Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoàng Hậu Có Thuật Đọc Tâm - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-09-13 19:42:11
Lượt xem: 423

12.

 

【Trẫm thật là thông minh!】

 

【Nghĩ ra được lý do tuyệt vời như vậy để giữ hoàng hậu bên cạnh!】

 

【Tối nay lại được ôm hoàng hậu ngủ rồi!】

 

【Thiên hạ này nên tự hào vì có một vị hoàng đế anh minh thần võ như trẫm!】

 

【Tay hoàng hậu sao lại lạnh thế này?】

 

【Tối nay bảo ngự thiện phòng làm thêm tám món, bồi bổ cho hoàng hậu!】

 

Đi được một lúc, ta phát hiện con đường này không phải là đường về điện của hoàng hậu, "Hoàng thượng, chúng ta đang đi đâu vậy?"

 

Tạ Hiên nhẹ nhàng đáp: "Về Dưỡng Tâm điện, trẫm còn phải xử lý tấu chương."

 

Ta khẽ "ồ" một tiếng.

 

Giọng nói trong đầu Tạ Hiên lại vang lên:

 

【Hoàng hậu sao lại "ồ" vậy?】

 

【Nàng có phải thấy ở Dưỡng Tâm điện với trẫm quá nhàm chán không?】

 

【Làm sao đây, trẫm có nên tìm cách cứu vãn không?】

 

"Hoàng thượng." Ta gọi hắn, mỉm cười nhẹ với hắn, "Chuyện quốc gia đại sự là quan trọng nhất, thiếp hiểu mà."

 

【Hoàng hậu của trẫm là tốt nhất thiên hạ!】

 

【Không được, môi của hoàng hậu đỏ hồng, trẫm muốn hôn quá!】

 

Không ngờ Tạ Hiên thật sự dừng lại, còn bảo thị vệ và cung nữ quay lưng đi.

 

Hắn ôm lấy eo ta, cúi xuống hôn.

 

【Điên mất, trẫm sắp phát điên mất!】

 

【Trẫm yêu hoàng hậu quá! Ai hiểu được không!】

 

Lần đầu tiên ta cảm thấy, nụ hôn của Tạ Hiên, thật mê hoặc lòng người.

 

Tạ Hiên ở Dưỡng Tâm điện suốt một ngày lo xử lý tấu chương, còn ta ở bên cạnh hắn cả ngày.

Anan

 

Giúp hắn pha trà, mài mực.

 

Ánh nắng chiều qua khung cửa sổ chiếu xuống gương mặt nghiêng của hắn.

 

Ta nhìn mãi rồi ngủ quên mất.

 

13.

 

"Vân Thanh, tỉnh dậy nào."

 

Tạ Hiên khẽ vỗ vào người ta, kéo ta ngồi xuống bàn.

 

Bữa tối đã được bày ra sẵn, quả nhiên có thêm tám món...

 

Hắn không ngừng gắp thức ăn cho ta, "Trẫm không thích ăn mấy thứ này, hoàng hậu ăn nhiều vào."

 

【Trẫm đã bảo ngự thiện phòng làm toàn món hoàng hậu thích!】

 

【Trẫm là phu quân chu đáo nhất thiên hạ!】

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-hau-co-thuat-doc-tam/chuong-6.html.]

Nhìn bát thức ăn chất cao như núi, ta nói: "Hoàng thượng, thiếp rất thích mấy món này."

 

Nghe vậy, mắt Tạ Hiên sáng lên.

 

Hắn còn cố tình che miệng, ho nhẹ hai tiếng.

 

"Nhưng nhiều quá, thiếp thật sự ăn không hết, ăn nhiều quá thiếp sẽ c.h.ế.t mất."

 

Nói xong, ta gắp bớt thức ăn sang bát của hắn.

 

Tạ Hiên không nói một lời, ăn hết chỗ thức ăn ấy.

 

【Đồ hoàng hậu gắp cho trẫm ăn ngon quá!】

 

Rõ ràng là ngươi gắp cho ta trước mà...

 

Dùng xong bữa tối, Tạ Hiên vẫn còn rất nhiều tấu chương chưa xử lý.

 

Ta định ở lại tiếp tục giúp hắn, nhưng chợt ngửi thấy trên người mình có mùi hơi khó chịu.

 

"Hoàng thượng, thiếp đi tắm trước, thiếp không tắm sẽ c.h.ế.t mất."

 

Tạ Hiên đặt bút xuống, nhìn ta một cái rồi gật đầu.

 

【Hoàng hậu sắp rời khỏi trẫm rồi!】

 

【Dưỡng Tâm điện thật lớn, trẫm không muốn ở một mình!】

 

【Sao lại có nhiều tấu chương thế này?】

 

【Mấy lão thần ấy chỉ chút chuyện cỏn con cũng phải làm tấu chương, thật phiền!】

 

【Thời gian của trẫm rất quý báu!】

 

Ngày trước ta không hề biết, Tạ Hiên lại có thể trái ngược với vẻ ngoài đến thế.

 

Nghe quá nhiều tâm tư của hắn mấy ngày nay, ta sắp nội thương vì nhịn cười mất.

 

Hai ngày chưa tắm, ta bảo Xuân Đào và Hạ Hà cho thêm nhiều cánh hoa mai vào nước, vui vẻ ngâm mình thật lâu.

 

Ngâm lâu quá khiến Tạ Hiên lo lắng, hắn chạy tới gõ cửa.

 

"Vân Thanh?"

 

"Hoàng thượng, thiếp sắp xong rồi."

 

Ngay sau đó, ta lại nghe thấy tâm sự của Tạ Hiên:

 

【Trẫm chưa từng tắm cùng hoàng hậu bao giờ!】

 

【Nhiều năm vậy rồi! Chưa bao giờ!】

 

"Ai da..." Ta lên tiếng qua cửa: "Hoàng thượng! Thiếp hình như bị ngã..."

 

Vừa dứt lời, Tạ Hiên liền xông vào, trên mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng.

 

Nhưng khi hắn thấy ta lừa hắn, liền đen mặt quay người bỏ đi.

 

【Trẫm phải điều tra xem hoàng hậu học trò này ở đâu! Dám lừa trẫm!】

 

"Hoàng thượng, thiếp thật sự bị ngã mà, không tin người lại đây xem."

 

Ta mếu máo, cố tỏ vẻ đáng thương.

 

Tạ Hiên thở dài, đành chịu thua mà bước về phía ta.

 

Chưa kịp tới nơi, ta đã đưa tay kéo hắn vào bồn tắm.

Loading...