Hoàng Hậu Trở Về - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-03 16:44:12
Lượt xem: 562

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, khẽ cười. "Trên đời này, chỉ có ta mới có thể phát hiện ra ngươi không phải Tống Vu thật. Bởi vì, Tống Vu thật đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Mà kẻ tự tay bóp cổ nàng ấy đến chết, chẳng phải chính là ngươi sao?"

Nói xong, ta lại cười khúc khích, khóe môi nhếch lên vài tia giễu cợt, che giấu hết bóng tối sâu thẳm trong lòng.

"Là ngươi!" Nàng ta lùi lại mấy bước, vẻ mặt không dám tin, nhưng nhiều hơn là sự hoảng loạn.

"Ngươi vậy mà trọng sinh sống lại? Còn trốn trong thân xác của Thẩm Thu Từ này!"

"Ngươi thật sự quá giỏi ngụy trang, ta vậy mà vẫn không phát hiện ra!" Nàng ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, trong chốc lát đã đổi sang một bộ mặt đắc ý.

"Trọng sinh thì đã sao? Chẳng phải lại rơi vào tay ta một lần nữa sao! Cứ dựa vào ngươi mà còn muốn hồi cung báo thù? Đừng mơ tưởng nữa, Tống Vu à Tống Vu, ta đã nói với ngươi trước đây rồi, ta đến từ tương lai, ngươi chỉ là nhân vật trong sách, ngươi không đấu lại ta được đâu!"

"Bốn năm trước ta có thể khiến ngươi chết, lần này ta vẫn có thể! Ngươi định sẵn không thắng được ta, dù ngươi có trọng sinh bao nhiêu lần, ta đều sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt, hồn phi phách tán! Cho dù ngươi có trọng sinh thành người khác, ta cũng có cách khiến Sở Hạp chán ghét ngươi, hận ngươi, giống như lúc trước ta chỉ dùng chút mưu kế nhỏ đã khiến hắn ta bỏ rơi ngươi. Tất cả những điều này, ngươi đã quên rồi sao?"

Đúng vậy, ta mới là Tống Vu thật. Chỉ là ta đã c.h.ế.t bốn năm trước, trọng sinh lại thành Thẩm Thu Từ mười tuổi. Ta vốn là con gái nhà võ tướng, phụ thân là Trấn quốc tướng quân theo tiên đế đánh hạ giang sơn, nên ta xuất thân không tầm thường. Nhưng ta từ nhỏ sức khỏe không tốt, năm tuổi lại mắc một trận bệnh nặng, tỉnh dậy sau đó ta không nói năng nữa, tính tình trở nên đần độn. Nguyên nhân sâu xa, chỉ là ta vô tình nhìn thấy cái c.h.ế.t của Hứa di nương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-hau-tro-ve/9.html.]

Hứa di nương là thiếp của phụ thân, nàng ấy sinh ra đã xinh đẹp, lại giỏi ca múa, phụ thân rất sủng ái nàng ấy. Nàng ấy sinh cho phụ thân Tống Khanh, Tống Khanh thừa hưởng vẻ đẹp của nàng ấy, vì thế phụ thân cũng yêu thương đứa con gái thứ này. Mẫu sinh ta rất oán hận chuyện này, chỉ cần phụ thân không có ở nhà, liền lợi dụng quyền lực của đại phu nhân mà hành hạ Hứa di nương đủ điều, cuối cùng Hứa di nương không chịu nổi sự sỉ nhục, treo cổ tự vẫn.

Đúng lúc cảnh tượng đó bị ta vô tình bắt gặp, ta nhìn nàng ấy treo lơ lửng giữa không trung giãy giụa, duỗi chân, trợn mắt, cuối cùng tắt thở. Lưỡi nàng ấy thè ra rất dài, mắt nhìn chằm chằm vào ta, dường như đến c.h.ế.t cũng không cam lòng. Ta ngất đi, sau đó phát sốt cao nghiêm trọng, mãi không khỏi.

Sau đó, mẫu thân ta mỗi ngày đến chùa Đại Giác thắp hương bái Phật, rồi dùng thuốc từng chút từng chút đổ vào miệng ta, ta mới khó khăn lắm mới tỉnh lại.

Đại khái là tình cảnh ngày hôm đó quá kinh hãi, tuy đã tỉnh lại nhưng ta không thể nói được nữa. Đã xem bao nhiêu thầy thuốc, họ đều lắc đầu, bất lực. Mãi đến mười tuổi, ta vẫn ốm yếu, vì không nói được nên tính tình cô độc.

Có lẽ phụ mẫu cảm thấy cứ thế này không ổn, năm đó đêm Trung thu, họ quyết định dẫn ta đi dự tiệc cung đình. Ta chưa từng thấy nhiều người như vậy, cứ nép chặt sau lưng phụ mẫu, nhìn ai cũng thấy sợ. Thế nhưng lúc này, từ xa đi tới một thiếu niên mười bốn tuổi, áo tím mũ vàng, ôn nhuận tuấn tú.

Hắn đi thẳng về phía ta, mỉm cười hỏi: "Có phải là muội muội Tống Vu không?"

Ta không dám lên tiếng, run rẩy nép vào lòng mẫu thân. Hắn cũng không bực mình, xòe hai tay ra trước mặt ta lắc lắc, sau đó hai tay đều nắm thành nắm đấm, trên mặt lộ vẻ đắc ý. "Muội muội Tống Vu, muội xem cho kỹ nhé!"

Ta còn chưa hiểu, đợi hắn xòe tay ra lần nữa, bên trong lại có thêm hai đóa hồng hoa. Hắn cài hoa hồng vào tóc ta, tay áo rộng phất qua chóp mũi ta, thoáng chốc có mùi hương rất dễ chịu.

"A Vu, đây là Thái tử điện hạ, nổi tiếng khắp kinh thành, tài học hơn người, sau này con phải học hỏi Thái tử điện hạ nhiều hơn." Mẫu thân mỉm cười giới thiệu với ta, rõ ràng muốn ta đi chơi cùng hắn.

Bình luận

2 bình luận

Loading...