Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoán Đổi Linh Hồn - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:04:37
Lượt xem: 61

Sau khi Từ Bằng xác nhận, người nọ một lúc lâu sau mới trả lời: [Mau làm theo lời tôi, bọn họ muốn mượn bụng để đổi thân.]

Tôi mở khung chat riêng của hai người, thấy người kia dạy Từ Bằng bày bảy cây kim sắt dưới gầm giường. Hơn nữa còn đặc biệt dặn dò hắn, phải duy trì bảy ngày mới có hiệu quả.

Khó trách lúc dung hợp, tôi suýt chút nữa bị hồn phách của Từ Bằng nuốt chửng. Tôi di chuyển giường của Từ Bằng, quả nhiên phát hiện trận pháp mà hắn đã lén lút bày ra.

Chỉ có điều, bảy cây kim sắt ấy đã bị gãy từng chiếc một. Đúng lúc này, có người trong nhóm chat gửi tin nhắn.

[Gã suốt ngày đăng ảnh gái xinh kia, sao im hơi lặng tiếng rồi?]

[Ha ha ha, chẳng lẽ hắn thật sự đi sinh con rồi sao?]

[Chúng ta còn đang định kéo nhau đến đầu quân cho hắn, cùng hưởng phúc đây!]

Tôi chợt nảy ra một ý, lập tức mở album ảnh của Từ Bằng, đăng lên vài tấm hình. Rồi viết ở bên dưới: [Ai có hứng thú thì cùng đến đây, cùng hưởng phúc.] Tiếp đó, tôi gửi vị trí gần làng ra ngoài, dặn dò các chị em chú ý động tĩnh ở cửa làng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-doi-linh-hon-xkwg/7.html.]

Không ngờ đêm hôm đó, tiếng chuông đồng vang lên dồn dập đánh thức toàn bộ dân làng. Tiếng chuông vang lên, chắc chắn báo hiệu có chuyện hệ trọng xảy ra.

Lúc đẩy cửa ra ngoài, tôi phát hiện trên núi Diệp Long đang dâng lên từng làn sương xanh. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, vội vàng bước nhanh đến nhà trưởng thôn.

"Lúc đến đây, hẳn là các con đều đã thấy rồi." Sắc mặt trưởng thôn tái mét: "Cứ mười năm một lần, trên núi Diệp Long lại dựng lên trận pháp để vây khốn chúng ta. Đây chính là lời nguyền đè nặng lên tộc ta. Bọn chúng vì muốn lấy đi tinh huyết và linh giác của tộc nhân, thật sự là dùng mọi biện pháp. Cũng chính vì vậy, huyết mạch trong cơ thể chúng ta mới ngày càng suy yếu, không thể nào thoát khỏi nơi này."

Lục bà bà chống gậy, giận dữ mắng: "Bọn chúng chỉ lo tu luyện cho bản thân, thật sự là mất hết lương tâm! Nếu không thể trở về chân thân mà chạy thoát, thì chút tinh huyết cuối cùng của chúng ta cũng sẽ bị rút cạn!"

Nghe được lời này, dân làng đều vô cùng phẫn uất. Chúng ta đã thử trốn thoát rất nhiều lần, nhưng đều vì sức mạnh không đủ nên khó mà chạy thoát. Cuối cùng vẫn phải trở về ngôi làng này để trì hoãn thêm.

Về sau, chúng ta mới dần dần tìm ra con đường tắt, lợi dụng dương khí trên người nam nhân để tái tạo huyết nhục. Bởi vậy, chị em trong tộc đều ra sức tìm kiếm những nam nhân có hồn phách ô uế. Điều này không chỉ giúp thay trời hành đạo mà còn giúp chúng ta tìm lại sức mạnh vốn có.

Trưởng thôn khẽ ho hai tiếng, nói: "Hiện giờ trong tộc đã có không ít người mọc lại linh giác, nhưng thời gian sắp không còn kịp nữa rồi. Những người còn lại, bất kể đã tái tạo huyết nhục đủ hai mươi năm hay chưa, đều phải dùng bí pháp để thử lại một lần nữa."

 

Loading...