Hoán giá thành phượng - Chương 03 - 04

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:54:40
Lượt xem: 3,148

03.

Đời trước, đích muội ngồi cả đêm trong tân phòng một mình.

 

Thái tử vừa vén khăn hỉ lên, đã bị kỹ nhân trong Di Hương viện kéo đi mất.

 

Ngày hôm sau mới mang theo một thân hương phấn từ Di Hương viện trở về.

 

Khắp thiên hạ đều nói, đường đường là một Thái tử phi, đêm tân hôn lại bị cướp mất phu quân.

 

Đích muội thành trò cười khắp thiên hạ.

 

Sau khi Thái tử trở về, thấy đích muội vừa khóc vừa quậy, đập hết đồ sứ trong nhà.

 

Y chưa kịp lên tiếng, đích muội đã ném một tách trà sang, chuẩn xác đập trúng ngay trán Thái tử, bị thương không nhẹ.

 

Hoàng hậu biết được thì tức giận phạt cấm túc ba tháng.

 

Đích muội lại một lần nữa bị trên dưới Đông cung chê cười.

 

Còn hiện tại, Thái tử đang tươi cười ngắm nhìn dung nhan ta bên dưới lớp khăn hỉ.

 

"Nương tử của Cô thật xinh đẹp."

 

Ta dịu dàng nở nụ cười, trong lòng lại đang tính toán, sắp đến rồi.

 

Vừa đếm xong, nha hoàn đã xông vào phòng.

 

"Thái tử điện hạ, Mị Nhi cô nương của Di Hương viện cho mời."

 

Thái tử nhận thiếp mời, chân mày cau chặt lại.

 

Bốp.

 

Y khép thiếp mời lại, mặt mày vốn dịu dàng lúc này đã nhuốm màu giận dữ, khí thế đế vương như ẩn như hiện.

 

"Điện hạ?"

 

Ta uyển chuyển lên tiếng, lúc này Thái tử mới dịu lại, muốn nói lại thôi, áy náy nhìn ta.

 

Ta cụp mắt, giọng nói cũng không thay đổi:

 

"Nếu điện hạ có việc, cứ đi trước."

 

"Thiếp ở nhà chờ Điện hạ."

 

Nghe được chữ nhà, đồng tử y khẽ chuyển.

 

"Nương tử chờ ta, ta đi rồi về ngay."

 

Y gấp gáp rời đi, cả thiếp mời trên bàn cũng quên đem

theo.

 

Ta mở ra nhìn, biết bản thân đã cược đúng.

 

04.

Thái tử đến Di Hương viện cũng không phải để dạo lầu xanh.

 

Mị Nhi cô nương kia, là người của Đông cung.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-gia-thanh-phuong/chuong-03-04.html.]

Giờ đã sắp đến kỳ thi Hương, sĩ tử có tâm địa bất chính đều đã ngo ngoe rục rịch.

 

Chuyện mua bán đề thi, hối lộ giám khảo đã bắt đầu xuất hiện.

 

Những kẻ tham gia đều vô cùng cẩn thận, xuất quỷ nhập thần, quan phủ không cách nào điều tra được.

 

Chỉ còn duy nhất một nơi, khiến nam nhân nào bước vào cũng phải thành thật.

 

Đó là khi say nằm trong lòng mỹ nhân.

 

Thái tử phụ trách coi việc khảo thí, nên ở mỗi kỹ viện, nhạc phường, gánh hát đều cài cắm nhân thủ vào.

 

Chuyên tìm ra những người làm rối loạn kỷ cương khoa cử.

 

Đêm nay, đã có cá vào lưới.

 

Từ nhỏ đích muội đã được đặt trong lòng bàn tay chiều chuộng, mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo hơn người.

 

Nàng ta chỉ biết Thái tử bỏ rơi nàng, đại náo một phen, tất nhiên khiến cho Thái tử đang bộn bề nhiều việc không vui.

 

Nàng không hiểu những mưu kế thâm sâu này.

 

Nhưng ta hiểu.

 

Tiểu nương của ta xuất thân kỹ nữ.

 

Từng làm nội gián, từng làm mồi nhử, cũng từng là lễ vật tặng người khác.

 

Để sống, bà có thể làm bất cứ việc gì.

 

Sau đó, bà bị đối thủ của cha ta đưa lên giường ông ấy, cuối cùng lại mang thai ta.

 

Bà dùng bí mật của người kia, đổi được mạng sống cho ta.

 

Ta lớn lên xinh đẹp giống mẹ mình.

 

Nương dạy ta, một đôi mắt xinh đẹp không chỉ dùng để quyến rũ người khác, mà còn có thể nắm bắt được cảm xúc của đối phương.

 

Hai kỹ năng khác biệt này, ta đều học được.

 

Cho nên, nửa đêm canh ba lúc Thái tử về đến phủ, đã thấy ta cố gắng thức đợi y về.

 

Lúc này ta đã lau đi lớp trang điểm trên mặt, lại thay sang váy lụa mỏng manh, vòng eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện dựa trên tháp quý phi.

 

Vừa nhìn thấy y, khoé mắt đã ửng hồng, quyến rũ mê người.

 

Ánh mắt Thái tử lập tức thay đổi.

 

Lúc y ôm lấy ta, ta cảm nhận được quần áo trên người y bị sương đêm làm ướt đẫm, trên trán vẫn còn đọng mồ hôi, vừa nhìn đã biết là gấp gáp chạy về, ngay cả ô cũng không thèm che.

 

"Nương tử..."

 

Một tiếng này của y, ta đã hiểu đối phương muốn gì.

 

Một đêm này, ta đã nhẫ

n nhịn cỡ nào, quyến rũ ra sao.

 

Y đều không thể quên nổi.

 

Bình luận

8 bình luận

Loading...