Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hôm Nay NPC Cũng Nỗ Lực Làm Việc - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-18 15:55:23
Lượt xem: 309

071 muốn bỏ chạy, Thiếu gia đi tới gọn gàng dứt khoát hạn chế hành động của cô ta.

Thiếu gia cười lạnh: "071, hôm nay tính sổ cả mới lẫn cũ."

Tôi: "Cũ là gì?"

Thiếu gia mỉm cười: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Chỉ huy trưởng Tiêu Cầm."

Tôi hít một hơi lạnh: "Anh chính là Chỉ huy trưởng mới nhậm chức đã bị ám toán?!"

Thiếu gia: "... Cũng không cần phải miêu tả chi tiết như vậy."

071 cầu xin tha thứ: "Chỉ huy trưởng, tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, anh tha cho tôi được không?"

Thiếu gia: "Tha cho cô? Nằm mơ đi."

071 còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bị Thiếu gia phất tay đánh tan mã, chỉ còn lại mã nguồn cốt lõi.

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi: "Muốn đi cùng tôi không?"

Tôi do dự một chút: "Câu chuyện chưa kết thúc, tổng bộ có khi nào không trả lương cho tôi không?"

Thiếu gia bật cười: "Yên tâm, vẫn trả như thường, dù sao em cũng đã giúp tôi một việc lớn."

Tôi mím môi: "Vậy Thiếu gia, à không... Chỉ huy trưởng, chúng ta còn gặp lại không?"

Thiếu gia nhếch mép: "Không nỡ xa tôi?"

Tôi thật sự gật đầu: "Không còn nhiều nhà tư bản hào phóng như anh đâu."

Thiếu gia: "..."

-

Chỉ huy trưởng rời khỏi thế giới này, nhưng anh ấy quên mang tôi đi.

Tôi nghi ngờ anh ấy đang nhân cơ hội trả thù tôi.

Buổi tiệc đính hôn đó kết thúc trong im lặng, không ai nhớ, và họ không hề nhận ra cấp trên của mình đã thay đổi.

Tôi từ chức trợ lý, men theo ký ức trở về căn biệt thự trước đây.

Quản gia vẫn như mười năm trước, làm đồ trang trí trong biệt thự.

Tôi muốn nói chuyện với ông ấy vài câu.

Hệ thống đột nhiên chui ra từ khe nứt không gian:

[Chui qua một cái rào cản không gian thật là mệt c.h.ế.t ông đây rồi!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hom-nay-npc-cung-no-luc-lam-viec/chuong-8.html.]

Tôi giật mình: "Không phải anh đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Hệ thống chửi ầm lên: [Tôi cũng nói vậy, kết quả là vị Chỉ huy trưởng mới kia không hiểu sao lại quay về, còn cưỡng chế tạm dừng kỳ nghỉ của tôi, bảo tôi đến đón cô!]

Tôi kìm nén ý cười nơi khóe miệng: "Ồ."

Hệ thống: [Không biết bị làm sao nữa, vừa lên đã chấn chỉnh hệ thống của chúng ta, sau này mỗi quý đều phải đi học tập tư tưởng công quỹ, còn phải viết báo cáo tám nghìn chữ.]

Tôi nhớ tới chuyện 071 làm, vô cùng tán thành quyết định này.

Trở về tổng bộ, việc đầu tiên tôi làm là báo cáo số ngày nghỉ đã tích lũy, chuẩn bị đi du lịch nghỉ dưỡng cho đã.

Hành lý đã thu dọn xong xuôi, ngày hôm sau lại nói với tôi rằng đơn xin nghỉ phép không được duyệt.

Tôi tức giận tìm Chỉ huy trưởng: "Tại sao anh không duyệt đơn xin nghỉ phép của tôi?"

Chỉ huy trưởng: "Vụ án của 071 vẫn chưa xét xử, em là nhân chứng, hiện tại không thể rời khỏi tổng bộ."

Tôi ủ rũ, chán nản nói: "Gần đây không muốn làm việc, mệt quá."

Chỉ huy trưởng mỉm cười: "Hiểu rồi."

Mãi cho đến khi Hệ thống bị phái đi làm thay tôi, tôi mới hiểu được hàm ý trong nụ cười của Chỉ huy trưởng.

Thiếu gia vẫn là Thiếu gia, yêu c.h.ế.t mất.

Một thời gian sau, vụ án của 071 được đưa ra xét xử, tôi tham gia với tư cách là nhân chứng.

Chỉ huy trưởng công bố mã nguồn của 071, trên màn hình lớn phát trực tiếp ký ức của 071.

Cô ta nhiều lần nhiệm vụ thất bại, sắp bị tiêu hủy, nghe các hệ thống khác nói Chỉ huy trưởng mới đang tuần tra tiểu thế giới, cô ta liền nảy lòng tham, thiết kế bẫy Chỉ huy trưởng trong một tiểu thế giới.

Hệ thống có thể tước đoạt vận khí, linh hồn Chỉ huy trưởng bị tổn thương, bất đắc dĩ phải thay thế thân phận nam chính, lợi dụng vận khí để dưỡng thương, còn 071 cũng tham lam vận khí và năng lượng của anh ấy, mưu toan trở thành nữ chính để tranh đoạt vận khí.

Có thể nói, nếu lễ đính hôn của họ lúc đó được ý chí tiểu thế giới công nhận, 071 sẽ được như ý nguyện, vắt kiệt giá trị của Chỉ huy trưởng.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tất cả các hệ thống và người thực hiện nhiệm vụ ở tổng bộ đều bị sự tàn nhẫn của 071 chấn động.

453: [Trong ấn tượng của tôi, 071 là kẻ không có đầu óc, vậy mà cô ta có thể nghĩ ra kế hoạch lợi hại như vậy?]

567: [Hình như nhớ mang máng người thực hiện nhiệm vụ của cô ta c.h.ế.t hết người này đến người khác, vậy mà vẫn chưa bị tiêu hủy?]

441: [Vị này là chiến sĩ thực thụ, dù sao thì 071 ở một mức độ nào đó, rất ngầu.]

Thật lòng mà nói, sau khi ký ức được công khai.

Tôi cũng bị sốc.

Ngốc nghếch không não hóa ra chỉ là thiết lập nhân vật của cô ta!

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, 071 bị tuyên án tiêu hủy ngay tại tòa.

Loading...