

Ba là, không có ý thứ ba, chỉ là tôi có thói quen báo cáo công việc của dân văn phòng, thích gượng ép thêm ý thôi.

Ba ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, tôi cúi đầu, nghiêm nghị nói: “Một vạn hai ngàn lượng không đổi, chỉ là Song nữ còn cần thêm một thứ.”

 

“Thứ gì?”

 

“Rất đơn giản, một trợ thủ.”

 

Hoàng hậu dĩ nhiên có rất nhiều sát thủ, bà ta để mặc tôi chọn một người.

 

Quá lợi hại thì không được, tôi sợ không khống chế nổi, không đủ lợi hại cũng không được, sẽ bị đám người Hắc Ưng đánh bay.

 

Tôi chọn tới chọn lui, so sánh giá cả của từng người một, ngay cả ngày lễ độc thân 11/11 và ngày sale 18/6 tôi cũng chưa từng mệt mỏi đến thế này.

 

Cuối cùng, tôi cũng chọn được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hom-nay-nu-sat-thu-cung-muon-chet/chuong-3.html.]

 

Tên trợ thủ được tôi chọn tên là A Thanh, là một cậu bé, vốn dĩ tuổi còn nhỏ, mà trông còn non choẹt hơn cả tuổi thật. Võ công của cậu ta thuộc hạng trung bình, so với đám thị vệ vương phủ chắc là tầm trung bình yếu, nhưng cậu ta có một tuyệt chiêu, chính là khinh công thượng thừa, chạy cực nhanh.

Tôi không muốn hy sinh thêm một người vô tội nào nữa chỉ vì gán ghép Liễu Tiểu Mãn và Chu Tử Diệp, A Thanh chạy nhanh, đ.â.m xong là chạy, cộng thêm tôi cố tình câu giờ, cậu ta nhất định sẽ trốn thoát được.

 

A Thanh cũng là một đứa trẻ đáng thương, nghĩ lại cũng đúng, làm nghề sát thủ - một nghề nghiệp có nguy cơ rủi ro cao, lúc nào cũng có thể chết, chắc chẳng có mấy ai là xuất thân tốt đẹp.

 

Ban đầu, A Thanh có vẻ kiêu ngạo, tuy trên giang hồ có nghe danh Song nữ, nhưng cũng không để vào mắt, dù sao thì tuy Song nữ nội lực thâm hậu, nhưng cậu ta khinh công tuyệt đỉnh, ai hơn ai còn chưa rõ, cớ gì cậu ta phải làm trợ thủ cho tôi.

 

A Thanh vốn tưởng tôi sẽ tỉ thí với cậu ta một trận, ai ngờ tôi lại là người “quân tử động khẩu không động thủ”, vừa đến đã khẳng định tiềm lực của cậu ta, còn nói muốn cùng cậu ta sáng tạo ra một tương lai tươi đẹp cho ngành sát thủ.

 

A Thanh từ nhỏ đã phải chịu đựng biết bao ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt của người đời, lúc theo sư phụ học võ cũng bị đánh đập không thương tiếc, làm sao từng gặp phải người dịu dàng như gió xuân như tôi, lập tức không còn thù địch với tôi nữa, lại thấy tôi hết lời khen ngợi khinh công của mình, càng muốn chứng tỏ bản thân hơn.

 

Kết quả, tôi lập tức quay sang trách móc cậu ta nội công không vững, kinh nghiệm còn non nớt, chưa thể gánh vác trọng trách, trong lời nói ẩn chứa sự thất vọng sâu sắc, A Thanh bị tôi nói đến mức tự nghi ngờ bản thân, cứ ngỡ mình sắp bị trả về cho Hoàng hậu nương nương.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại dẫn cậu ta đến Lạc Tiên lâu ăn món cá om bát bửu mà cậu ta thích nhất, nói với cậu ta rằng - tuy trình độ của em không đủ, nhưng vì tình nghĩa giữa chúng ta, chị vẫn bằng lòng dẫn dắt em trong phi vụ lớn lần này, chỉ cần em làm theo lời chị nói là được, nếu em dám tự ý hành động, đi sai một bước, vậy thì không ai cứu được em đâu.

 

A Thanh vừa ăn cá om bát bửu, nước mắt vừa rơi vào trong bát canh, cảm thấy trên đời này sao lại có người chị tốt như tôi, lập tức quyết định phải liều c.h.ế.t báo đáp ân tri ngộ của tôi.

 

Mọi người ơi, đã thấy quy trình PUA của sếp ác ma hiệu quả thế nào chưa?

 

Dùng thủ đoạn của sếp ác ma để thu phục tên sát thủ nhí xong, tôi liền chuyển hướng sang nữ chính.

 

Cuộc sống của Liễu Tiểu Mãn luôn rất khó khăn, là nữ chính ngôn tình, cô ấy làm đầu bếp trong bếp, dĩ nhiên hôm nay bị tên quản gia này gây khó dễ, ngày mai bị bà v.ú kia bắt nạt.

 

Trong cốt truyện gốc, sau khi nam chính Chu Tử Diệp được nữ chính cứu, dĩ nhiên sẽ thường xuyên âm thầm để ý đến cô, cho nên mới thuận lợi giúp nữ chính vả mặt đám vai phụ độc ác kia.

 

Thế mà bây giờ, vì tôi không chịu đ.â.m người, Chu Tử Diệp căn bản không biết Liễu Tiểu Mãn là ai, dĩ nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ cô ấy.

 

 

Bình luận

6 bình luận

Loading...