Hoán giá thành phượng - Chương 09 - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:37:40
Lượt xem: 6,019

09.

Lúc phụ thân và Tề Trạch từ thư phòng bước ra, mặt của Cố Chiêu Cẩm đã sưng lên.

 

Người phạt nàng ta là ngự tiền công công được chính Hoàng thượng ban cho Thái tử, tiếng bôm bốp vang vọng cả sân.

 

Tề Trạch không nói đỡ cho nàng ta.

 

Con người hắn luôn là như vậy, chỉ đối xử tốt với người có giá trị.

 

Sự ngu ngốc của Cố Chiêu Cẩm đã làm hắn mất hết thể diện trước mặt Hoàng hậu, giờ hắn chán ghét vứt bỏ nàng ta còn không kịp.

 

Dù là một người cẩn cẩn thận thận như ta đời trước, cũng ít khi thấy được vẻ mặt tươi cười của hắn.

 

Phụ thân đau lòng, nhưng cũng không dám thể hiện trước mặt Thái tử, chỉ hung hăng trách mắng đích mẫu và Cố Chiêu Cẩm một phen.

 

Nhưng Thái tử vẫn chưa nguôi giận, thẳng mặt nói phụ thân không biết giáo dục, trị gia không nghiêm, muốn đem chuyện này bẩm báo lên Hoàng thượng.

 

Lúc này phụ thân mới thực sự sợ hãi, nén đau lòng, tự mình dùng roi gia pháp đánh Cố Chiêu Cẩm vài cái.

 

Ta cũng không thèm chấp nhất, nhưng lại phát hiện còn một người cũng đang đứng xem trò khôi hài này, Tề Trạch vẫn luôn tránh ở một bên, đăm chiêu nhìn Thái tử không chút nương tay với phụ thân.

 

Thấy ánh mắt hắn ta, trí nhớ ta lại cuộn trào.

 

Ta đột nhiên nhớ đến ngày lại mặt đời trước, Tề Trạch cũng chú ý đến hiềm khích giữa phụ thân với Thái tử.

 

Vì thế lúc bàn chuyện với phụ thân trong thư phòng, đã cùng ông ta bàn xong một giao dịch.

 

10.

Đời trước, trong đám người gian lận khoa cử bị Thái tử bắt được, có học trò của phụ thân ta.

 

Nếu Thái tử điều tra sâu hơn, sẽ phát hiện ô dù của những người này chính là phụ thân.

 

Dựa vào gian lận khoa cử để bồi dưỡng thế lực của bản thân chính là quy tắc ngầm chốn quan trường.

 

Những người này đều bị Thái tử tóm được, Hoàng thượng nói không được tha cho bất cứ kẻ nào.

 

Cho nên lúc Thái tử đưa đích muội về lại mặt, phụ thân đã dâng lên không ít của cải, xin Thái tử thả cho môn sinh của ông ta một cửa.

 

Nhưng Thái tử là người liêm khiết, không nể nang gì răn dạy phụ thân, rồi lập tức về phủ, bỏ đích muội lại nhà mẹ đẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-gia-thanh-phuong/chuong-09-10.html.]

 

Chính lúc này, Lục hoàng tử dẫn ta về lại mặt.

 

Khác với Thái tử, hắn ta cung kính bỏ hết thể diện hoàng tử, mời phụ thân vào thư phòng trò chuyện.

 

Hắn nói, hắn có một cách có thể giúp đỡ học trò của phụ thân, bảo đảm tiền đồ của ông ta vẫn còn nguyên vẹn.

 

Đổi lại, phụ thân phải vứt bỏ Thái tử, giúp đỡ hắn lên ngôi cửu ngũ.

 

Biện pháp của Tề Trạch, là đem ta ra đổi.

 

Người giúp Thái tử thẩm tra là Lại bộ thượng thư Vương Hoà Nghĩa, là một lão già háo sắc gần năm mươi, thích nhất là vợ người ta.

 

Ta đương nhiên không đồng ý.

 

Đó cũng là lần đầu tiên Tề Trạch lộ ra vuốt nhọn của hắn với ta.

 

"Dù sao tiểu nương của ngươi cũng là một ả lẳng lơ, vậy ngươi chắc chắn cũng không kém."

 

Ta bị hắn bóp cổ đến hít thở không thông, tuyệt vọng bị hắn ta đổ hợp hoan dược* vào miệng. (Thuốc kich zuc)

 

Trơ mắt nhìn thân thể béo ị của gã đàn ông đè lên người mình.

 

Ngày hôm sau, môn sinh của phụ thân im lìm được thả ra.

 

Sau đó, Tề Trạch lại đưa ta phó khảo quan kỳ thi Hương.

 

Lão ta thích ngược đãi người khác.

 

Lúc ta hồi phủ, đã sắp hấp hối, những vết thương xanh xanh tím tím trên lưng ta tạo thành đề thi Hương năm nay.

 

Tề Trạch chép lại đề thi gửi cho phụ thân.

 

Cho nên, kỳ thi năm đó, trừ Tề Trạch giả danh đỗ làm Trạng nguyên, thì học trò đắc ý của phụ thân ta toàn bộ đều được đề tên lên bảng vàng.

 

Những tên đó, sau này đều trở thành lực lượng buộc tội Thái tử kiên cường nhất.

 

Tề Trạch còn chép đề thi ra thật nhiều bản, cố ý thuê mấy gã đầu đường xó chợ giả làm thí sinh tiến vào trường thi, sau khi bị khảo quan bắt đ

ược, liền vu khống Thái tử mua bán đề thi, triệt để cướp đi tính mạng của y.

Bình luận

8 bình luận

Loading...