Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoán Đổi Linh Hồn - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:02:55
Lượt xem: 169

Các chị em trong làng đều tinh mắt, khó mà đưa hạng người ấy về được. Vậy mà những năm gần đây, nam nhân gả vào làng ngày càng yếu đuối, không chịu nổi thử thách khắc nghiệt. Để thúc đẩy việc sinh sôi nảy nở, trưởng thôn đã hạ lệnh cho chúng tôi phải mang nam nhân về trước kỳ sinh sản.

Tính ra cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa thôi. Từ Bằng thấy tôi ngẩn ngơ suy tư, hắn nhịn không được mà đưa tay luồn vào trong vạt áo tôi: "Tiểu Lăng, anh cầu hôn em đã lâu lắm rồi."

"Hay là em cho anh một danh phận, dẫn anh về làng xem thử một chút có được không?"

Tôi giả vờ giận dữ, hất tay hắn ra: "Từ Bằng, chẳng phải anh chỉ muốn hưởng thụ đám phụ nữ trong làng em thôi sao? Vội vàng như vậy, anh đặt em vào đâu?"

Từ Bằng nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ sốt sắng. Hắn ôn nhu đặt xuống một nụ hôn lấy lòng: "Sao có thể như thế được? Tiểu Lăng, trong lòng anh chỉ có mình em thôi."

"Chỉ là... mang một nam nhân ưu tú như anh về làng, em sẽ nở mày nở mặt biết bao. Chẳng phải anh chỉ muốn cho em thêm vẻ vang sao." Nói đến đây, dường như Từ Bằng đã tưởng tượng ra những điều hấp dẫn kia trong đầu.

Hắn chẳng nói chẳng rằng mà đè tôi xuống dưới thân, bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam nhân. Tôi dịu dàng vòng tay ôm lấy eo hắn, cảm nhận từng đường nét trên cơ thể Từ Bằng, nói: "Được thôi, tuần sau chúng ta cùng về làng nhé."

Trên đường về làng, trong lòng Từ Bằng nôn nao, không giấu nổi vẻ phấn khích.

Hắn liên tục lén lút lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về ngôi làng chúng tôi, hết lần này đến lần khác, thế nhưng chẳng tìm được gì. Thôi vậy, có lẽ làng của tôi đã là một chốn bị thế nhân lãng quên từ lâu.

"Tiểu Lăng, phụ nữ trong làng chắc hẳn đều xinh đẹp như em nhỉ?"

Thấy hắn có vẻ sốt sắng, tôi sợ sẽ có sơ xuất nên vội vàng mở album ảnh trên điện thoại. Năm ngoái, khi chị em chúng tôi về làng sum họp có chụp chung với nhau một tấm hình.

Từ Bằng vừa nhìn thấy, yết hầu liền chuyển động lên xuống, trong mắt hiện lên vài phần dục vọng.

"Ai ai cũng sở hữu đôi mắt nai con xinh đẹp như vậy, quả nhiên là làng mỹ nữ!"

Vừa bước chân vào làng, chúng tôi đã gặp ngay mấy chị em đang gánh nước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-doi-linh-hon-xkwg/1.html.]

Chưa kịp nói gì, ánh mắt của họ đã dính chặt vào Từ Bằng, chẳng thể rời đi đâu được.

"Chị Tiểu Lăng quả là lợi hại, mang về được một nam nhân ưu tú như vậy."

"Năm nay chắc chắn hắn sẽ được trưởng thôn bình chọn là hàng thượng đẳng."

Khi nghe những lời này, Từ Bằng càng thêm đắc ý, ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng, ra vẻ oai phong.

Trên đường về nhà, chúng tôi còn gặp vài nam nhân khác, có lẽ cũng là những người bị đưa về làng giống như hắn vậy.

Bọn họ nhìn nhau đầy địch ý như những con gà chọi, chỉ hận không thể lập tức đè bẹp những kẻ còn lại.

Từ Bằng vừa nhìn thấy mẹ và em gái tôi, trong lòng liền trỗi dậy những ham muốn mãnh liệt.

Ngay trên bàn cơm, hắn đã không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo em gái tôi.

Nhìn em gái ưỡn ẹo vòng eo, vẻ mặt như không thể kìm nén nổi, tôi liền lặng lẽ dặn dò con bé: "Tối nay chị phải đến nhà trưởng thôn họp, em cứ từ từ mà làm việc."

Theo quy củ của làng, đêm nào đưa nam nhân về, đêm đó phải đến nhà trưởng thôn họp bàn.

Chị em chúng tôi đã một năm không gặp, ai nấy đều mừng rỡ, ríu rít hỏi han nhau.Thế nhưng trưởng thôn lại mang một vẻ mặt đầy âu lo.

Một lúc lâu sau, bà mới gõ nhẹ xuống bàn: "Năm ngoái đám nam nhân các con mang về chất lượng quá kém. Dương khí trong huyết mạch của họ rất ít, khiến những thai nhi sinh ra không thể phá giải được lời nguyền. Cơ hội của chúng ta không còn nhiều, năm nay nhất định phải để đám nam nhân đó gieo giống thành công."

Nghe trưởng thôn nói vậy, ai nấy đều bắt đầu lo lắng.

Lũ nam nhân này thật quá bất tài, không ngờ dương khí lại suy yếu đến nông nỗi này! Thật đáng tiếc, chị gái tôi khó khăn lắm mới tìm được một cái bụng thích hợp, nào ngờ đứa trẻ sinh ra vẫn mang theo lời nguyền.

 

Loading...